Đức Hồng Y Raï: ‘Con đường Hiệp hành giúp chúng ta ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu’

Đức Thượng phụ Absi (ở giữa bên trái) chủ tế Thánh lễ theo nghi thức Byzantine (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thượng phụ Absi (ở giữa bên trái) chủ tế Thánh lễ theo nghi thức Byzantine (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Béchara Boutros Raï, Thượng phụ nghi lễ Maronite của Antioch, đã chia sẻ trong Thánh lễ hàng ngày dành cho các thành viên Thượng Hội đồng, và đồng thời kêu gọi các Kitô hữu thấm nhuần lối sống hiệp hành để đối đầu với nhiều vấn đề mà thế giới chúng ta đang phải đối mặt.

Sáng hôm thứ Hai, các thành viên của Đại hội đồng Thượng Hội đồng đã cùng nhau cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, trước phần trình bày của Đại hội đồng lần thứ tư.

Đức Thượng Phụ Youssef Absi, Thượng Phụ Công giáo Hy Lạp Melkite của Antioch, đã chủ sự Thánh lễ được cử hành theo nghi thức Byzantine tại Bàn thờ Ngai tòa Thánh Phêrô.

Đức Hồng Y Béchara Boutros Raï, Thượng phụ nghi lễ Maronite của Antioch, đã chia sẻ trong Thánh lễ, suy ngẫm về lời mời gọi của Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người làm công cho mùa gặt bội thu của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thượng Phụ lưu ý rằng Chúa Giêsu cảm thương đám đông đang đi theo Ngài và vì thế đã nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít; vậy hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Đức Hồng Y Raï cho biết những lời của Chúa Giêsu đưa ra điểm khởi đầu để hiểu tình trạng hiện tại của Giáo hội và những thách thức mà xã hội phải đối mặt.

Đầu tiên, Đức Hồng Y Raï suy ngẫm về mùa thu hoạch dồi dào như một biểu tượng của nhiều vấn đề toàn cầu cấp bách khác nhau đòi hỏi sự quan tâm và hành động của Giáo hội cũng như tất cả mọi Kitô hữu.

Những vấn đề này, Đức Hồng Y Raï nói, bao gồm việc theo đuổi nền hòa bình công bằng giữa các cuộc chiến tranh đang diễn ra, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, thách thức các hệ thống kinh tế bóc lột, hỗ trợ các cá nhân bị đàn áp và chữa lành những vết thương do nhiều hình thức lạm dụng khác nhau gây ra.

Đức Hồng Y Raï cũng cho biết thêm rằng vụ thu hoạch bao gồm sự cần thiết phải đề cao phẩm giá con người, thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, chăm sóc những người bị gạt ra bên lề xã hội và dễ bị tổn thương, đồng thời tham gia vào việc giải quyết những thách thức xã hội đương đại.

Những người thợ được Thánh Thần hướng dẫn

Đức Hồng Y Raï tiếp tục suy ngẫm về những người thợ được kêu gọi thu hoạch mùa màng.

Đức Hồng Y Raï cho biết Instrumentum Laboris (Tài liệu làm việc) của Thượng Hội đồng xác định những người thợ làm công này là tất cả những người được Chúa Kitô sai đến và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Đức Hồng Y Raï cho biết Thần Khí của Thiên Chúa là “nhân vật chính thực sự của sứ mệnh được giao phó cho Giáo hội và do đó của toàn bộ Hành trình Hiệp hành”.

Mỗi người thợ làm công cần nhận được sự đào tạo và hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần để đón nhận lối sống Hiệp hành.

Công việc đào tạo như vậy, Đức Hồng Y Raï nói, “bao gồm việc đào tạo một đời sống hiệp thông, truyền giáo và tham gia, cũng như linh đạo Hiệp hành ở trung tâm của công cuộc đổi mới Giáo hội”.

Sứ mệnh của chúng ta là chữa lành vết thương cho người khác

Kết lời, Đức Hồng Y Raï đã mời gọi các Kitô hữu hãy trở nên biết cảm thương, như Chúa Giêsu đã làm, đối với những hoàn cảnh đau khổ của thế giới chúng ta và những điều kiện mà con người đang gặp phải.

Đức Hồng Y Raï cho biết rằng sự đau khổ của người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người tị nạn, những nạn nhân vô tội của chiến tranh và những người vô gia cư tất cả đều khơi dậy lòng thương xót của Chúa Kitô và cũng nên khơi dậy lòng thương xót của chính chúng ta.

Chúa Kitô, Đức Hồng Y Raï kết luận, “đã chọn mỗi người chúng ta để chữa lành những vết thương này và nỗ lực phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn, nơi chúng ta có thể sống trong ngôi nhà chung của mình trong hòa bình và sự an yên”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết