Đức Hồng y Parolin: ‘Chuyến viếng thăm Congo và Nam Sudan đồng nghĩa với việc mang lại hy vọng cho những người đau khổ’

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, cử hành Thánh lễ tại một trại tị nạn ở Bentiu, Nam Sudan, ngày 6 tháng 7 năm 2022. Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ với các tín hữu Công giáo tại Nam Sudan hôm 6 tháng 7 rằng chuyến viếng thăm của ngài đến đất nước của họ cũng như đến Congo là để mở đường con đường cho chuyến viếng thăm sau này của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn đã bị hoãn lại vì các vấn đề sức khỏe của Đức Thánh Cha (Ảnh: CNS / Salvatore Cernuzio, Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, cử hành Thánh lễ tại một trại tị nạn ở Bentiu, Nam Sudan, ngày 6 tháng 7 năm 2022. Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ với các tín hữu Công giáo tại Nam Sudan hôm 6 tháng 7 rằng chuyến viếng thăm của ngài đến đất nước của họ cũng như đến Congo là để mở đường con đường cho chuyến viếng thăm sau này của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn đã bị hoãn lại vì các vấn đề sức khỏe của Đức Thánh Cha (Ảnh: CNS / Salvatore Cernuzio, Truyền thông Vatican)

Trong khi nhiều người thất vọng vì Đức Thánh Cha Phanxicô không thể thực hiện chuyến viếng thăm đã chờ đợi từ lâu tới Congo và Nam Sudan, Đức Hồng y Pietro Parolin đã đảm bảo với người dân rằng Đức Thánh Cha không từ bỏ việc đến thăm họ.

“Tôi không đến thay mặt cá nhân tôi mà là để mang đến cho anh chị em tình cảm của Đức Thánh Cha Phanxicô”, Quốc Vụ Khanh Vatican nhắn nhủ các tín hữu Công giáo tại một Giáo xứ ở Juba, Nam Sudan, vào ngày 7 tháng 7.

“Tôi đến, giống như Gioan Tẩy Giả, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngài. Đức Thánh Cha muốn đến Nam Sudan, ngài đang lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm đến Juba nhưng chuyến viếng thăm này là dành cho cả nước, để gặp gỡ tất cả mọi người dân”, Đức Hồng y Parolin nói, theo Vatican News.

Văn phòng Báo chí Vatican đã thông báo vào ngày 10 tháng 6 rằng chuyến viếng thăm Congo và chuyến hành hương đại kết của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Nam Sudan đã bị hoãn lại vì ngài tiếp tục gặp vấn đề với đầu gối của mình.

Phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài cảm thấy “rất buồn vì đã phải hoãn chuyến đi này, điều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

“Tôi xin lỗi vì điều này”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự chăm sóc y tế, tôi sẽ có thể sớm gặp gỡ anh chị em. Chúng ta hãy hy vọng!”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức Hồng y Parolin đến thăm hai quốc gia này từ ngày 1-8 tháng 7 “để thể hiện sự gần gũi của ngài với các dân tộc Congo và Nam Sudan thân yêu”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News được công bố vào ngày 1 tháng 7, Quốc Vụ Khanh Vatican cho biết ngài đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô và ngài “nói với tôi rằng ngài rất vui vì tôi sẽ đại diện cho ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Parolin nói, biết rằng “sau sự thất vọng về thông báo rằng ngài sẽ không thể thực hiện chuyến viếng thăm”, người dân ở Congo và Nam Sudan vẫn có “cảm giác mong đợi và cầu nguyện liên lỉ cho sức khỏe của Đức Thánh Cha”.

“Đức Thánh Cha khẳng định rằng tôi là người mang theo tình cảm của ngài, thông điệp của ngài và mong muốn được đích thân thực hiện chuyến viếng thăm như ngài đã lên kế hoạch ban đầu”, Đức Hồng y Parolin nói với Vatican News.

Sau cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách chính phủ Congo cũng như các đại diện của Liên Hợp Quốc tại Kinshasa, Đức Hồng Y Parolin đã cử hành Thánh lễ với các tín hữu Công giáo của đất nước vào ngày 3 tháng 7.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các tín hữu Công giáo đừng từ bỏ hy vọng và đừng rơi vào cám dỗ “từ bỏ khi đối mặt với thực tế”.

“Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn về tương lai: cùng với nhau, đoàn kết, vượt qua bất kỳ tinh thần thiên kiến cá nhân, bất kỳ sự chia rẽ nhóm hay sắc tộc nào”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Trước khi rời Congo đến Nam Sudan vào ngày 5 tháng 7, Đức Hồng y Parolin nói với Vatican News rằng chuyến viếng thăm Congo của ngài đã khiến ngài cảm thấy như “được truyền sức sống”.

“Đó quả là một khoảnh khắc tuyệt vời và mãnh liệt, và tôi tin rằng đó là điều tích cực, đặc biệt là đối với họ. Ấn tượng đầu tiên là chuyến viếng thăm mang theo sự hiện diện và tình cảm của Đức Thánh Cha. Và tôi hy vọng điều này cũng xảy ra ở Nam Sudan”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đặt chân đến Juba, thủ đô của Nam Sudan, Đức Hồng Y Parolin được chào đón bởi một đám đông cuồng nhiệt, một số mặc trang phục truyền thống màu sắc rực rỡ và vui mừng reo hò khi ngài vẫy tay từ đường băng sân bay.

“Thật là một niềm vui to lớn đối với tôi khi được hiện diện ở đây trong vài ngày để cử hành, cầu nguyện, gặp gỡ anh chị em nhân danh Đức Thánh Cha, người luôn bận lòng vì anh chị em; ngài hết sức bận tâm đến hòa bình và hòa giải ở Nam Sudan và theo dõi những diễn biến tốt đẹp đang diễn ra”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Nam Sudan giành độc lập khỏi Sudan vào năm 2011 sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Nhưng, chỉ 2 năm sau khi độc lập, căng thẳng chính trị bùng phát trở thành bạo lực. Vatican đã tổ chức một cuộc tĩnh tâm vào tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo của tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đang tham chiến.

Vào cuối cuộc tĩnh tâm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quỳ xuống và hôn chân các nhà lãnh đạo của Nam Sudan, cầu xin họ “hãy giữ hòa bình” và “đừng sợ hãi” bất chấp nhiều vấn đề.

Gặp gỡ Đức Hồng y Parolin tại Dinh tổng thống ở Juba vào ngày 6 tháng 7, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói rằng khi trở về từ Rôma sau cuộc tĩnh tâm đó, “chúng tôi không gây chiến nữa”.

“Tôi đã nói ‘không’ với những cuộc chiến mới. Người dân có lẽ đã không nhìn thấy diễn biến, nhưng họ đã nghe thấy sự im lặng của các loại vũ khí”, Tổng thống Kiir nói với Đức Hồng y Parolin, theo Vatican News.

“Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai gây chiến. Tôi không muốn chiến đấu nữa; giờ đây chúng tôi mong muốn hòa bình trong nước”, Tổng thống Kiir cho biết thêm.

Điểm nổi bật trong chuyến thăm Nam Sudan của Đức Hồng y Parolin là chuyến viếng thăm một trại tập trung do Liên hợp quốc điều hành dành cho những người di tản ở Bentiu, nơi ngài được hàng nghìn cư dân nơi đây chào đón nồng nhiệt bằng việc ca hát và những điệu vũ.

Đức Hồng Y Parolin nói với Vatican News rằng ngài đã “hết sức ấn tượng bởi tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, những người luôn tươi cười”.

“Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời, đầy cảm động, cũng như một trải nghiệm ấn tượng khi nhìn thấy điều kiện sống của những người dân này”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Chúng tôi đang ở khu vực ngoại vi của cáckhu vực ngoại vi bởi vì những người này thậm chí không có mức tối thiểu để tồn tại nếu không có sự hiện diện của cộng đồng quốc tế thông qua Liên Hợp Quốc”.

Chứng kiến điều kiện sống của cư dân trong trại tập trung, Đức Hồng Y Parolin cho biết thêm, “khiến ruột gan tôi quặn thắt”.

“Tôi biết châu Phi, theo nghĩa là tôi đã bắt đầu công việc của mình ở châu Phi”, Đức Hồng Y Parolin giải thích. “Nhưng hôm nay thực sự là một trải nghiệm rất mạnh mẽ vì tôi chưa bao giờ ở trong một trại tị nạn như trại tập trung này nên điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi”.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Parolin đã đưa ra lời khích lệ người dân “ở vùng đất khó khăn này, vốn được Thiên Chúa yêu thương”, và đồng thời kêu gọi họ đừng từ bỏ hy vọng giữa những thử thách và đau khổ”.

“Lịch sử của chúng ta khiến chúng ta kêu lên với Thiên Chúa, khiến chúng ta phải đặt trước nhan Ngài những bất công, những sự ngược đãi, những sự bắt bớ mà quá nhiều người trong chúng ta vẫn phải chịu đựng”, Đức Hồng Y Parolin nói.

“Nhưng chúng ta biết rằng tiếng kêu này được Thiên Chúa lắng nghe và được bù đắp, một tiếng kêu mà chính Ngài sẽ biến thành một bài ca vui mừng, nếu chúng ta biết cầu xin sự tha thứ cho những kẻ bắt bớ chúng ta và cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương chúng ta”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết