
Sứ mạng của các tôn giáo đó chính là “truyền bá và củng cố nền văn hóa hòa bình, hữu nghị và yêu thương”, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ Chaldean, viết trong một thông điệp được đăng trên trang web của Tòa Thượng phụ nhân Ngày Thế giới Hòa bình, vào ngày 1 tháng 1.
Vào cuối một năm được đánh dấu bởi đại dịch coronavirus và các cuộc xung đột cũ và mới, người ta hy vọng rằng vào năm 2021, “nền văn hóa bất bạo động” sẽ thực sự được hình thành và chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là cơ hội để Iraq “trở thành một quốc gia mới”. Dưới đây là nội dung Thông điệp của Đức Thượng phụ Sako:
Thật đáng buồn khi đất nước của chúng ta và toàn thể thế giới đang chứng kiến một cuộc chạy đua điên cuồng – và đôi khi có vũ trang – vì quyền lực và tiền bạc, chứ không phải vì con người và việc phục vụ lẫn nhau. Không có nền hòa bình thực sự nào có thể tồn tại trừ khi chúng ta từ bỏ tính ích kỷ đầy sát khí của mình và thiết lập mối tương giao thực sự giữa chúng ta.
Hòa bình chính là mục tiêu nền tảng của mỗi con người; không có nó, sẽ không thể có một cuộc sống ổn định và tiến bộ. Để đạt được hòa bình, con người phải được giáo dục – về mặt trí tuệ, tôn giáo và xã hội – các giá trị tương thân, tương ái, bất bạo động và liên đới. Họ phải phát triển nhận thức về tầm quan trọng của những nguyên tắc này để có được một cuộc sống hài hòa.
Tôn giáo
Sứ mạng của các tôn giáo đó chính là truyền bá và củng cố nền văn hóa hòa bình, hữu nghị và yêu thương. Những tín đồ chân chính – không phải những người khoác lên mình tấm áo tôn giáo hầu che đậy những lợi ích và hành động của mình – sống bình an trong chính bản thân họ và phản ánh điều đó trong môi trường của họ và trong những người mà họ tiếp xúc. Hình thức thiêng liêng này làm cho lòng người trở nên thoải mái và vui tươi: “Phúc thay người xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Các nhà lãnh đạo tinh thần
Các nhà lãnh đạo tinh thần cần phải thanh lọc tư duy tôn giáo khỏi những sai lầm và ý tưởng tầm thường và xưa cũ; đổi mới diễn ngôn tôn giáo và điều chỉnh nó cho phù hợp với những đòi hỏi của hiện tại, để nó thích ứng với cuộc sống và phẩm giá của con người, và đạt được những điều tốt đẹp cho họ, mà không ảnh hưởng đến đức tin của họ; thúc đẩy một đức tin chung, chủ nghĩa nhân văn và tinh thần yêu nước, đồng thời truyền bá tinh thần khoan dung và tính đa nguyên tôn giáo và trí tuệ.
Nhà nước
Nhà nước phải đảm nhận đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tất cả các thành viên của mình phù hợp với quan niệm về quyền công dân, luật pháp và thể chế, đồng thời tôn trọng các quyền và phẩm giá của con người.
Cùng với nhau, tất cả chúng ta phải có ý thức và cam kết xây dựng hòa bình, chấm dứt chiến tranh và bảo vệ quyền lợi của người dân. Điều này phải được thực hiện thông qua giáo dục trong gia đình (gia đình cũng như trường học), trường học, các Nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo và các phương tiện truyền thông.
Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 54, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trước thềm năm mới, tôi gửi lời chào thân ái tới các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo tinh thần và tín đồ các tôn giáo khác nhau cũng như tất cả mọi người có tinh thần thiện chí, bất kể nam nữ. Tôi xin gửi tới tất cả mọi người những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi rằng năm tới sẽ giúp nhân loại thăng tiến trên con đường tình huynh đệ, công lý và hòa bình giữa các cá nhân, các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia”.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ rõ, năm 2020 quả là một năm đầy khó khăn đối với tất cả mọi người, đặc biệt là do hậu quả của đại dịch và các cuộc xung đột, thường là về những vấn đề nhỏ nhặt tầm thường. Vì vậy, chúng ta hãy hy vọng rằng năm mới sẽ giảm bớt những căng thẳng và đau khổ, mang lại những điều kiện sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, hy vọng rằng, với niềm hạnh phúc lớn lao của chúng ta, chúng ta sẽ sớm được trở lại bầu không khí bình thường như trước đây.
Nhân dịp này, tôi xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện để hòa bình có thể đến với tâm hồn mọi người dân Iraq, Trung Đông và thế giới, ngõ hầu những bức tường của sự hận thù và bạo lực có thể vĩnh viễn sụp đổ. Tôi cũng xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho sự thành công của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước chúng ta, ngõ hầu qua đó Iraq có thể tìm thấy sức mạnh để trở thành một quốc gia mới, khác với quốc gia trước đây.
Minh Tuệ (theo Asia News)