Đức Hồng Y Nichols: Cầu nguyện cho các Linh mục trong Tuần Thánh

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster (Ảnh: Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales)

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster (Ảnh: Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales)

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster, khuyến khích các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các Linh mục của chúng ta trong suốt Tuần Thánh – đặc biệt là vào Thứ Năm Tuần Thánh khi chúng ta tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly và việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể.

“Chúng tôi mời gọi các Linh mục nhắc lại lời thề hứa của họ, lời thề hứa mà họ đã thực hiện khi chịu chức Linh mục, theo cách thức cá nhân và tận hiến. Và tôi mời gọi anh chị em tận dụng thời gian sau Thánh lễ Tiệc Ly để thêm lời cầu nguyện cho các Linh mục của anh chị em. Họ đã dâng hiến cuộc sống của mình để phụng sự Thiên Chúa”.

“Tôi xin anh chị em vui lòng, trong Tuần Thánh này – Thứ Năm Tuần Thánh này – hãy cầu nguyện cho các Linh mục – để họ sẽ luôn trung thành và quảng đại. Và tôi biết họ cũng đang dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho ah chị em”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh mục của chúng ta khi chúng ta chuẩn bị bước vào Tam Nhật Thánh và cùng bước đi với Chúa Kitô qua Cuộc Khổ Nạn, cái chết và Phục Sinh của Ngài”.

#Hãy cầu nguyện cho các Linh mục

Dưới đây là nội dung lời kêu gọi của Đức Hồng Y Vincent Nichols:

Thứ Năm Tuần Thánh là một trong những ngày đỉnh điểm của Tuần Thánh.

Đó là ngày mà theo truyền thống có hai nghi thức quan trọng; trước hết là Thánh lễ Truyền Dầu, vào buổi sáng, trong đó các loại Dầu Thánh được làm phép để sử dụng cho năm tới và các Linh mục nhắc lại lời hứa cam kết của họ.

Thứ hai là Thánh lễ Tiệc Ly – tưởng nhớ lại Bữa Tiệc ly mà Chúa Giêsu đã cùng đồng bàn với các môn đệ của mình.

Năm nay chúng ta không cử hành Thánh lễ Truyền Dầu, nhưng chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, và sau đó là khoảng thời gian cầu nguyện. Trong suốt khoảng thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể, chúng tôi mời gọi các Linh mục nhắc lại lời thề hứa của họ, lời thề hứa mà họ đã thực hiện khi chịu chức Linh mục, theo cách thức cá nhân và tận hiến.

Và tôi mời gọi anh chị em tận dụng thời gian sau Thánh lễ Tiệc Ly để thêm lời cầu nguyện cho các Linh mục của anh chị em. Họ đã dâng hiến cuộc sống của mình để phụng sự Thiên Chúa.

Tôi xin anh chị em vui lòng, trong Tuần Thánh này – Thứ Năm Tuần Thánh này – hãy cầu nguyện cho các Linh mục – để họ sẽ luôn trung thành và quảng đại. Và tôi biết họ cũng đang dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho ah chị em.

Anh chị em biết, lời cầu nguyện kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được dạy rằng Chúa Giêsu liên tục chuyển cầu cho chúng ta trước Cha của Ngài.

Và khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, những lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa Giêsu mang đến trước sự hiện diện của Chúa Cha, Đấng yêu thương chúng ta.

Hãy cầu nguyện cho các Linh mục của anh chị em. Họ cũng cầu nguyện cho anh chị em. Xin cũng hãy cầu nguyện cho tôi.

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

 chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

nước Cha trị đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.


Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

 và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

 Amen!

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết