Đức Hồng y O’Malley: “Phương dược chống lại vấn nạn phá thai chính là tình yêu”

Trước thềm Cuộc Tuần hành vì Sự sống năm 2026, Đức Hồng y Seán P. O’Malley, nguyên Tổng Giám mục Boston, đã gửi đến phong trào bảo vệ sự sống những lời khích lệ mạnh mẽ.

Đức Hồng Y Seán O’Malley, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Boston, chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần lễ Cầu Nguyện Quốc Gia Hàng Năm vì Sự Sống tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., vào ngày 23 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: EWTN)

Đức Hồng Y Seán O’Malley, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Boston, chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần lễ Cầu Nguyện Quốc Gia Hàng Năm vì Sự Sống tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., vào ngày 23 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: EWTN)

Phát biểu nhân dịp sự kiện thường niên này, Đức Hồng y Seán P. O’Malley khẳng định rằng sự sống là “món quà quý giá đến từ Thiên Chúa đầy tinh yêu thương”.

Vào ngày 23 tháng 1, Đức Hồng y O’Malley đã chủ tế Thánh lễ trước Cuộc Tuần hành vì Sự sống, khép lại Đêm Toàn quốc Canh thức Cầu nguyện cho Sự sống, được cử hành tại Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington, D.C.

“Tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em đã mệt mỏi và phải hy sinh rất nhiều để có mặt nơi đây”, Đức Hồng y O’Malley nói. “Tôi bảo đảm với anh chị em rằng anh chị em không thể làm điều gì quan trọng hơn việc hiện diện ở đây hôm nay. Và sự hiện diện của anh chị em không phải là ngẫu nhiên. Chính Thiên Chúa đã quy tụ tất cả chúng ta tại đây trong sự quan phòng của Người”.

Thánh lễ bao gồm những lời nguyện cho phong trào bảo vệ sự sống, đồng thời là dịp củng cố quyết tâm bảo vệ sự sống con người trước khi cuộc tuần hành diễn ra.

“Phá thai là cuộc khủng hoảng luân lý lớn nhất mà đất nước chúng ta và cả thế giới đang phải đối diện. Đó là vấn đề về sự sống và cái chết ở quy mô vô cùng rộng lớn”, Đức Hồng y O’Malley nói. “Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh dự khi được tham gia mọi Cuộc Tuần hành vì Sự sống ở Washington trong suốt 53 năm qua”.

“Thật là một niềm vui lớn la khi được hiện diện nơi đây với anh chị em trong Cuộc Tuần hành vì Sự sống này. Đây là một cuộc hành hương vì sự sống, và nó bắt đầu bằng cầu nguyện, ngay tại Đền thánh Đức Mẹ. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả anh chị em”, ngài nói thêm.

“Sự sống là một món quà”

Đức Hồng y O’Malley đã suy tư về chủ đề Cuộc Tuần hành vì Sự sống năm 2026: “Sự sống là một món quà”.

“Đây là một chủ đề có tác động mạnh mẽ”, ngài nói. “Đáng buồn thay, sự sống không phải lúc nào cũng được nhìn nhận như một món quà. Đối với một số người, nó dường như là một gánh nặng hay thậm chí là một lời nguyền”.

Đức Hồng y O’Malley nhắc đến một cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng “lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, đa số người Mỹ nói rằng họ không muốn có con”, và đồng thời gọi đây là “một con số đáng báo động”.

“Sự sống là một món quà, một món quà được ban tặng bởi Thiên Chúa đầy tình yêu thương”, ngài nói. “Sự sống thật cao đẹp, nhất là khi được đón nhận với lòng biết ơn và tình yêu”.

“Chúng ta phải yêu thương như Thiên Chúa là tình yêu”, Đức Hồng y O’Malley nhấn mạnh. “Chúng ta phải yêu thương trước, tha thứ trước, cho đi trước. Đó là lý do vì sao chúng ta hiện diện trong Thánh lễ câu nguyện cho việc bảo vệ sự sống hôm nay”.

“Chúng ta hiện diện nơi đây vì sự sống là một món quà. Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta món quà quý giá này. Chúng ta phải biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn ấy bằng cách loan báo Tin Mừng sự sống”, Đức Hồng y O’Malley nói.

Tương lai của phong trào bảo vệ sự sống

Là người gắn bó với phong trào bảo vệ sự sống trong nhiều thập kỷ, Đức Hồng y O’Malley cho biết có thời người ta tin rằng những người ủng hộ sự sống sẽ “dần biến mất”, nhưng “chúng ta vẫn ở đây, tiếp tục loan báo Tin Mừng sự sống”.

“Sứ mạng của chúng ta không phải là một cuộc thập tự chinh chính trị. Đó là lời đáp trả trước lệnh truyền của Thiên Chúa là yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Và tạ ơn Chúa, đám đông này ngày càng trẻ trung hơn. Anh chị em thật tuyệt vời”, ngài nói.

Để chấm dứt vấn nạn phá thai, “nhiệm vụ của chúng ta không phải là xét đoán người khác, nhưng là mang lại sự chữa lành”, Đức Hồng y O’Malley nói. Chúng ta phải “hiền lành” như Chúa Giêsu đã hiền lành với “người phụ nữ Samari, người nghèo, người thu thuế, người phụ nữ ngoại tình, tên trộm lành”.

“Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một xã hội biết quan tâm chăm sóc mọi người, nơi mỗi con người đều được trân trọng, mỗi sự sống đều quan trọng. Sự phân cực chính trị, vấn nạn phân biệt chủng tộc và bất công kinh tế sẽ chỉ tiếp tục tiếp tay cho nạn phá thai trong một thế giới hậu Roe v. Wade”, Đức Hồng y O’Malley nói.

“Thế giới của chúng ta đang bị xâu xé bởi sự chia rẽ và bạo lực. Đức Thánh Cha Lêô đang mời gọi chúng ta trở thành những sứ giả của sự hiệp nhất và hòa bình. Nhưng chúng ta không muốn chính mình trở thành chướng ngại cho thông điệp ấy”, ngài nói thêm.

“Cùng với nhau, chúng ta có thể bảo vệ và nuôi dưỡng món quà sự sống. Chúng ta phải tìm kiếm những cơ hội để trở thành những Tông đồ của sự sống, xây dựng nền văn minh tình thương và luân lý của sự quan tâm chăm sóc”, Đức Hồng y O’Malley nhấn mạnh.

“Phương dược chống lại vấn nạn phá thai chính là tình yêu. Tình yêu được thể hiện qua cộng đoàn, lòng trắc ẩn và sự liên đới. Sự sống là một món quà. Mỗi con người là một món quà. Mỗi con người đều có giá trị. Tất cả đều quan trọng. Sứ mạng của chúng ta là nỗ lực làm việc để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Mỗi em bé đều sẽ được chào đón, yêu thương, chăm sóc, dưỡng nuôi và bảo vệ”, Đức Hồng y O’Malley nói.

“Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà sự sống. Tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu. Tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em”, Đức Hồng y O’Malley kết luận.

 Minh Tuệ (theo EWTN News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết