Trước chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, Đức Hồng y Pietro Parolin cho biết Đức Thánh Cha mong muốn gặp gỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại những quốc gia nơi họ chỉ là một nhóm thiểu số.
Đức Thánh Cha Lêô dự kiến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27 đến 30 tháng 11, và Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12.
“Tôi hình dung sẽ có cả niềm vui lẫn cảm thức về tinh thần trách nhiệm khi ngài chu toàn những sứ vụ được trao phó”, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói với Truyền thông Vatican.
Đức Hồng y Parolin cũng đề cập đến sự kiện mừng kỷ niệm được tổ chức trong chuyến viếng thăm này: 1.700 năm Công đồng Nicêa.
Cuộc họp của các Giám mục diễn ra vào năm 325 đã chiến đấu chống lại lạc giáo Ariô, vốn phủ nhận Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Khu vực nơi thành phố Nicêa cổ từng tọa lạc hiện thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, và trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha Lêô sẽ gặp gỡ Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I của Tòa Thượng phụ Constantinople, người được xem là “người đứng đầu trong số những người ngang hàng” của Giáo hội Chính thống Đông phương.
“Đây là một sự kiện kỷ niệm hết sức quan trọng, và việc chuẩn bị đã được tiến hành từ lâu nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của nó. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã làm nổi bật tầm quan trọng ấy”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Công đồng Nicêa — cách đây 1.700 năm — đã đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta: tin vào Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa là Người thật. Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là con người thật. Đây là nền tảng của toàn bộ đức tin Kitô giáo, bất chấp những chia rẽ đáng tiếc vẫn còn tồn tại giữa chúng ta”, ngài nói thêm.
“Tôi muốn nhấn mạnh cả trọng tâm Kitô học, vốn là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, lẫn chiều kích đại kết, điều quy tụ chúng ta để tuyên xưng cùng một đức tin vào Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và con người thật”, Đức Hồng y Parolin nói.
Trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha Lêô sẽ viếng Đền thờ Hồi giáo Xanh (Blue Mosque), một địa điểm quan trọng đối với các tín đồ Hồi giáo, tôn giáo hiện chiếm đa số tại vùng Anatolia.
“Tôi tin rằng đây là một cử chỉ đối thoại, một dấu chỉ tôn trọng liên tôn, cho thấy người Kitô hữu và người Hồi giáo có thể cùng cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới công bằng hơn, liên đới hơn và huynh đệ hơn”, Đức Hồng y Parolin chia sẻ với Vatican Media.
“Gần đây, chúng ta cử hành kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, vốn nhấn mạnh không chỉ mối liên hệ đặc biệt giữa các Kitô hữu và các tín hữu Do Thái giáo mà còn làm nổi bật điểm chung giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo”, ngài nói.
Đức Hồng y Parolin cho biết việc Đức Thánh Cha tới thăm Đền thờ Hồi giáo Xanh là “một cử chỉ đối thoại, một dấu chỉ của sự tôn trọng liên tôn, cho thấy các Kitô hữu và Hồi giáo có thể hợp tác vì một thế giới công bằng hơn, liên đới hơn và huynh đệ hơn”.
“Gần đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại Đấu trường Colosseum rằng những người cầu nguyện thì không bao giờ rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Vì thế, đây vừa là sự khước từ chủ nghĩa cực đoan vừa là lời mời gọi tăng cường sự hợp tác trong các mục tiêu chung”, Đức Hồng y Parolin nói.

Cha Maurice El Khoury chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật bên trong một căn phòng thường được sử dụng làm nơi ở cho các Giám mục đến thăm bên cạnh Nhà thờ Công giáo St. George Melkite, nơi đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel, tại thị trấn Dardghaya, miền nam Lebanon, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Hassan Ammar/AP)
Khi đề cập đến Liban, Đức Hồng y Parolin cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô là “một chuyến đi để khích lệ” quốc gia Ả Rập có tỷ lệ Kitô hữu cao nhất trong khu vực.
“Ngay từ khởi đầu, các Kitô hữu đã luôn là một hiện diện thiết yếu ở Trung Đông, đóng góp to lớn cho đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị. Họ mong muốn tiếp tục sứ mạng này”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Vấn đề hiện nay là dân số Kitô giáo tại Trung Đông đang giảm sút đều đặn — một vấn đề rất đáng quan ngại đối với Tòa Thánh. Chúng tôi hy vọng các Kitô hữu có thể ở lại khu vực này và tiếp tục đóng góp cho xã hội nơi họ sinh sống”, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm.
Đức Hồng y Parolin phát biểu với Truyền thông Vatican rằng các Kitô hữu là công dân của các quốc gia Trung Đông, “là thành phần thiết yếu của các xã hội này, và họ phải có khả năng tiếp tục chu toàn vai trò và sự đóng góp của mình”.
Minh Tuệ (theo Crux)