
Đức Hồng y Parolin cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 10 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)
Trong chuyến viếng thăm đến Cameroon trong tuần này, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết ngài hy vọng rằng hòa bình và hòa giải có thể được tìm thấy ở đất nước vốn đang vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng Anglophone (vùng văn hóa tiếng Anh) trong bối cảnh xung đột bạo lực.
“Điều chúng ta tìm kiếm đó là hòa bình và hòa giải ở những khu vực này và trong nước, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, nơi có nhiều cuộc khủng hoảng khác bắt đầu từ cuộc khủng hoảng COVID-19”, Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu với các nhà báo địa phương vào cuối tuần trước.
Có một phong trào ly khai vũ trang ở khu vực Tây Nam và Tây Bắc của Cameroon, trước đây là những người Cameroon thuộc Anh, đã dẫn đến cuộc di cư của hơn 679.000 người.
Hơn 600.000 trẻ em không được đến trường ở hai khu vực này, và ít nhất 3.000 sinh mạng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kéo dài suốt 4 năm.
Trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 1 tại Điện Thống nhất của Cameroon, Đức Hồng y Parolin bày tỏ mong muốn của Tòa Thánh về việc chấm dứt xung đột kéo dài ở hai khu vực nói tiếng Anh.
“Hòa bình là điều kiện duy nhất để phát triển và đạt được sự phát triển bền vững ở mọi nơi”, Đức Hồng y Parolin nói.

Đức Hồng y Parolin đã tổ chức cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ vào ngày 29 tháng 1 với Tổng thống Cameroon Paul Biya.
Đức Hồng y Parolin cho biết rằng cuộc gặp gỡ của ngài với Tổng thống Cameroon Paul Biya tập trung vào “tất cả các cuộc khủng hoảng mà Cameroon hiện đang phải đối mặt, đặc biệt là cuộc xung đột ở khu vực Tây Bắc và Tây Nam”.
“Tôi đến đây để thể hiện sự quan tâm và liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Cameroon, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn này”, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm.
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ có mặt tại Cameroon đến hết ngày 3 tháng 2. Hôm Chúa nhật, ngày 31 tháng 1, Đức Hồng y Parolin đã dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Bamenda và trao dây Pallium cho Đức Tổng giám mục Andrew Nkea Fuanya Địa phận Bamenda.
Pallium là loại phẩm phục bằng len màu trắng với họa tiết sáu cây Thánh giá bằng lụa màu đen được trao cho các vị Tổng Giám mục. Chúng tượng trưng cho quyền hạn của vị Tổng Giám mục và sự hiệp nhất với Tòa Thánh.
Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Parolin nói: “Đức Thánh Cha Phanxicô nhận thức rõ những khó khăn mà anh chị em đã phải trải qua trong những năm gần đây và những điều anh chị em vẫn đang trải nghiệm. Đức Thánh Cha cầu xin sự an ủi của Thiên Chúa dành cho tất cả anh chị em, đặc biệt là những người đã từng là nạn nhân của tình trạng bạo lực hoặc những người, trong cuộc khủng hoảng này, đã mất đi bạn bè và những người thân yêu của họ”.
“Sự dữ tồn tại và Chúa Kitô có thể đánh bại nó. Chúng ta phải thực hiện trận chiến này hàng ngày”, Đức Hồng y Parolin nói.
Đức Hồng y Parolin khuyến khích người dân Cameroon nỗ lực làm việc để giải quyết tình trạng bạo lực và chia rẽ ở đất nước của họ bằng cách nhổ bỏ sự dữ trong tâm hồn họ.
“Người chiến đấu chống lại sự dữ trong tâm hồn mình, trở thành người mang lại những điều thiện hảo và hòa bình trong gia đình, trong nhóm bạn bè, và trong cộng đồng của mình. Do đó, người ấy trở thành hạt giống hy vọng cho tất cả mọi người”, Đức Hồng y Parolin nói.
Đức Giám mục Abraham Komè, Chủ tịch hội đồng Giám mục Cameroon, lưu ý rằng lời đề nghị của Giáo hội Công giáo ở Cameroon để giúp hòa giải cuộc khủng hoảng Anglophone “đã bị từ chối và yêu cầu tổng thống tiếp nhận các Giám mục cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận”.
“Chúng tôi hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ tận dụng chuyến viếng thăm này để thi thố những điều tốt đẹp cho đất nước chúng tôi”, Đức Giám mục Giáo phận Bafang chia sẻ.
Cuộc khủng hoảng ở Cameroon bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa của đất nước này. Khu vực này là thuộc địa của Đức vào cuối thế kỷ 19, nhưng lãnh thổ bị chia thành các khu ủy trị của Anh và Pháp sau khi Đế quốc Đức thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Các khu vực này được thống nhất thành một quốc gia Cameroon độc lập vào năm 1961, nhưng những người nói tiếng Anh đã than phiền kể từ khi bị gạt ra ngoài lề bởi nhóm đa số nói tiếng Pháp.
Một phong trào ly khai đã nổi lên ở các khu vực Tây Nam và Tây Bắc. Bạo lực leo thang vào tháng 10 năm 2020 khi các tay súng tấn công Học viện Song ngữ Quốc tế Mẹ Francisca ở Kumba, thuộc Vùng Tây Nam, và xả súng vào học sinh trong một lớp học. Bảy học sinh độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đã thiệt mạng.
Minh Tuệ (theo CNA)