Một cuộc hội thảo về quan điểm sinh thái toàn diện ở Ấn Độ hiện đã diễn ra ở Bengaluru dưới sự bảo trợ của các Giám mục Công giáo. Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Đức Tổng Giám mục Địa phận Hyderabad đã nói: “Việc chăm sóc hệ sinh thái toàn diện không chỉ là một khái niệm; đó là sự thể hiện sống động tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta đối với những người lân cận, gần cũng như xa”.
Một hội nghị quốc gia về môi trường kéo dài 3 ngày đã điễn ra từ ngày 21-23 tháng 11 tại Dharmaram Vidya Kshetram (DVK), Bengaluru.
Được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) và Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ nghi lễ Latinh (CCBI), hội nghị tập trung vào việc “Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, hướng tới một hệ sinh thái toàn diện ở Ấn Độ”.
Mục đích của hội nghị là tìm hiểu tình hình hiện tại của môi trường ở Ấn Độ, phản ứng của chính phủ và những hành động mà Giáo hội và các tôn giáo khác có thể thực hiện để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Chúng tôi đăng tải những đoạn trích quan trọng từ bài diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Anthony Poola, Tổng Giám mục Địa phận Hyderabad.
Việc chăm sóc hệ sinh thái toàn diện, như được thể hiện trong Thông điệp “Laudato Si’” của Đức Thánh Cha Phanxicô, là một lời kêu gọi hành động nhấn mạnh tính chất có sự kết nối với nhau của mọi sự sống trên Trái đất. Trong Giáo lý Công giáo, nó bắt nguồn từ một số nguyên tắc chính hướng dẫn phản ứng của chúng ta trước những thách thức môi trường mà chúng ta phải đối mặt hiện nay.
1. Công trình sáng tạo như một món quà: Đức tin dạy chúng ta rằng Trái đất là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Trong Sách Sáng Thế, chúng ta đọc về việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới và tuyên bố thế giới này mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta được giao phó việc chăm sóc món quà này, một trách nhiệm thiêng liêng.
2. Trách nhiệm quản lý: Chúng ta được mời gọi làm người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chứ không phải làm chủ. Vai trò của chúng ta là bảo vệ và bảo tồn môi trường, nhận thức rằng chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cách chúng ta quản lý các nguồn tài nguyên được giao phó.
3. Công ích: Học thuyết xã hội Công giáo nhấn mạnh đến vấn đề công ích, mở rộng đến môi trường. Một hành tinh lành mạnh là điều cần thiết cho hạnh phúc của mọi người và nghĩa vụ luân lý của chúng ta là bảo vệ nó vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.
4. Liên đới và việc chăm sóc người nghèo: Chăm sóc hệ sinh thái toàn diện là một biểu hiện của sự liên đới với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự suy thoái môi trường thường là những người ít chịu trách nhiệm nhất về điều đó. Đức tin của chúng ta buộc chúng ta phải ủng hộ công lý và nỗ lực hướng tới việc làm giảm bớt nỗi đau khổ của họ.
5. Tính kết nối: Thế giới của chúng ta là một mạng lưới sự sống phức tạp. Giống như tất cả chúng ta đều được kết nối thông qua Thân mình Chúa Kitô, mọi sự sống trên Trái đất đều được kết nối với nhau. Khi chúng ta làm tổn hại đến một phần của công trình sáng tạo, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ.
6. Sự hoán cải và sám hối: Giáo huấn Công giáo kêu gọi sự hoán cải tâm hồn và tinh thần sám hối. Việc thừa nhận những thất bại trong quá khứ của chúng ta trong việc chăm sóc môi trường, chúng ta được mời gọi thay đổi thái độ, hành vi và lối sống của mình.
Khi đón nhận thông điệp của việc Chăm sóc hệ sinh thái toàn diện, chúng ta đang đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để trở thành những người quản lý có trách nhiệm đối với công trình sáng tạo của Ngài. Lời kêu gọi này vừa mang tính luân lý vừa thiêng liêng, hợp nhất đức tin của chúng ta với hành động của chúng ta để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
‘Laudate Deum’ về việc chăm sóc người nghèo và Trái đất, Tông Huấn thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô, gói gọn toàn bộ cuộc tranh luận về khủng hoảng khí hậu và trình bày nó như một điểm không thể quay lại. Trong Laudate Si’ đã áp dụng cách tiếp cận từ ngoài vào trong đối với cuộc khủng hoảng môi trường, trong khi ở đây cách tiếp cận này là từ trong ra ngoài. Vì Đức Thánh Cha coi cuộc khủng hoảng xuất phát từ trái tim con người, vốn tìm cách chiếm lấy vị thế của Thiên Chúa. Tài liệu hiện tại đặt ra vấn đề về lĩnh vực chính trị quốc tế và các sáng kiến toàn cầu, đồng thời khiến các nhà lãnh đạo phải suy nghĩ kỹ để tìm ra xem họ đang ở đâu trong nỗ lực bảo vệ Trái đất.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng hai sự xác quyết thường được ngài lặp đi lặp lại: ‘mọi thứ đều được kết nối với nhau’ và ‘không ai được cứu một mình’ (x. số 19). Tông Huấn kết thúc bằng lời cảnh báo rằng nếu con người tuyên bố thay thế vị thế của Thiên Chúa, họ sẽ trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
Vào năm 2013, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đảm nhận Triều đại Giáo hoàng của mình vào dịp lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, ngài đã được tặng bức ảnh Thánh Giuse trong vai trò là một người giám hộ. Thực ra, ‘người giám hộ’ là hình ảnh của Đức Thánh Cha. Qua Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha tự hình dung mình là người trông coi ngôi nhà chung, và qua Fratelli Tutti, là người bảo vệ những con người dễ bị tổn thương, và giờ đây trong Laudate Deum, ngài nhắc lại điều tương tự, kêu gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành một người giám hộ. Khi Giáo hội bắt đầu giai đoạn cuối cùng của Đại hội đồng Thượng Hội đồng lần thứ XVI về một Giáo hội Hiệp hành, đã đến lúc chúng ta phải chung tay với Trái đất, ôm lấy Trái đất với sự đồng cảm.
Tóm lại, chúng ta hãy lấy cảm hứng bởi những giáo huấn của đức tin của mình để thực hiện hành động có ý nghĩa và bền vững. Chăm sóc sinh thái toàn diện không chỉ là một khái niệm; nó là sự thể hiện sống động tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta đối với những người lân cận, cả gần lẫn xa. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong Thông điệp “Laudato Si’”, “Sống ơn gọi trở thành người bảo vệ công trình của Thiên Chúa là điều cần thiết cho một đời sống nhân đức; nó không phải là một khía cạnh tùy chọn hay thứ yếu trong trải nghiệm Kitô giáo của chúng ta”.
Chớ gì thông điệp này hướng dẫn chúng ta trong những nỗ lực cá nhân và tập thể nhằm chăm sóc môi trường và hướng tới một thế giới công bằng, bền vững và nhân ái hơn. Xin gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất tớitoàn thể hội nghị. Xin cám ơn vì sự chú ý của quý vị.
Minh Tuệ (theo Asia News)
