Baghdad (AsiaNews) – Đức Thượng Phụ Chaldean đã quyết định hủy bỏ Thánh Lễ Đêm Giáng sinh “vì lý do an ninh” và để bảo vệ “sự an toàn của các tín hữu”.
Trên đây là những gì vị Giám chức, ĐHY Louis Raphael Sako, phát biểu với AsiaNews xác nhận tình hình căng thẳng tại Iraq theo sau tình trạng bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trên khắp đất nước.
Bạo lực, vốn cần được nhấn mạnh, không xuất phát từ những người biểu tình mà từ các nhóm dân quân trà trộn vào những người biểu tình dẫn đến các cuộc đụng độ, các vụ tấn công đã bị nhắm mục tiêu, các vụ bắt cóc và giết người, với số lượng ngày càng gia tăng trong giai đoạn cuối.
Quyết định, Đức Hồng y Sako giải thích, “đã được đưa ra ngay sau cuộc họp với hàng giáo sĩ và Linh mục tại thủ đô và tất cả đã đồng ý về việc hủy bỏ Thánh lễ Đêm Giáng sinh. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với một số tín hữu và đây là cảm giác chung”. Đầu trước hết và quan trọng nhất, ĐHY Sako cho biết thêm, “chúng ta cần phải bảo vệ cuộc sống của mọi người, trong bối cảnh này, một vụ tấn công sẽ là một thảm họa”.
“Vấn đề an ninh – Đức Hồng y Sako nói – rất lỏng lẻo tại Baghdad” nơi đã từng xảy ra “những cái chết, những vụ bắt cóc và tấn công đã bị nhắm mục tiêu bởi những người biểu tình trên đường phố”, đặc biệt là trong số những nhân vật nổi bật nhất, chẳng hạn như các nhà báo và các nhà hoạt động. Sự nguy hiểm, Đức Hồng y Sako tiếp tục, đó là “các anh chị em giáo dân đến nhà thờ, đặc biệt là vào ban đêm, có thể trở thành những mục tiêu di động”.
Hơn nữa vào ban đêm, Đức Hồng y Sako tiếp tục, “họ đã giết hại rất nhiều người, đặc biệt là trong số những người lãnh đạo các cuộc phản kháng” và có thể các nhóm đứng sau các cuộc hỗn loạn “cũng có thể tấn công” một cơ sở thờ phượng nào đó. Do đó, quyết định chọn việc chỉ cử hành “các Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh vào ban ngày, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ: trước hết chúng tôi muốn đảm bảo và bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người”.
Quyết định hủy bỏ Thánh lễ Đêm Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Chaldean giải thích, liên quan đến tất cả các nhà thờ ở thủ đô Baghdad. Các Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh sẽ chính là cơ hội để “gia tăng thêm những lời cầu nguyện” cho một “giải pháp thiết thực cho cuộc khủng hoảng hiện tại và đồng thời khiến cho cuộc sống trở lại bình thường”.
Kể từ ngày 1 tháng 10, đất nước này đã bị chấn động bởi một phong trào phản đối rộng lớn chống lại chính phủ và chính quyền. Các cuộc biểu tình, bị cảnh sát đàn áp và cưỡng chế, đã dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi, thế nhưng, những người biểu tình – không có sự phân biệt sắc tộc, giáo phái hay tôn giáo – đã nhắm đến sự sụp đổ của toàn bộ giai cấp chính trị.
Việc thắt chặt an ninh đã được tăng cường vào cuối tháng 11, sau vụ tấn công kép nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Najaf, và khiến tổng cộng hơn 450 người chết và 20.000 người bị thương. Để tưởng nhớ các nạn nhân và góp phần chăm sóc những người bị thương (chủ yếu là những người Hồi giáo), Đức Hồng y Sako đã quyết định hủy bỏ các hoạt động mừng lễ liên quan đến Lễ Giáng sinh, quyên góp tiền tiết kiệm cho các bệnh viện hoặc đầu tư vào việc mua thuốc men.
“Những người biểu tình đã bày tỏ sự phản đối của họ một cách ôn hòa – theo Đức Hồng y Sako, người cũng đã phân tích tình hình chính trị và xã hội của đất nước trong thông điệp Giáng sinh đã được công bố của mình – nhưng có những nhóm không muốn thay đổi và tấn công những người biểu tình trên đường phố. Hơn nữa, sự bế tắc trong việc bổ nhiệm Thủ tướng đã làm cho tình hình trở nên đầy bất ổn và hỗn loạn, giống như ở Lebanon”.
Minh Tuệ (theo Asia News)