Đức Hồng y Parolin: 'Cuộc cải cách Giáo triều có thể chưa chấm dứt'

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, trong bức hình được chụp vào ngày 2 tháng 7 năm 2015 (Ảnh: Bohumil Petrik / CNA)

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, trong bức hình được chụp vào ngày 2 tháng 7 năm 2015 (Ảnh: Bohumil Petrik / CNA)

Việc công bố Tông Hiến mới của Vatican không nhất thiết là sự chấm dứt cuộc cải cách Giáo triều Rôma và các văn phòng mới có thể được bổ sung sau đó, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây với CNA, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói về việc cải tổ Giáo triều Rôma và vai trò của Quốc Vụ Khanh sau khi phát hành Praedicate Evangelium.

Đức Hồng y Parolin cũng thảo luận về việc Tòa Thánh hiện đang thiếu nhân viên ngoại giao. (Trong Phần 1 của cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ, ngài đã đề cập đến những nỗ lực của Vatican nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine).

Vào năm 2014, Đức Hồng y Parolin đã nói về khả năng thiết lập một văn phòng về các cuộc hòa giải thuộc Đức Giáo hoàng bên trong Quốc Vụ Khanh Vatican. Văn phòng sẽ có nhiệm vụ giám sát các nỗ lực hòa giải xung đột của Tòa Thánh.

Tòa Thánh đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tòa Thánh cũng đã tìm cách hòa giải ở Venezuela, hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Colombia, và đóng vai trò hòa giải trong các cuộc thảo luận giữa Cuba và Hoa Kỳ nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao.

Nhưng hoạt động hòa giải này đã không dẫn đến việc thành lập một văn phòng cụ thể, theo đề nghị của Đức Hồng y Parolin.

Tuy nhiên, đối với Quốc Vụ Khanh Vatican, “không chắc rằng việc cải cách Giáo triều sẽ chấm dứt ý tưởng về một văn phòng về các cuộc hòa giải thuộc Đức Giáo hoàng. Giáo triều là một thể chế sống động. Nó tiếp tục, rõ ràng là luôn luôn tuân thủ những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Nhưng có bao nhiêu viện và tổ chức luôn được bổ sung sau mỗi cuộc cải cách?”.

Người đứng đầu bộ phận ngoại giao của Vatican nhấn mạnh rằng “vấn đề cơ bản” là nguồn lực.

“Cần có nguồn nhân lực và nguồn lực kinh tế”, Đức Hồng y Parolin nói. “Một văn phòng như vậy liên quan đến một khoản đầu tư lớn bởi vì hòa giải không chỉ là thực hiện các cử chỉ; đó là một cam kết quyết liệt để nghiên cứu. Và cần có thời gian, tính khả dụng, các phương tiện”.

Trước hết, văn phòng đã không được thiết lập, “vì sự khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn lực. Xét cho cùng, chúng tôi là một thực tế nhỏ bé phải đối mặt với những vấn đề to lớn, và chúng tôi cố gắng làm như vậy với lực lượng mà chúng tôi có được theo ý của mình”, vị Hồng y 67 tuổi người Ý nói.

Là một thành viên của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Parolin đã giúp định hình Tông Hiến mới của Vatican, trong đó mô tả Quốc Vụ Khanh là “Ban Thư ký của Đức Giáo hoàng”. Quốc Vụ Khanh hiện được chia thành ba bộ phận. Có một Tổng Thư ký đặc trách về các mối quan hệ với các quốc gia chỉ chuyên về lĩnh vực đa phương và Ban thư ký đã mất quyền tự chủ về tài chính.

Vậy thì tương lai của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là gì?

“Theo những gì tôi hiểu”, Đức Hồng y Parolin nói, “Đức Phaolô VI đã giải quyết vấn đề phối hợp theo cách thức từ trên xuống, thiết lập rằng mọi việc đều được thông qua Quốc Vụ Khanh. Ngày nay, quan điểm này không còn được áp dụng nữa”.

“Chắc chắn rằng Quốc Vụ Khanh đang chứng kiến một số quyền hạn của mình bị cắt giảm, nhưng nó sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ giúp trực tiếp cho Đức Giáo hoàng trong việc thực thi Sứ vụ Phêrô. Rốt cuộc, Quốc Vụ Khanh phụ thuộc trực tiếp vào Đức Giáo hoàng”.

Trong số các cuộc khủng hoảng khác nhau cần giải quyết, có sự thiếu hụt các nhân viên ngoại giao của Vatican. Hiện có 14 Tòa Khâm Sứ hiện đang trống trên toàn thế giới, một số trong số đó mang tính chất đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như Venezuela, Liên minh châu Âu và Jordan.

“Cuộc khủng hoảng nói chung phổ biến hơn”, Đức Hồng y Parolin nói. “Đó là một cuộc khủng hoảng liên quan đến các ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, một nhóm mà từ đó các nhân sự cho cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh cũng được rút ra. Ở cấp độ này, có thể thấy rằng hàng năm việc tìm kiếm ứng viên mới cho Học viện Giáo hội [cơ sở đào tạo các Linh mục phục vụ trong các ngoại giao đoàn] là một thử thách”.

Trong mọi trường hợp, đối với Đức Hồng y Parolin, chính sách ngoại giao của Tòa Thánh “có ý nghĩa trong việc tìm kiếm hòa bình, vượt ra ngoài những lợi ích cụ thể”.

“Không có những lợi ích về kinh tế”, Đức Hồng y Parolin giải thích. “Không có những lợi ích về quân sự, và không có những lợi ích về chính trị”.

Đức Hồng y Parolin cũng cho biết thêm rằng Tòa Thánh đã nỗ lực “trở nên hiện diện dựa trên Phúc Âm và truyền thống của Giáo hội, bởi vì Tòa Thánh đã hiện diện trên thực tế trong cộng đồng quốc tế ngay từ đầu”.

 “Chúng tôi cố gắng hiện diện trong những tình huống đau khổ và chúng tôi cố gắng giúp giải quyết sự đau khổ này liên quan đến các cuộc xung đột, đối lập hoặc đụng độ dưới bất kỳ hình thức nào”, Đức Hồng y Parolin nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết