Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, cho biết bạo lực tại Dải Gaza là kết quả của nhiều năm sử dụng những ngôn từ phi nhân bản, đồng thời kêu gọi thay thế ngôn ngữ thù hận bằng những phát ngôn mở ra chân trời và những lối đi mới.
Đức Hồng y Pizzaballa đã đưa ra lời kêu gọi này trong một thông điệp video được công bố tại Liên hoan phim Venice, nơi bộ phim ‘The Voice of Hind Rajab’ (Tiếng Nói Của Hind Rajab) của nữ đạo diễn người Tunisia Kaouther Ben Hania được trao giải Sư tử Bạc. Bộ phim kể lại những giây phút cuối cùng của bé gái 5 tuổi bị giết hại năm 2024 tại Gaza.
“Anh chị em đã biết tin tức rồi, nên không cần phải đi sâu vào câu chuyện bi thương hằng ngày mà chúng ta đang trải qua. Những hình ảnh cũng đã nói lên tất cả; thật đáng tiếc, chúng nói về sự hủy diệt, sự chết chóc và biết bao đau thương. Một trong những vấn đề chúng ta đang phải đối diện chính là: chúng ta quá chìm đắm trong nỗi đau của chính mình đến nỗi dường như không còn chỗ cho nỗi đau của người khác nữa”, ngài chia sẻ.
Đức Hồng y Pizzaballa cũng cho biết thêm rằng “chúng ta cũng đang trải qua bầu khí của sự thù hận sâu sắc, ngày càng ăn sâu nơi cả hai dân tộc Israel và Palestine, và dường như không có hồi kết”.
Ngài nhận định rằng sự hận thù ấy không chỉ thể hiện qua bạo lực mà “còn qua ngôn ngữ… Tôi tin rằng bạo lực mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay cũng là kết quả của nhiều năm sử dụng ngôn ngữ bạo lực và phi nhân bản”.
Đức Thượng phụ Pizzaballa giải thích rằng khi người ta bị phi nhân tính hóa qua ngôn từ, “một nền văn hóa, một lối tư duy sẽ được hình thành, và việc chuyển sang bạo lực thể lý chỉ còn là vấn đề thời gian, và thật đáng tiếc, điều đó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta”.
“Cuộc chiến này phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Chúng ta nhận thức rõ rằng việc tiếp tục nó là điềuvô nghĩa. Đã đến lúc phải dừng lại… Nhưng chúng ta cũng biết rằng việc chấm dứt chiến tranh mà chúng ta hằng mong đợi, bất chấp những gì báo chí đưa tin, sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột, cũng không đánh dấu sự kết thúc của sự hận thù và những đau thương do hận thù gây nên”, ngài nhấn mạnh.
Do đó, Đức Thượng phụ Pizzaballa khuyến khích các tín hữu và tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hãy “nỗ lực hết mình” để xây dựng “một câu chuyện khác”.
“Chúng ta đã để câu chuyện rơi vào tay những phần tử cực đoan ở cả hai phía”, ngài nói.
“Thay vào đó, chúng ta cần có can đảm sử dụng một thứ ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mở ra chân trời mới , mở ra những con đường mới, , Đức Thượng phụ Pizzaballa khích lệ. “Đó là điều tôi kỳ vọng, và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn khả thi… chúng tôi cần sự cộng tác của anh chị em”.
Minh Tuệ (theo CNA)