Đức Hồng y Sturla dự đoán các chuyến Tông du của Đức Thánh Cha tới Argentina, Uruguay và Peru

Đức Hồng Y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay (Ảnh: Javier Calvelo /adhocFotos/ Radio Carve)

Đức Hồng Y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay (Ảnh: Javier Calvelo /adhocFotos/ Radio Carve)

Đức Hồng y Daniel Sturla, người Uruguay, cho biết ngài dự đoán chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến châu Mỹ Latinh “sẽ bao gồm Argentina, Uruguay và có thể cả Peru” trong lịch trình.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Radio Carve của Uruguay vào ngày 21 tháng 5, khi được hỏi về khả năng Đức Thánh Cha viếng thăm đất nước này, Đức Tổng Giám mục Montevideo cho biết khả năng đó là “rất cao”, vì Đức Thánh Cha Lêô “ý thức rất rõ rằng Argentina và Uruguay đã không nằm trong lịch trình của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô — không phải vì Đức Phanxicô không muốn — mà vì đó là cách mọi việc diễn ra”.

Vị Hồng y người Uruguay, người đã tham dự Mật nghị Hồng y bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV vào hồi đầu tháng này, cho biết: “Đối với chuyến viếng thăm đầu tiên đến châu Mỹ Latinh, theo tôi — tôi không phải là người nắm giữ lịch trình của ngài — nhưng có vẻ như ngài sẽ viếng thăm Argentina, Uruguay và có thể là Peru trong hành trình của mình”, bởi vì trước đây Đức Lêô từng là Giám mục Giáo phận Chiclayo và sau đó là Giám quản Tông Tòa Giáo phận Callao.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ‘tìm kiếm sự hiệp nhất trong Giáo hội’

“Tôi rất vui mừng trước việc Đức Thánh Cha được bầu chọn. Tôi thiết nghĩ ngài là một nhân vật luôn tìm kiếm sự hiệp nhất của Giáo hội, và điều này ngày nay thật sự rất quan trọng. Ngài sẽ tiếp tục những đường hướng chính yếu đã mang tính đổi mới và tích cực, có thể nói như vậy, của Đức Phanxicô, nhưng với một phong cách rất khác biệt”, Đức Hồng y Sturla chia sẻ.

Sau khi đề cập đến việc ngài đã có dịp tiếp xúc với Đức Thánh Cha trong Thượng Hội đồng về Hiệp hành và tại cuộc họp của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, vị Tổng Giám mục người Uruguay nhấn mạnh rằng Đức Lêô XIV “là một con người lắng nghe nhiều, nói ít và khi nói thì nói chậm rãi, suy nghĩ kỹ về điều mình phát biểu; tức là ngài có một tính cách rất khác so với Đức Phanxicô, và tôi thiết nghĩ đó là điều phù hợp với thời điểm hiện tại của Giáo hội”.

Vị Hồng y Dòng Don Bosco cũng chia sẻ rằng: “Tôi đã từng nhiều lần suy nghĩ trong đời sống Kitô hữu, đời sống tu trì và chức Linh mục của mình… về việc được hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô khi một vị tân Giáo hoàng được bầu chọn,” bởi vì “đó là một điều tuyệt vời”.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại ở phía bên kia, nói cách khác là ở bên trong Mật nghị Hồng y, nên đó là một kinh nghiệm thật sự mãnh liệt”, bởi vì “tôi cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm trong điều mình sắp làm, bởi vì đó là một biến cố lịch sử nối kết đời sống của Giáo hội với điều mà Đức Giêsu đã làm với Simon Phêrô cách đây 2.000 năm, như được thuật lại trong các sách Tin Mừng. Khi Đức Hồng y Robert Prevost nói ‘Tôi chấp nhận’, thì ngay khoảnh khắc đó, ngài được biến đổi thành Đấng kế vị Thánh Phêrô”, Đức Hồng y chia sẻ suy tư về lần đầu tiên tham dự Mật nghị Hồng y.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết