Đức Hồng Y Nichols: Cầu nguyện cho những anh hùng thầm lặng giữa bối cảnh của cuộc chiến hào hùng chống Covid

Đức Hồng Y Vincent Nichols của Westminster (MARCIN MAZUR)

Đức Hồng Y Vincent Nichols Địa phận Westminster (Ảnh: MARCIN MAZUR)

Đức Tổng Giám mục Địa phận Westminster, Đức Hồng Y Vincent Nichols, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, cũng như những tràng pháo tay dành cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và các nhân viên chăm sóc xã hội đang ở tuyến đầu của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ trong bài giảng của mình trong Thánh lễ cầu nguyện cho những người nhiễm bệnh vào hôm thứ Năm 23/4, lễ Thánh George, Đức Tổng Giám mục Địa phận Westminster, Đức Hồng Y Vincent Nichols, đã cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu vì “tinh thần can đảm và lòng quảng đại vốn đã duy trì những nỗ lực của họ. Chúng tôi trân trọng cam kết tuyệt vời của họ đối với các bệnh nhân, những người mà họ đã phục vụ rất quên mình”.

Đức Hồng Y Nichols lưu ý rằng “những người làm việc trên tuyến đầu, giữa những người nhiễm bệnh, đã giữ vững truyền thống cao cả và cao quý của họ. Truyền thống đó mang dấu ấn của đức tin Kitô giáo”, Đức Hồng Y Nichols nói.

Những tràng pháo tay và những lời cầu nguyện

Kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực ở Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, mọi người dân đã ra cửa trước nhà mình vào lúc 8 giờ tối vào mỗi tối thứ Năm để dành một tràng pháo tay cho những người chăm sóc những người bệnh và những người đang hấp hối.

Đức Hồng Y Nichols nói, “với những tràng pháo tay công khai này, chúng ta cũng muốn thêm vào đó những lời cầu nguyện chung”. “Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người mà ngày ngày phải đối mặt với virus này, trong các bệnh viện của chúng ta, tại các viện dưỡng lão, trong các chuyến thăm khám bệnh tại tư gia; trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phẫu thuật”.

Đức Hồng Y Nichols cũng mời gọi cầu nguyện “cho những người mà trong gia đình họ có những người có những nhu cầu đặc biệt và đòi hỏi khắt khe, để trong giới hạn gia đình của họ, tinh thần dũng cảm và quảng đại này cũng sẽ được củng cố và duy trì. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ với ảnh hưởng của loại virus đáng sợ này, cho những người đã chết và cho gia đình và bạn bè của họ đang hết sức đau buồn”.

Sự can đảm và cam kết

Nhấn mạnh sự cam kết của những người ở tuyến đầu, Đức Tổng Giám mục Địa phận Westminster cho biết rằng họ đã tận mắt chứng kiến “sự tàn phá của loại virus này đối với sức khỏe và tính mạng con người. Họ nhìn thấy điều đó mỗi ngày. Và mỗi ngày họ đều quay trở lại tiền tuyến”.

Lưu ý những thiếu thốn đè nặng lên mọi người vào thời điểm khó khăn này, bao gồm cả việc không thể trở lại nhà thờ và không thể đón nhận các Bí tích, Đức Hồng Y Nichols nói, “chúng ta nên cảnh giác với bất kỳ cảm giác tự thương hại nào khi chúng ta hoàn thành vai trò của chúng ta trong các biện pháp kỷ luật bảo toàn mạng sống con người này”.

Những Anh hùng thầm lặng giữa cuộc tranh đấu mang tính sử thi

Khi thế giới đối mặt với những thách thức do virus Covid-19 đặt ra, Đức Hồng Y Nichols nhắc nhở các tín hữu rằng, “trong tất cả những điều này, chúng ta được an ủi bởi sự hiện diện không ngừng của Thiên Chúa… Lời cầu nguyện của chúng ta phải kiên định, vì chắc chắn rằng, quyền năng của Thiên Chúa vừa cần thiết và hoạt động trong cuộc tranh đấu mang tính sử thi này”. “Chúng ta nhắc lại lời cầu nguyện đó để có được sức mạnh của Thiên Chúa và cảm hứng cho những anh hùng thầm lặng của thời đại ngày hôm nay…”

Tuệ Tâm (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết