
Đức Hồng yLuis Antonio Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc của Vatican(Ảnh: Angie de Silva)
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã khuyến khích mọi người không nên bị đe dọa bởi khái niệm “truyền giáo”, nhưng hãy nhớ rằng đó có thể là một sự tương tác hoặc một cuộc trò chuyện bình dị của con người giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc những người theo dõi mạng xã hội.
“Đôi khi chúng ta làm cho mọi thứ trở nên đầy phức tạp – ‘truyền giáo’. Đó là một cuộc trò chuyện. Đó là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu”, Đức Hồng y Tagle chia sẻ vào tối hôm thứ Bảy trong bài phát biểu bế mạc hội nghị về chức Linh mục của Vatican.
“Sự tương tác hoặc cuộc trò chuyện đơn giản giữa con người với nhau, tập trung vào Lời của Sự Sống vốn thúc đẩy sự hiếp nhất, tôi thiết nghĩ cần được khuyến khích trong thời đại của chúng ta, đặc biệt là trong các gia đình, các trường học, nơi làm việc, trung tâm giải trí, bệnh viện, phương tiện truyền thông xã hội, trong giờ nghỉ giải lao và những cuộc tụ họp bình thường của bạn bè”, Đức Hồng y Tagle nói.
Đức Hồng y Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc của Vatican, đã được đề nghị đưa ra bài phát biểu bế mạc vào ngày 19 tháng 2 cho một hội nghị kéo dài ba ngày của Vatican về thần học về chức Linh mục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc hội nghị hôm thứ Năm với suy tư về hơn 52 năm linh mục của ngài.
Trong một bài phát biểu hết sức sôi nổi, Đức Hồng y Tagle cho biết rằng “sứ mạng truyền giáo hình thành nên các cộng đoàn, từ đó trở thành ngọn lửa thôi thúc các nhà truyền giáo khác”.
Đức Hồng Y Tagle chia sẻ rằng một trong những đại biểu giới trẻ tại Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018 về những người trẻ tuổi đã nói với ngài rằng kinh nghiệm của những người bạn của chị về Giáo Hội là về các linh mục “tức giận, thiếu kiên nhẫn, khó gần gũi” và “chỉ trích người khác trong các bài giảng trong Thánh lễ và luôn luôn nói về các luật lệ quy tắc”.
Đức Hồng Y Tagle cũng cho biết thêm rằng việc nghe những lời chứng như thế này đã thúc đẩy ngài suy tư về niềm vui trong cuộc sống của những người đã được rửa tội.
“Có nhiều lý do khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và không có niềm vui. Nhưng tôi tự hỏi mình: Có thể nào một lý do làm mất đi niềm vui nơi một người đã được rửa tội hoặc một linh mục trong Giáo hội là do thiếu hoặc sự suy yếu ý thức truyền giáo?”, Đức Hồng Y Tagle nói.
“Nếu không có cam kết truyền giáo, chức Tư tế của những người đã được rửa tội hoặc những người sống đời thánh hiến và chức Tư tế thừa tác bị tước mất niềm vui. Tại sao? Bởi vì chức Tư tế của Đức Kitô về bản chất được liên kết với sứ mạng của Ngài”.
Bài phát biểu của Đức Hồng y Tagle đã đánh dấu bế mạc hội nghị thượng đỉnh được phát trực tiếp “Về nền Thần học cơ bản về chức Linh mục”, diễn ra từ ngày 17-19 tháng 2 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican. Hội nghị chuyên đề được công bố lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2021.
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng Trưởng Bộ Giám mục của Vatican, đã tổ chức cuộc họp cùng với Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi có trụ sở tại Pháp.
Ngày thứ ba và ngày cuối cùng của hội nghị được dành riêng cho chủ đề “Đời sống độc thân, đặc sủng và linh đạo”.
“Chức Tư tế của Chúa Giêsu hoàn toàn là truyền giáo và tiếp tục như vậy vì Ngài không ngừng chuyển cầu cho anh chị em của mình trước mặt Cha trên trời”, Đức Hồng y Tagle nói.
“Chức Tư tế của Chúa Giêsu là một đời sống hoàn toàn mang tính truyền giáo. Nếu loại bỏ truyền giáo, sẽ không có niềm vui, không bao giờ có niềm vui, nơi những người chia sẻ chức Tư tế của Đức Kitô trong Bí tích Rửa tội, trong các trạng thái khác của cuộc sống, và trong chức Tư tế thừa tác”.
Đức Hồng y Tagle đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Gioan: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.
“Những người Chúa Giêsu yêu thương là những người mà Ngài sai đi”, Đức Hồng y Tagle lưu ý. “Tình yêu đầy hệ lụy. Ngài càng yêu anh em thì Ngài càng sai anh em lên đường”.

Đức Hồng y Tagle phát biểu tại hội nghị của Vatican về Thần học về chức Linh mục vào ngày 19 tháng 2 năm 2022 (Ảnh chụp màn hình từ YouTube)
Vị Hồng y 64 tuổi đến từ Philippines cho biết rằng việc được mời gọi để “thuộc về Chúa Giêsu và tham gia vào sứ mạng của Ngài” không phải là vấn đề của việc “tạo ra hay thúc đẩy dự án của riêng mình, mà là tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua sứ mạng của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần”.
“Đó là niềm vui, không phải của việc phát minh ra thông điệp của một người, mà là công bố những gì người ta đã nghe, thấy, suy tư và chạm vào Lời của Sự sống. Đó là niềm vui, không phải của việc khoe khoang về sự hiểu biết của một người về Thiên Chúa, mà là sự khiêm tốn được dẫn dắt bởi lời chứng của Chúa Thánh Thần về Chúa Giêsu”, Đức Hồng y Tagle nói.
“Đó là niềm vui, không bị ám ảnh bởi thành tích, bằng cấp – ‘Ồ, tôi có bằng tiến sĩ, còn anh chỉ có bằng thạc sĩ thôi. Tôi xứng đáng được bổ nhiệm coi sóc một Nhà thờ Chính Tòa. Còn anh chỉ xứng đáng được coi sóc một Giáo xứ ở làng quê” – Đó không phải là niềm vui. Đó là sự ám ảnh về những thành tựu”.
“Đó là niềm vui của thái độ biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã làm cho các môn đệ yếu đuối và tội lỗi trở nên mạnh mẽ nhờ ân sủng của Ngài. Chúng ta ước ao tất cả mọi Kitô đã được rửa tội sẽ trải nghiệm niềm vui của việc trở thành một người môn đệ truyền giáo”, Đức Hồng y Tagle nói.
Minh Tuệ (theo CNA)