Đức Hồng y Pizzaballa: ‘Chúa Kitô không vắng mặt nơi Gaza. Ngài đang chịu đóng đinh nơi những người bị thương’

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại rusalem, và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III của Giêrusalem tổ chức một cuộc họp báo chung về chuyến thăm Gaza của họ tại Trung tâm Notre Dame ở JGiêrusalem vào ngày 22 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Debbie Hill)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III của Giêrusalem tổ chức một cuộc họp báo chung về chuyến thăm Gaza của họ tại Trung tâm Notre Dame ở JGiêrusalem vào ngày 22 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Debbie Hill)

Giữa khung cảnh đổ nát trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Gaza từ ngày 18 đến 20 tháng 7, sau vụ pháo kích của Israel vào khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gia khiến 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa và Đức Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp Theophilos III đã khẳng định rằng họ đã chứng kiến một điều gì đó bền vững hơn: “phẩm giá của tinh thần con người”.

“Chúng tôi đã chứng kiến điều gì đó sâu xa hơn cả sự tàn phá: phẩm giá của tinh thần con người, thứ không bao giờ chịu bị dập tắt. Chúng tôi đã gặp những người mẹ đang nấu ăn cho người khác, những y tá ân cần chữa trị vết thương, và những người thuộc mọi niềm tin tôn giáo vẫn không ngừng cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự và không bao giờ quên lãng”, Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu trong buổi họp báo, đọc từ tuyên bố đã chuẩn bị sẵn.

“Chúa Kitô không hề vắng mặt tại Gaza. Ngài hiện diện ở đó – chịu đóng đinh nơi thân xác những người bị thương, bị chôn vùi dưới đống đổ nát, nhưng vẫn hiện diện trong từng hành động của lòng thương xót, từng ngọn nến giữa bóng tối, từng bàn tay đưa ra nâng đỡ những người đau khổ”.

Hai vị Thượng phụ mô tả cảnh tượng đoàn người “đói khát và khốn cùng” tràn ngập hai bên đường, cùng những hàng dài những người đứng chờ nhận thực phẩm trên đường các ngài đến khuôn viên nhà thờ.

Giá cả thực phẩm trên thị trường chợ đen – chẳng hạn 2 pound cà chua có giá 100 USD – khiến việc tiếp cận nguồn dinh dưỡng cơ bản trở nên bất khả thi, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. “Điều này thực sự khiến trái tim tôi quặn thắt”, Đức Hồng y Pizzaballa chia sẻ.

Từ bản tuyên bố, ngài đọc: “Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt: những người đàn ông đứng chờ dưới trời nắng suốt nhiều giờ chỉ để hy vọng có được một bữa ăn đạm bạc. Đó là một sự bẽ bàng thật khó có thể chịu đựng khi chính mắt mình nhìn thấy. Điều này là không thể chấp nhận về mặt luân lý và không thể biện minh được”.

Đức Thượng phụ Theophilos gọi cảnh tượng ấy là điều “vô cùng đau buồn”.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos III trong chuyến thăm Gaza (Ảnh: AFP)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos III trong chuyến thăm Gaza (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi đã gặp một dân tộc bị đè bẹp và bị nghiền nát bởi sức nặng của chiến tranh, nhưng trong họ vẫn khắc ghi hình ảnh của Thiên Chúa. Giữa những bức tường đổ nát của Nhà thờ Thánh Gia và những tâm hồn bị thương tích của cộng đoàn tín hữu nơi đây, chúng tôi vừa cảm nhận được nỗi sầu thảm sâu sắc, vừa chứng kiến một niềm hy vọng kiên cường”, Đức Thượng phụ Theophilos phát biểu.

Ngài đưa ra một lời kêu gọi luân lý gửi đến các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế, cảnh báo rằng sự im lặng trước nỗi khổ đau của con người là một “sự phản bội lương tâm”. Đức Thượng phụ Theophilos bày tỏ tình liên đới với “những đứa trẻ tại Gaza”, bảo đảm rằng Giáo hội luôn đồng hành với các em trong sự đau khổ.

Ngỏ lời với các vị hữu trách, Đức Thượng phụ Theophilos đã trích dẫn Lời Kinh Thánh: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.

Ngài cho biết sau khi trở về từ Gaza, các vị Thượng phụ đã có một “cuộc gặp gỡ rất đáng quan tâm” với Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee để thảo luận về tình hình tại Gaza cũng như sự gia tăng các vụ tấn công của người định cư ở Bờ Tây, bao gồm cả tại làng Taybeh ở Bờ Tây, nơi các ngài đã đến thăm hôm 14 tháng 7 như một cử chỉ liên đới.

Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Pizzaballa đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới “chủ động và đảm nhận vai trò trọng yếu nhằm chấm dứt sự tàn phá này” và kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 22 tháng.

Chiến tranh tại Gaza bùng nổ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào các cộng đồng ở miền Nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Hiện còn 50 người bị giam giữ, trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống – một số bị xích dưới các đường hầm ngầm, theo lời kể của các con tin đã được trả tự do trong các thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Đức Hồng y Pizzaballa mô tả Gaza hiện nay gần như bị hủy diệt hoàn toàn, nghiêm trọng hơn cả thời điểm ngài đến thăm Nhà thờ Thánh Gia trước lễ Giáng Sinh. Khi đến khu vực trường học của các Nữ tu Mân Côi, ngài gần như không thể nhận ra nơi này vì mức độ tàn phá quá nghiêm trọng.

Ngài xác nhận rằng dù đã có các cảnh báo sơ tán, nhưng Israel biết rõ rằng những người trong khuôn viên Nhà thờ Thánh Gia sẽ không rời đi. Hiện có khoảng 400 người vẫn đang ở lại nơi đây, cùng khoảng 160 người khác đang trú ẩn trong khuôn viên Nhà thờ Chính Thống Thánh Porphyrios.

Đức Hồng y Pizzaballa cũng đã minh định rằng, trái với thông tin từ tài khoản X của Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, các Thượng phụ không mang theo 500 tấn hàng cứu trợ vào Gaza. Mặc dù đã được phía Israel chấp thuận, các ngài vẫn đang phối hợp hậu cần với các đối tác địa phương do điều kiện phức tạp. Ngài cho biết cần thêm thời gian để tổ chức phân phối nhằm tránh tái diễn tình trạng đang xảy ra hiện nay với công tác cứu trợ nhân đạo – tuy không nêu đích danh tổ chức nào.

Tổ chức Quỹ Nhân đạo Gaza (tiếng Anh: Gaza Humanitarian Foundation; viết tắt: GHF) – do người Israel gốc Mỹ điều hành – đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi hơn 1.000 người Palestine được cho là đã thiệt mạng tại các điểm phân phát hàng cứu trợ. Trong khi Israel bị cáo buộc gây ra cái chết của họ, thì phía Israel lại tuyên bố rằng các tay súng Hamas đã bắn vào đám đông nhằm giành lại quyền kiểm soát phân phối cứu trợ.

“Việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo không chỉ cần thiết mà còn là vấn đề sống còn. Việc từ chối viện trợ không phải là trì hoãn, mà là một bản án. Mỗi giờ trôi qua thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men và chỗ ở đều gây tổn thất nghiêm trọng”, Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu trong tuyên bố.

Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh rằng sứ mạng của họ phục vụ tất cả người dân Gaza, không phân biệt nhóm nào, và đồng thời cũng cho biết rằng các cơ sở của Giáo hội như Nhà thờ Thánh Porphyrios, khuôn viên Nhà thờ Thánh Gia, Bệnh viện Baptist Ả Rập Al-Ahli và Caritas đều mở cửa đón tiếp tất cả mọi người – “các Kitô hữu, người Hồi giáo, những người có đức tin, người hoài nghi, người tị nạn, trẻ em”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa xúc động khi thuật lại cảnh tượng một người cha có 6 đứa con đang ngồi bên giường bệnh của đứa con duy nhất còn sống sót.

“Hôm nay, chúng tôi lên tiếng khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực và trên thế giới: không thể có tương lai dựa trên sự cầm tù, sự cưỡng bức di dời người Palestine hoặc sự báo thù. Phải có một cách nào đó khôi phục sự sống, phẩm giá và toàn bộ nhân tính đã bị đánh mất”, ngài nói.

“Đã đến lúc phải chấm dứt sự vô lý này, chấm dứt chiến tranh và đặt thiện ích chung của con người lên hàng đầu. Chúng tôi cầu nguyện – và kêu gọi – cho việc giải thoát của tất cả những người bị tước đoạt tự do, cho sự trở về của những người mất tích, những con tin, và cho sự chữa lành các gia đình chịu đau khổ lâu dài ở cả hai phía”.

Một hình ảnh khiến ngài cảm thấy phấn chấn chính là cảnh tượng những đứa trẻ vẫn vui đùa bất chấp sự tàn phá và bom đạn xung quanh.

“Lũ trẻ vẫn có thể tận hưởng những điều nhỏ bé, không để ý đến tiếng bom đạn chung quanh”, ngài chia sẻ. “Tòa nhà rung chuyển nhưng chúng vẫn tiếp tục chơi đùa. Người ta có thể thấy sự ngây thơ nơi chúng. Chúng là nhân tính của chúng ta, một phần nhân tính của chúng ta vẫn còn sống động nhờ những đứa trẻ”.

Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos tại buổi họp báo hôm thứ Ba (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos tại buổi họp báo hôm thứ Ba (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng y Pizzaballa bày tỏ lòng biết ơn đối với các tín hữu Kitô khắp nơi trên thế giới vì đã luôn đồng hành với họ và người dân Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng các ngài không chống lại Israel hay người dân Israel.

“Tôi thiết nghĩ điều quan trọng cần nói rõ là chúng tôi đang tố cáo những gì đang diễn ra tại Gaza, nhưng chúng tôi cũng phải ghi nhận tình liên đới của nhiều người trong xã hội Israel. Chính nhờ họ, chúng tôi mới có thể thực hiện những gì đang làm để mang viện trợ đến nơi”, ngài nói. “Vì vậy, chúng tôi không chống lại Israel, không chống lại người dân Israel, nhưng chúng tôi phải nói cách thẳng thắn và rõ ràng rằng chính sách của chính phủ Israel tại Gaza là không thể chấp nhận được và về mặt luân lý, chúng ta không thể biện minh cho nó… Và tương lai nơi đây là cùng nhau. Vì vậy, chúng ta cần tìm một ngôn ngữ… và sử dụng những lời lẽ không phủ nhận sự hiện diện của người khác”.

Đứng lên phát biểu cuối buổi họp báo, ông Abu-El-Walid Dajani, một cụ ông 80 tuổi thuộc một trong những gia đình Hồi giáo lâu đời nhất tại Giêrusalem và là chủ khách sạn Imperial Hotel ổi tiếng, đã bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc nhất” của mình thay mặt cho “nhiều người trên thế giới” đối với “lòng can đảm và tư tưởng” của các vị Thượng phụ.

“Chúng ta đang tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Gaza, và chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó, hòa bình sẽ ngự trị tại Thánh địa”, ông nói.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết