
Đức Hồng Y Tobin nói chuyện với cộng đoàn sau khi cử hành Bí tích Thánh Thể hôm Chúa nhật, ngày 22 tháng 3, Chúa nhật IV Mùa Chay. Ngài đã nói chuyện với cộng đồng những người nói tiếng Tây Ban Nha trong Tổng Giáo phận Newark (@CardinalJWTobin @USCCB pic.twitter.com/WadApLakzd)
“Chắc chắn rằng ngay cả trong thời khắc khủng hoảng này, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để sống tinh thần liên đới và giúp đỡ những người yếu đuối nhất”.
“Tôi lo lắng cho những người cô đơn, những người lớn tuổi, những người cảm thấy bị mọi người bỏ rơi, đặc biệt là Giáo hội. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp đỡ họ với Internet, với những dòng email hoặc các hình thức truyền thông xã hội khác”.
“Tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ sớm qua đi, để rồi khi mọi thứ kết thúc nhanh chóng, chúng ta sẽ lại càng khao khát Thiên Chúa hơn”.
Trên đây là những lời chia sẻ của Đức Hồng Y Joe Tobin CSsR gửi đến cộng đồng Latinh trong Tổng Giáo phận Newark, Hoa Kỳ.
Từ những lời này, chúng ta có thể đón nhận lời mời gọi thể hiện tinh thần liên đới với những người yếu đuối nhất.
Vị Hồng Y Dòng Chúa Cứu Thế, trong thông điệp gửi đến những người “nói ngôn ngữ của các thiên thần”, đã bày tỏ sự gần gũi và nỗi đau đớn của mình vì không thể cùng với họ cử hành Bí tích Thánh Thể.
Nhưng Đức Hồng Y Joe Tobin đã mời họ làm điều đó trong tương lai gần.
“Trong khi đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em đừng quên sự liên đới, mối dây gắn kết của tinh thần bác ái vốn hiệp nhất anh chị em”.
Minh Tuệ (theo CSsR News)