Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra tại Iran sẽ không leo thang trở thành “bạo lực và đổ máu thêm nữa”, đồng thời lên án tình trạng “tàn phá hoàn toàn” tại Dải Gaza.
“Chúng ta thấy rằng khát vọng sống, phẩm giá và công lý luôn hiện diện trong trái tim của mỗi con người”, Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News tại Jordan, vào thứ Ba, ngày 13 tháng 1.
Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã đề cập đến tình hình nghiêm trọng tại Iran, nơi kể từ cuối tháng 12, hàng trăm người biểu tình đã bị thiệt mạng vì xuống đường phản đối chính phủ liên quan đến các điều kiện kinh tế của đất nước. “Người dân đã phải chịu đau khổ trong một thời gian dài”, ngài nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tình hình “sẽ không kết thúc bằng bạo lực và đổ máu thêm nữa”.Theo Đức Hồng y Pizzaballa, không ai có thể “phủ nhận hay làm ngơ” trước khát vọng sống, phẩm giá và công lý, vốn “là một phần căn tính của mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng”.
Ô tô bị đốt trên đường phố trong một cuộc biểu tình phản đối sự sụp đổ giá trị đồng tiền, tại Tehran (Ảnh: Vatican News)
Đức Hồng y Pizzaballa hiện diện tại Vương quốc Hashemite Jordan để tham dự một cuộc gặp gỡ kéo dài nhiều ngày với gần 60 Linh mục và Giám mục thuộc Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, thường quy tụ hai hoặc ba năm một lần nhằm trao đổi thông tin về các Giáo xứ của mình.
Đức Hồng Y Pizzaballa dẫn đầu cuộc rước thường niên vào dịp Lễ Giáng Sinh bên ngoài Nhà thờ Giáng Sinh ở Bethlehem (Ảnh: AFP)
“Giáo phận của chúng ta rất phức tạp”, ngài giải thích. “Giáo phận trải rộng trên nhiều quốc gia, và tại mỗi quốc gia, tình hình lại hoàn toàn khác biệt”.
Chẳng hạn, tình hình tại Gaza vẫn là một thực trạng của “sự tàn phá hoàn toàn”, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết. Bất chấp tuyên bố ngừng bắn hồi tháng 10 và việc chấm dứt các cuộc ném bom bừa bãi vào Dải Gaza, các cuộc tấn công có chủ đích của Israel vẫn tiếp tục gieo rắc cái chết và sự tàn phá, và nhiệt độ lạnh giá vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người.
“Người dân vẫn tiếp tục phải chịu cảnh chết chóc, không chỉ vì giá lạnh mà còn vì thiếu thuốc men”, bao gồm cả thuốc kháng sinh, Đức Hồng y Pizzaballa nói, người đã thăm Gaza vào tháng 12. Ngài cũng đề cập đến tình hình khó khăn tại Bờ Tây, nơi việc cấp giấy phép bị từ chối, việc đi lại bị hạn chế, và các cuộc tấn công của những người định cư ảnh hưởng đến “những nhu cầu căn bản nhất của cộng đồng”.
Giữa những biến động đó, Jordan tiếp tục cung cấp hỗ trợ y tế cho người Palestine đến từ Gaza đang cần được chăm sóc khẩn cấp.
“Tại Jordan, tình hình nhìn chung bình ổn hơn”, Đức Hồng y Pizzaballa nói. “Xung đột không tác động trực tiếp đến Jordan, nhưng lại có tác động gián tiếp do các mối liên hệ, hoạt động thương mại và biên giới”. Ngài cũng nhấn mạnh đến tác động về mặt tinh thần, khi “người dân bị cuốn vào tình hình”.
Jordan chiếm một phần lớn lãnh thổ của Tòa Thượng Phụ Latinh, nơi Giáo hội quản lý 30 trường học trải rộng trên toàn quốc gia có đa số dân là Hồi giáo, kể cả tại những khu vực xa xôi. “Điều này, theo một cách nào đó, tạo nên bản sắc của chúng tôi”, ngài nói, “bởi vì việc giáo dục Kitô giáo cho con cái chúng tôi là rất quan trọng, đồng thời xây dựng các mối quan hệ sâu rộng với cộng đồng Hồi giáo”.
Một trong những thách đố mà Giáo hội Công giáo tại Jordan đang đối diện, theo lời Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh, là làn sóng di cư liên tục trong nước. “Thật khó để theo kịp tất cả những chuyển biến này, và để hiện diện tại những nơi cộng đồng của chúng tôi đang chuyển đến và hình thành những bối cảnh sống mới; điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động mục vụ của chúng tôi”.
Bất chấp những diễn biến phức tạp trong khu vực, Đức Hồng y Pizzaballa khuyến khích các tín hữu tiếp tục các cuộc hành hương về Thánh Địa, và đồng thời khẳng định rằng các chuyến hành hương này “hoàn toàn an toàn”.
“Thánh Địa là Tin Mừng thứ năm”, ngài nói. “Tôi cũng thích gọi nơi này là một kiểu Bí tích thứ tám, bởi vì nơi đây cho phép người ta trải nghiệm một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu – một cách hữu hình, về phương diện thể lý”. Đức Hồng y Pizzaballa cũng cho biết thêm rằng: “Mỗi người đều có thể là một Kitô hữu trọn vẹn mà không cần đến Thánh Địa, nhưng nếu bạn đến Thánh Địa, đức tin Kitô giáo của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cụ thể hơn”.
Cuối cùng, Đức Hồng y Pizzaballa cũng đề cập ngắn gọn đến Công nghị Hồng y ngoại thường do Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập tại Rôma vào ngày 7 và 8 tháng 1.
Suy tư về các chủ đề tính hiệp hành và sứ vụ, các Hồng y đã có dịp hiểu biết nhau nhiều hơn và thảo luận những mối bận tâm chung, ngài cho biết, “nhằm mở ra một hành trình mới của sự chia sẻ tương hỗ về chính chúng ta, về Giáo hội và về tương lai của Giáo hội”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)