Đức Hồng Y Parolin: ‘Nam Sudan có thể đón nhận hòa bình bằng cách xua tan nỗi sợ hãi bằng tình yêu’

Đức Hồng Y Parolin chủ sự Thánh lễ tại Rumbek (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin chủ sự Thánh lễ tại Rumbek (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã cử hành Thánh Lễ tại thành phố Rumbek của Nam Sudan, và đồng thời mời gọi mọi người hãy bước đi trên con đường hòa bình và hòa giải vì lợi ích của đất nước.

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã đến Rumbek vào sáng thứ Năm, thủ phủ của Bang Lakes của Nam Sudan và là thủ đô cũ của đất nước.

Đức Hồng Y Parolin đã dành hai ngày ở thành phố Malakal phía bắc để thể hiện sự gần gũi của Giáo hội đối với những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa do con người tạo ra cũng như đối với những người tị nạn và những người di cư trong nước.

Đức Hồng Y Parolin tiến vàoThánh lễ ở Rumbek

Đức Hồng Y Parolin tiến vàoThánh lễ ở Rumbek

Khoảnh khắc của cầu nguyện và hiệp thông

Khi đến Rumbek hôm thứ Năm, Đức Hồng Y Parolin đã bày tỏ niềm vui khi có cơ hội trở lại Nam Sudan lần thứ ba chỉ sau hơn một năm.

Đức Hồng Y Parolin đã đến quốc gia Châu Phi lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022 thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi Đức Thánh Cha buộc phải hoãn chuyến Tông du đã định vì lý do sức khỏe. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin đã quay trở lại Nam Sudan cùng với Đức Thánh Cha từ ngày 3-5 tháng 2 năm 2023.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ chào mừng vào sáng thứ Năm, Đức Hồng Y Parolin cho biết chuyến viếng thăm thứ ba của ngài tới Nam Sudan nhằm mục đích củng cố việc thực hiện tiến trình hòa bình theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết thêm rằng chuyến viếng thăm Rumbek của ngài là một cơ hội để chia sẻ “khoảnh khắc của đức tin, cầu nguyện và hiệp thông trong Giáo hội”.

Nỗi sợ hãi bị xua tan bởi tình yêu hoàn hảo

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sau đó đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Rumbek.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin đã suy tư về bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong Phòng Tiệc Ly sau khi Người Phục Sinh khi họ co rúm lại trong sợ hãi.

“Chúng ta biết ý nghĩa của việc sống trong tình trạng bất an và sợ hãi liên tục”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Bạo lực có thể nổ ra hết sức dễ dàng và không có lý do rõ ràng”.

Đức Hồng Y Parolin nói rằng cũng như Chúa Giêsu đã xoa dịu nỗi sợ hãi của họ, thì Ngài cũng đến với chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài.

Thường thì chúng ta bị cám dỗ tin tưởng vào sức mạnh của chính mình hoặc quyền lực của thế gian thay vì tin vào quyền năng biến đổi của Chúa Kitô Phục Sinh, Đức Hồng Y Parolin nói.

“Tội lỗi làm cho con người trở nên yếu đuối và mong manh, không thể thông cảm với người khác trong sự đau khổ của họ, không thể đấu tranh cho công lý, hòa bình và hiệp thông, không thể xây dựng một cộng đồng huynh đệ hơn”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin chia sẻ thêm, “tình yêu hoàn hảo sẽ xua tan nỗi sợ hãi” và các Kitô hữu có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi của chúng ta bằng cách tin tưởng vào Thiên Chúa và dấn thân cho chân lý và công lý.

Đức Hồng Y Parolin trong Thánh lễ ở Rumbek

Đức Hồng Y Parolin trong Thánh lễ ở Rumbek

Xua tan mọi sự bực tức trong tâm hồn

Đức Hồng Y Parolin tiếp tục suy tư về bổn phận của chúng ta với tư cách là các Kitô hữu là phục vụ lẫn nhau và phụng sự Tin Mừng.

Đức Hồng Y Parolin kêu gọi mọi người nỗ lực làm việc hướng tới tinh thần hòa giải, đồng thời cũng cho biết thêm rằng nhiệm vụ này là một yếu tố quan trọng trong sứ mạng Kitô giáo của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã trao nhiệm vụ hòa giải cho Giáo hội.

“Sự tha thứ”, Đức Hồng Y Parolin nói, “là chìa khóa mở ra cánh cửa hòa bình và công lý – sự tha thứ mà Chúa Kitô đã giành được cho chúng ta trên thập giá”.

“Hoặc là chúng ta xua tan mọi sự bực tức trong tâm hồn và từ bỏ các biện pháp bạo lực để giải quyết những khác biệt của chúng ta, hoặc chúng ta tự hủy hoại chính mình”.

Bất bạo động, Đức Hồng Y Parolin nói, là cách thế duy nhất để vượt qua mọi hình thức chia rẽ trong cộng đồng.

Nam Sudan cần “nhìn xa hơn mọi khác biệt” và tìm cách hàn gắn những chia rẽ trong xã hội.

Chúa Giêsu, Đức Hồng Y Parolin lưu ý, là mối dây hiệp nhất của chúng ta và quy tụ chúng ta lại với nhau trong sự hiệp thông.

Các Bí tích, Đức Hồng y Parolin cho biết, đưa ra lời mời gọi người dân Nam Sudan nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa họ và đi theo con đường hòa bình.

“Trong khi tìm kiếm công lý và hòa bình, hãy lắng nghe điều Chúa là Đức Chúa phán”, Đức Hồng y Parolin nói. “Chúa Kitô là lời bình an của Chúa Cha ban cho chúng ta”.

Tái khởi động tiến trình hòa bình

Đức Hồng Y Parolin kết thúc bài giảng của mình bằng cách nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô với các nhà lãnh đạo dân sự của Nam Sudan trong chuyến Tông du của ngài.

“Các bạn thân mến, đã đến lúc chuyển từ lời nói sang hành động”, Đức Hồng Y Parolin nói, lặp lại lời của Đức Thánh Cha. “Đã đến lúc sang trang mới: đây là lúc cam kết thực hiện một sự chuyển đổi khẩn cấp và hết sức cần thiết. Tiến trình hòa bình và hòa giải đòi hỏi một sự khởi đầu mới”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết