Đức Hồng y Parolin: Vatican quan ngại về việc tái vũ trang hạt nhân của Hiệp ước AUKUS

Cardinal Pietro Parolin

Hôm thứ Tư, Quốc Vụ Khanh Vatican đã bình luận về hiệp ước an ninh mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ để triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Đức Hồng Y Pietro Parolin đã phát biểu với các nhà báo bên lề một sự kiện vào ngày 22 tháng 9 rằng “Tòa Thánh phản đối việc tái vũ trang”.

“Tất cả những nỗ lực đã và đang được thực hiện” bởi Vatican đó là “loại bỏ vũ khí hạt nhân, bởi vì chúng không phải là cách thức để duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, mà chúng còn tạo ra thêm nhiều nguy cơ đối với vấn đề hòa bình và thậm chí là thêm nhiều cuộc xung đột”, Đức Hồng y Parolin nói. “Trong tầm nhìn này, người ta không thể không quan ngại”.

Hiệp ước an ninh ba bên AUKUS, được công bố vào ngày 15 tháng 9, sẽ bổ sung sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Thái Bình Dương trong bối cảnh của những lo ngại về Trung Quốc.

Sáng kiến đầu tiên của hiệp ước sẽ là giúp hải quân Úc mua một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi về Hiệp ước AUKUS sau khi có bài phát biểu trong hội nghị của Khối Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) tại Roma.

Khối EPP là một nhóm chính trị châu Âu với các đảng thành viên theo chủ nghĩa dân chủ, bảo thủ và tự do Kitô giáo. Đây là nhóm chính trị lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu, cơ quan làm luật của Liên minh Châu Âu.

Đức Hồng y Jean Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE), và Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cũng có mặt tại phiên họp hôm thứ Tư.

“Hôm nay được dành riêng để lắng nghe tiếng nói của Giáo hội. Sự hiện diện của các đại diện của Tòa Thánh và COMECE được đặt trong viễn cảnh này: thực tế là Khối EPP muốn lắng nghe những gì Giáo hội đang đề xuất và những gì Giáo hội đang yêu cầu ở họ”, Đức Hồng y Parolin phát biểu với các nhà báo.

Đức Hồng y Parolin cũng nhấn mạnh nguy cơ lợi dụng tôn giáo “vì mục đích chính trị”.

“Điều quan trọng là phải đưa ra lựa sự chọn toàn cầu: trong Kitô giáo, bạn không được lựa chọn những gì bạn thích nhất hoặc những gì phù hợp với bạn nhất. Trong Kitô giáo, bạn phải chấp nhận mọi thứ”, Đức Hồng y Parolin nói.

“Và do đó”, Đức Hồng y Parolin nói, “cả việc bảo vệ sự sống cũng là một phần của Kitô giáo – trong tất cả các giai đoạn của nó từ khi bắt đầu thụ thai tự nhiên cho đến khi chết cách tự nhiên – nhưng tình yêu thương đối với người lân cận cũng là một phần trong đó, vốn biểu hiện như sự quan tâm đối với hiện tượng di cư, theo bốn động từ mà Đức Thánh Cha đã luôn chỉ ra cho chúng ta: chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập”.

“Ở cấp độ nguyên tắc, đối với tôi, điều này hết sức rõ ràng”, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm. “Kitô giáo nói về tất cả những điều này, bạn không thể đến siêu thị và chọn lấy thứ này, hay thứ khác…”

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết