Đức Hồng y Ranjith, Sri Lanka: ‘Hòa bình phải được kiến tạo trong một thế giới bị chi phối bởi việc buôn bán vũ khí’

Ngay cả khi không có một cuộc Thế chiến thứ ba được chính thức tuyên bố, hòa bình vẫn cần phải được xây dựng một cách có ý thức và chủ động. Đó là khẳng định của Đức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng Giám mục Colombo (Sri Lanka), trong bài giảng Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, khi ngài cảnh báo rằng thế giới hôm nay ngày càng tìm kiếm lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí hơn là theo đuổi hòa bình.

Đức Hồng Y Malcolm Ranjith giảng bài trong Thánh lễ nửa đêm Giáng sinh tại Colombo, Sri Lanka, ngày 24 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: RVA)

Đức Hồng Y Malcolm Ranjith chia sẻ rong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Colombo, Sri Lanka, ngày 24 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: RVA)

Chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ St. Mary, Uswetakeiyawa, phía bắc Colombo, Đức Hồng y Ranjith suy tư về nền văn hóa bạo lực và xung đột đang lan rộng trên toàn cầu, đồng thời lưu ý rằng dù không có một cuộc “Chiến tranh thế giới thứ ba” chính thức, nhưng các cuộc chiến vẫn đang diễn ra tại mọi khu vực trên thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp của Chúa Giêsu Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình, đặt ra một thách đố nghiêm trọng đối với một thế giới ưu tiên lợi nhuận từ vũ khí hơn là hòa bình.

Đề cập đến các cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Thánh Địa, nơi Chúa Giêsu chào đời, Đức Hồng y Ranjith bày tỏ nỗi xót xa trước vô số sinh mạng bị cướp đi bởi chiến tranh, qua đó nhấn mạnh tính cấp thiết của thông điệp hòa bình của Chúa Giêsu Kitô. “Ngay cả tại vùng đất được thánh hiến bởi biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô, bạo lực vẫn tiếp diễn không ngừng”, ngài nói, gọi đó là một nghịch lý bi thảm đối với Tin Mừng.

Một thế giới trong cuộc chiến không tên

Dựa trên Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Ranjith nhắc lại một khoảnh khắc trong chuyến viếng viếng thăm Sri Lanka của Đức Phanxicô vào tháng 1 năm 2015. Khi một cựu Tổng thống hỏi vì sao không có Thế chiến thứ ba, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã trả lời rằng thay vì một cuộc chiến toàn cầu quy mô lớn, thế giới đang tự duy trì bằng vô số cuộc chiến nhỏ kể từ sau Thế chiến thứ hai.

“Những cuộc chiến ấy”, Đức Hồng y Ranjith giải thích, “được thúc đẩy bởi việc buôn bán vũ khí và khát vọng thống trị kinh tế cũng như địa – chính trị”. Vì thế, dù Thế chiến thứ ba chưa chính thức bùng nổ, nhân loại vẫn đang sống trong tình trạng chiến tranh và bất an thường trực.

Sự dữ của việc buôn bán vũ khí

Đức Hồng y Ranjith đã mạnh mẽ phê phán ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tàn khốc của nó. Ngài cho biết việc sản xuất vũ khí đã ăn sâu vào nền kinh tế toàn cầu, tạo ra một thị trường rộng lớn và béo bở, phát triển mạnh nhờ xung đột giữa con người với nhau.

Trích dẫn lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, ngài mô tả việc buôn bán vũ khí là “một sự dữ nghiêm trọng, một hoạt động vô nhân đạo”, cố tình châm ngòi chiến tranh bằng cách lợi dụng những chia rẽ giữa con người. Ngài cảnh báo rằng việc theo đuổi lợi nhuận không ngừng đã dẫn tới việc sản xuất những loại vũ khí ngày càng mang tính hủy diệt, kể cả vũ khí hạt nhân, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của nhân loại.

“Những nguồn lực khổng lồ đang được chi cho vũ khí lẽ ra có thể được dùng để xóa bỏ nạn đói và bảo đảm an ninh lương thực cho mọi người”, ngài nói, đồng thời than phiền rằng vô số sinh mạng đang bị hy sinh cho tham vọng ích kỷ và các chương trình chạy theo lợi nhuận.

Lựa chọn người nghèo: một lời mời gọi thần học

Bên cạnh việc phê phán chiến tranh và bạo lực, Đức Hồng y Ranjith còn nhấn mạnh một chủ đề trọng tâm của Kitô giáo gắn liền với mầu nhiệm Giáng Sinh: lựa chọn người nghèo.

Ngài khẳng định rằng sự lựa chọn này không mang tính chính trị, nhưng có chiều kích thần học sâu xa. Chính biến cố Giáng Sinh cho thấy tình yêu ưu tiên của Thiên Chúa dành cho người nghèo: Chúa Giêsu sinh ra trong một máng cỏ đơn sơ, lớn lên trong một gia đình lao động, và sống giữa những con người bị gạt ra bên lề xã hội.

Trích dẫn Kinh Thánh, ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Phúc cho những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa thuộc về họ” (Lc 6,20). Vì thế, theo ngài, Giáo hội phải đứng về phía người nghèo không chỉ như một bổn phận xã hội, mà như một ơn gọi thiêng liêng phát xuất từ chính đức tin.

Đọc những đoạn trích từ Evangelii Gaudium, Đức Hồng y Ranjith nhắc nhở các tín hữu rằng trái tim của Thiên Chúa dành một vij thế đặc biệt cho người nghèo, và mỗi Kitô hữu đều được mời gọi phản chiếu sự ưu tiên ấy trong đời sống hằng ngày của mình.

Tái khám phá ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh

Đức Hồng y Ranjith cũng cảnh báo trước xu hướng thương mại hóa ngày càng gia tăng vào dịp lễ Giáng Sinh, đồng thời cho rằng các nền kinh tế thị trường hiện đại đang có nguy cơ biến dịp đại lễ này thành một dịp tiêu thụ và tìm kiếm lợi nhuận.

“Giáng Sinh không phải là về cây thông, ông già Noel hay những lễ hội mua sắm”, ngài nói. “Ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh nằm ở việc hiểu và bước theo con đường mà Chúa Giêsu Kitô đã vạch ra”.

Ngài mời gọi các Kitô hữu tránh việc biến Lễ Giáng Sinh thành một lễ hội thuần túy vì mục đích kinh tế, mà thay vào đó hãy tái khám phá chiều kích thiêng liêng của dịp đại lễ này: một lời kêu gọi hòa bình, khiêm hạ và liên đới với người nghèo.

Trong thông điệp Giáng Sinh của mình, Đức Hồng y Malcolm Ranjith vừa đặt ra một thách đố, vừa nhắc nhở cộng đoàn tín hữu: hòa bình phải được kiến tạo trong một thế giới đang lệ thuộc vào vũ khí và lợi nhuận, và tinh thần đích thực của Lễ Giáng Sinh được tìm thấy nơi việc lựa chọn người nghèo và trung thành bước đi trên con đường của Chúa Giêsu Kitô.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết