
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đến thăm một cộng đồng soogns trong những ngôi nhà tồi tàn chật hẹp ở quận Tondo của thủ đô manila vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 (Ảnh: CBCPNEWS)
“Cần bỏ qua các khoản nợ nần của các quốc gia nghèo”, Đức Hồng Y Tagle kêu gọi.
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã kêu gọi ‘Năm Toàn Xá’ khi nhiều quốc gia hiện đang vải vật lộn để đối phó với đại dịch coronavirus, CBCP News đưa tin.
Trong Thánh lễ được phát trực tiếp từ Rome hôm Chúa nhật 29/3, Đức Hồng Y Tagle đã mô tả đó như là “hành động bỏ qua các khoản nợ”, đặc biệt là các khoản nợ nần của các quốc gia nghèo, và đồng thời chuyển hướng chi tiêu quân sự cho các nhu cầu xã hội.
“Giờ đây, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có đủ khẩu trang nhưng lại có quá nhiều súng ống đạn dược”, Đức Hồng Y Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ Chúa nhật của mình.
“Chúng ta không có đủ nguồn cung cấp máy thở nhưng chúng ta lại sở hữu hàng triệu peso, đô la hoặc euro chi cho một chiếc phi cơ có thể tấn công nước khác”, Đức Hồng Y Tagle nói.
Việc thiếu các nguồn lực, theo Đức Hồng Y Tagle, có thể là một trong những “nấm mồ” đối với các nước nghèo và người dân của họ hiện nay.
Đức Hồng Y Tagle kêu gọi các quốc gia giàu có “tha thứ” các khoản lợi tức mà họ áp dụng đối với các khoản vay của các quốc gia nghèo “để họ có thể sử dụng các nguồn lực đang dần cạn kiệt của họ” cho những mối bận tâm cấp bách.
“Hãy tha thứ các khoản nợ để những quốc gia đang ở trong các nấm mộ của nợ nần có thể tìm thấy sự sống”, Đức Hồng Y Tagle kêu gọi.
Đức Hồng Y Tagle cũng kêu gọi việc chuyển hướng chi tiêu quân sự sang vấn đề “an ninh thực sự”, chẳng hạn như giáo dục, nhà ở và thực phẩm.
“Làm ơn, liệu chúng ta có thể dừng chiến tranh không? Liệu chúng ta có thể ngừng sản xuất vũ khí không? Liệu chúng ta có thể bước ra khỏi ngôi mộ và tiêu tiền cho vấn đề an ninh thực sự không?”, Đức Hồng Y Tagle nói.
Thiên Ân (theo CBCP News)