Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican đã hạ cánh tại Juba vào sáng thứ Ba trong chặng thứ hai của chuyến viếng thăm đưa ngài tới Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
Các hành khách trên chuyến bay của Ethiopian Airlines bắt đầu nhìn xung quanh khi hạ cánh để xem ai đang được chào đón tại sân bay Juba. Máy bay chưa chạm đất và họ đã có thể nghe thấy nhịp điệu của tiếng trống ngoma và tiếng lách cách ở mắt cá chân và tiếng kêu “zaghroutah” truyền thống của những người phụ nữ Nam Sudan. Đức Hồng Y Pietro Parolin nhìn qua cửa sổ: “Thật là một sự chào đón tuyệt vời”, Đức Hồng Y Parolin thốt lên, khi những mảng màu sặc sỡ dần dần được xác định rõ hơn: màu đỏ của tấm thảm nhung dài, màu ngà của quân phục, màu vàng, xanh lá cây, và màu cam của trang phục phụ nữ và trẻ em của bộ tộc đang nhảy múa và chơi các nhạc cụ truyền thống, các nhóm Nữ tu với khăn trắng trên đầu vẫy những tấm biểu ngữ có nội dung “Chào mừng Đức Hồng Y đến với Nam Sudan”.
Bầu không khí lễ hội
Bầu không khí lễ hội có thể nhận thấy một cách rõ rệt. Dưới ánh nắng ban mai chói chang, Đức Hồng y Pietro Parolin bước từ máy bay xuống đường băng và ngay lập tức được chào đón với những bó hoa và một chiếc vòng cổ bằng hạt cườm truyền thống tuyệt đẹp. Chờ đợi Đức Hồng Y Parolin khi bắt đầu chặng thứ hai của chuyến viếng thăm đến hai quốc gia châu Phi, là Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hubertus Mathews Maria van Megen người Đức, Đức Hồng y Gabriel Zubeir Wako, nguyên Tổng giám mục Địa phận Khartoum, và một số Giám mục mặc chùng trắng, bao gồm Đức Cha Christian Carlassare, vị Giám mục truyền giáo Địa phận Rumbek sinh ra ở Vicenza.
Sự chào đón từ Giáo hội và người dân
Âm nhạc và tiếng hò hét khiến mọi người không thể chào hỏi và trò chuyện. Tuy nhiên, Đức Hồng y Parolin đã cố gắng chào hỏi ngắn gọn cố vấn cấp cao của chính phủ, Trung tướng Kuol Manyang Juuk, người đã có mặt tại sân bay thay mặt Tổng thống Salva Kiir. Cuộc gặp gỡ của Đức Hồng y Parolin với Tổng thống được lên kế hoạch vào buổi chiều, cũng như cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất, Riek Machar, và sau đó là Hội đồng Giám mục. Đức Hồng y Parolin tiếp tục nói với họ về việc “ngài ấn tượng như thế nào trước sự chào đón đáng kinh ngạc như vậy” và đồng thời bày tỏ “lòng biết ơn đối với từng người trong số quý vị, đối với Tổng thống nước Cộng hòa, các vị đại diện của Giáo hội cũng như tất cả mọi người dân Nam Sudan”.
Lời chào mừng của Đức Hồng Y Parolin
“Thật là một niềm vui lớn lao đối với tôi khi được có mặt ở đây trong vài ngày để cử hành, cầu nguyện, gặp gỡ mọi người”, và làm như vậy “thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô, người luôn bận lòng đối với anh chị em”, Đức Hồng y Parolin nói, “quan tâm đến hòa bình và tinh thần hòa giải ở Nam Sudan và theo dõi những tiến triển tốt đẹp trong các mối quan hệ. Xin cảm ơn rất nhiều”, Đức Hồng y Parolin kết luận.
“Juba chào mừng ngài”, Trung tướng Manyang Juuk thốt lên, “hòa bình đang xuất hiện”.
Sự nghèo nàn cùng cực
Sau đó, Đức Hồng y Parolin đến thăm Tòa Khâm sứ, một tòa nhà hiện đang cho thuê. Trên thực tế, Đức Hồng Y Parolin sẽ làm phép viên đá đầu tiên của ‘Ngôi nhà mới của Đức Giáo hoàng’ tại Nam Sudan trong những ngày tới. Đức Hồng y Parolin di chuyển bằng xe jeep, loại xe duy nhất có khả năng di chuyển trên những con đường đất đỏ gập ghềnh mà bùn đất có thể dính vào quần áo và không bao giờ có thể giặt ra được. Không phải là một hành trình dài, tuy nhiên, một hành trình đủ để gây ấn tượng với ngài về hình ảnh của sự nghèo đói cùng cực mà thành phố châu Phi đang đắm chìm trong đó. Một “vùng ngoại ô vĩ đại” với những con đường đất đỏ và những tòa nhà được sắp xếp lộn xộn, với những căn lều bằng gỗ, lợp bằng tranh và những tấm thiếc nằm dọc hai bên đường. Khi những chiếc xe có cờ Vatican màu trắng-vàng chạy ngang qua, mọi người quay lại nhìn, và trẻ em vẫy tay chào mừng. Chúng chạy lăng xăng giữa những bầy mèo và những chú dê, hoặc đứng cạnh mẹ chúng trong những gian hàng quần áo và trái cây được trát bằng bùn, dưới bóng râm của những bức tường được phủ thuốc đuổi côn trùng. Đức Hồng Y Parolin mang đến sự âu yếm và gần gũi với cộng đồng dân cư vốn không chỉ phải chịu đựng những điều kiện sống tồi tệ mà còn phải chịu sự bất ổn do nhiều năm chiến tranh và bạo lực gây ra.
Thiên Ân (theo Vatican News)