Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã cử hành Thánh lễ tại thành phố Malakal của Nam Sudan, và đồng thời kêu gọi mọi người gạt bỏ ý nghĩ trả thù sang một bên cũng như đón nhận tinh thần phục vụ khiêm tốn vì hòa bình.
Vào ngày thứ hai ở Nam Sudan, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã đến thành phố phía bắc Malakal ở Bang Thượng sông Nile, nơi ngài cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Vatican đã bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tới quốc gia châu Phi vào thứ Hai, khi ngài tìm cách thúc đẩy tiến trình hòa bình mà Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội địa phương đã ủng hộ trong nhiều năm.
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội hoàn vũ
Trong bài giảng Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Hồng Y Parolin đã chia sẻ lời chào mừng và sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người dân Nam Sudan.
“Đức Thánh Cha vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm sống động về chuyến viếng thăm Nam Sudan, vào tháng Hai năm nay”, Đức Hồng Y Parolin nói, “và ngài đau đáu trong tim đất nước này, con người của nó, những khó khăn và thương tích, cũng như những kỳ vọng và hy vọng của nó”.
Đức Hồng Y Parolin cho biết chuyến viếng thăm đất nước của ngài nhằm truyền đạt “sự hiệp thông và liên đới của Giáo hội hoàn vũ” và để nhắc nhở người dân Nam Sudan rằng không một Kitô hữu nào đơn độc vì tất cả chúng ta đều hiệp nhất trong Chúa Kitô.
“Và nếu một thành viên đau khổ, thì người đó có quyền được quan tâm, chăm sóc, yêu thương hơn những người khác”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Tôi muốn anh chị em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu của toàn thể Giáo hội vào sáng nay!”.
Vượt qua ‘cơn dịch của sự trả thù’ bằng đức tin, đức cậy, và đức mến
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tiếp tục than phiền về nhiều cuộc chiến gây đau khổ cho người dân ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả cuộc nội chiến của chính Nam Sudan.
Đức Hồng Y Parolin đã nhắc lại nhiều người đã rời bỏ nhà cửa vì xung đột, đồng thời lưu ý đến “cơn đại dịch của sự trả thù” mà ngài nói đang “hủy hoại các cộng đồng của anh chị em”.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin chia sẻ thêm, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhắc nhở các Kitô hữu rằng sự dữ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng và quyền lực của những kẻ hạ nhục người khác chỉ là phù du, vì “sự kiêu hãnh, vũ khí và tiền bạc của họ sẽ không cứu được họ”.
Đức Hồng Y Parolin khuyến khích người dân Nam Sudan hãy trông cậy vào Chúa Kitô và Mẹ của Ngài để nhớ rằng niềm hy vọng vào Thiên Chúa không bao giờ gây thất vọng, nhất là khi các Kitô hữu kết hợp niềm hy vọng của chúng ta với đức tin và những hành động khiêm nhường phục vụ cụ thể vì hòa bình.
“Đức tin, đức ái, sự khiêm nhu/bé mọn, là con đường của Tin Mừng, con đường mà Mẹ Maria đã đi và đã dẫn Mẹ đến nơi vinh quang, với tư cách là Nữ Vương, ở bên phải Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để trở thành dấu chỉ của sự an ủi và hy vọng cho toàn thế giới”.
Bạo lực liên cộng đồng giữa những người di tản nội bộ
Cuối chiều thứ Ba, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm một trung tâm tiếp nhận những người tị nạn trở về từ Sudan.
Malakal đã chứng kiến một số vụ bạo lực liên cộng đồng gần đây gây ra cái chết của một số người và thiệt hại lớn về tài sản. Một cuộc đụng độ tại một trại tập trung vào tuần trước đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 20 người khác.
Vụ việc xảy ra tại Cơ sở Bảo vệ Thường dân của Liên hợp quốc (PoC) do UNMISS, phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, điều hành. Tính đến tháng 12 năm 2022, hơn 37.000 người di tản nội bộ (IDP) đã cư trú tại trại tập trung Malakal.
Gặp gỡ chính quyền dân sự
Đức Hồng Y Parolin đã dành ngày thứ Hai tại thủ đô Juba để gặp gỡ Tổng thống Salva Kiir Mayardit và Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar, cũng như với Đức Hồng Y Gabriel Zubeir Wako, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Khartoum, và Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla Địa phận Juba.
Một thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng thống cho biết Đức Hồng y Parolin đã gửi một “thông điệp về sự thiện chí từ Đức Thánh Cha Phanxicô”.
Tổng thống Salva Kiir Mayardit và Đức Hồng Y Parolin đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình và cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2024.
Đức Hồng Y Parolin cũng “kêu gọi người dân Nam Sudan hãy nắm lấy tinh thần hòa bình và hòa giải để xây dựng một xã hội hài hòa trong nước”.
Lễ trồng cây tại Nhà thờ Chính Tòa Juba
Đức Hồng Y Parolin cũng đã tham gia một buổi lễ trồng cây tại Giáo xứ Chính Tòa Thánh Têrêsa ở Juba vào thứ Hai, như một dấu hiệu cho thấy mong muốn của người dân Nam Sudan trong việc tìm kiếm hòa bình trên quê hương của họ.
Trong bài phát biểu ngắn gọn tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin đã cảm ơn anh chị em giáo dân địa phương vì sự chào đón nồng nhiệt của họ trong chuyến thăm thứ ba của Ngài tới Nam Sudan. Đức Hồng Y Parolin đã đến đất nước này vào tháng 7 năm 2022, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô phải hoãn chuyến Tông du vì lý do sức khỏe của ngài. Đức Hồng Y Parolin đã trở lại Nam Sudan bên cạnh Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài thực hiện chuyến Tông du từ ngày 3-5 tháng 2 năm 2023.
Đức Hồng Y Parolin đã mời gọi người dân Nam Sudan “hãy nỗ lực phấn đấu vì hòa bình và hòa giải ở đất nước xinh đẹp này”.
Đức Hồng Y Parolin đã chào đón Đức Tổng Giám mục Ameyu và tất cả các tín hữu của Giáo xứ Chính Tòa Thánh Têrêsa nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô, và đồng thời khuyến khích những người trẻ nắm lấy bản sắc của họ như là tương lai của Nam Sudan.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Đức Hồng Y Parolin cho biết buổi lễ trồng cây đưa ra một lời mời mang tính biểu tượng để mọi người quan tâm đến công trình Sáng tạo.
Đặc biệt những người trẻ tuổi được kêu gọi chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Hồng Y Parolin nói, vì họ chính là “tương lai của đất nước này, tương lai của nhân loại, tương lai của thế giới và họ phải cảm thấy cam kết trong việc bảo tồn ngôi nhà chung này”.
Thiên Ân (theo Vatican News)