Đức Hồng Y Pietro Parolin phát biểu với EWTN News ở Oslo, Na Uy, vào ngày 17 tháng 1 năm 2025 (Ảnh: Fabio Gonella/ EWTN News)
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, cho biết châu Âu phải “tái khám phá chính mình” để có thể đối mặt với “những thách thức lớn” về văn hóa, thương mại và di cư.
Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 15 tháng 2 với tờ báo Eco di Bergamo, viên chức Vatican đã nhắc lại “lời cảnh báo của Thánh Gioan Phaolô II”, mà Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại: “Châu Âu, hãy tái khám phá chính mình, hãy là chính mình”.
Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Lục địa già đang phải chịu đựng một “cuộc khủng hoảng về tư tưởng” khiến nó không thể đối mặt với tương lai: “Hiện tại, châu Âu có những kháng thể tốt để chống chọi với các cuộc khủng hoảng và thách thức. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu ý tưởng cho tương lai để có thể phản ứng quyết liệt với các đối thủ cạnh tranh quốc tế”, Đức Hồng y Parolin nói.
Đức Hồng y Parolin chỉ rõ rằng điểm yếu này là do mối quan hệ mà châu Âu có với lịch sử của chính mình, kết quả của “nỗi sợ sâu sắc và một phần là chính đáng về quá khứ của mình”. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng cùng với những giai đoạn đen tối trong lịch sử của nó, “có nhiều khoảnh khắc tươi sáng”.
Về vấn đề này, Đức Hồng y Parolin đã đề cập đến các cuộc tranh luận về Hiến pháp Châu Âu, trong đó không đề cập rõ ràng đến nguồn gốc Do Thái – Kitô giáo của lục địa này, mà ủng hộ việc đề cập chung chung đến “di sản văn hóa, nhân văn và tôn giáo” của nó.
Theo Đức Hồng y Parolin, điều này làm suy yếu nhận thức của lục địa và ý thức về bản sắc châu Âu: “Thay vì xây dựng châu Âu trên nền tảng và cội rễ sâu xa của nó, một sự đồng thuận thay đổi về các giá trị đã được ưa chuộng hơn. Nhưng tương lai chỉ có thể được xây dựng trên quá khứ”, Đức Hồng y Parolin nói.
Mặc dù Đức Hồng y Parolin nói rằng có những lý do để lo ngại, đặc biệt là khi đối mặt với “chủ nghĩa vô thần thực dụng, chủ nghĩa dân túy và sự thiếu hiểu biết về tôn giáo”, ngài ca ngợi những “hiện tượng đáng khích lệ” khác như sự gia tăng các yêu cầu xin được rửa tội của những người trẻ tuổi Pháp. Trước tình hình này, ngài thúc giục các tín hữu Công giáo tự hỏi liệu, với chứng tá, Đức tin, Đức Cậy và Đức mến của mình, Tin Mừng có tiếp tục mang tính “thách thức” hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo tiếng Ý, Quốc Vụ Khanh Vatican cũng đã suy ngẫm về lệnh ngừng bắn ở Gaza, hy vọng rằng nó sẽ “vĩnh viễn chấm dứt sự đau khổ của người dân Palestine”, cả ở Dải Gaza lẫn “phần còn lại của Palestine”.
“Giờ đây chúng ta phải mang lại dấu chỉ hy vọng cho cả hai bên: người Israel và người Palestine”, Đức Hồng y Parolin lưu ý.
Về tình hình ở Syria, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng “cần phải hiểu chúng ta đang đi đâu” và đồng hành “trên con đường của sự hòa nhập và chung sống hài hòa”.
Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, đã kéo dài ba năm vào ngày 24 tháng 2, Đức Hồng y Parolin lập luận rằng “đừng bao giờ tìm kiếm giải pháp thông qua sự áp đặt đơn phương”, vì điều đó đồng nghĩa với việc “chà đạp lên quyền của toàn thể người dân” và do đó “sẽ không bao giờ có được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Minh Tuệ (theo CNA)