Trước lễ quốc khánh El Salvador, Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez đã kêu gọi hòa bình và sự thống nhất, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng sự phân cực chính trị ngày càng gia tăng đang gây ra những dư chấn do “cơn địa chấn chính trị” tại quốc gia Trung Mỹ.
“Văn hóa đối đầu và văn hóa thờ ơ hiện đang thịnh hành giữa chúng ta”, Đức Hồng y Rosa Chavez chia sẻ trong bài giảng ngày 5 tháng 8 tại Nhà thờ Chính Tòa San Salvador. “Cần phải cấp bách chống lại nó bằng nền văn hóa hòa bình”.
Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Rosa Chavez đã đề cập đến biệt danh của đất nước là “thung lũng của những chiếc võng” vì chuyển động những cơn địa chấn liên tục.
Nhưng vào thời điểm này trong lịch sử, đất nước đất nước từng chịu nhiều sự rung chuyển phải hứng chịu nhiều hình thức khác nhau của các cơn địa chấn, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói, và trước hết là đại dịch Covid-19. Mặc dù ngài ca ngợi chính phủ đã tiến hành nhanh chóng trong việc tiêm chủng và các biện pháp chăm sóc cho các công dân của mình, nhưng COVID-19 hiện vẫn đang trên đà gia tăng, và nhiều người dân Salvador đã chết và được chôn cất trong sự lẻ loi cô độc, vì các biện pháp nghiêm ngặt đã tước khỏi các gia đình các quy trình tang lễ và các nghi lễ quan trọng của quốc gia Kitô giáo này, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói.
Nhưng cơn địa chấn thứ hai, theo Đức Hồng Y Rosa Chavez, “là cơn địa chấn chính trị” tạo ra những dư chấn dưới hình thức của sự thờ ơ và sự thù hận giữa nhiều người dân Salvador. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gây tranh cãi vào tháng 2, Salvador đã chứng kiến vụ giết hại hai người trong một cuộc biểu tình chính trị, một hành động bạo lực chính trị vốn đã không tồn tại trong suốt gần ba thập kỷ kể từ khi hiệp định hòa bình kết thúc cuộc nội chiến của đất nước này. Người ta luôn lo sợ về những điều mà sự phân cực có thể dẫn đến ở một nơi đã mất đi hơn 70.000 dân thường trong một cuộc chiến tranh.
Trong khi đọc một bài báo về sự xuống cấp của bức tượng Chúa Kitô được sùng kính tại một quảng trường được cho là trung tâm của thành phố thủ đô, Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết rằng ngài nhớ lại một trận động đất đã từng giật sập bức tượng được đặt trên đỉnh của một quả địa cầu tượng trưng cho trái đất, và ngài nhớ lại một chiến dịch tiếp theo để khôi phục bức tượng này. Đó là biểu tượng của một dân tộc tan vỡ.
Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết ngài suy nghĩ rằng: “El Salvador ngày nay ra sao?”.
Đức Hồng Y Rosa Chavez chia sẻ rằng khi các thế hệ cao niên muốn chia sẻ và nói về quá khứ của đất nước, bao gồm cả các cuộc xung đột dân sự vào những năm 1980, cho những người trẻ tuổi, thì “đối thoại gần như là không thể”. Nhưng để El Salvador có tương lai, “chúng ta phải biết chúng ta là ai, chúng ta xuất phát từ đâu và chúng ta sẽ đi về đâu. Nếu không có ký ức lịch sử, sẽ không có tương lai”, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói.
Đồng thời, mỗi năm, Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết, Giáo hội mời gọi con cái của mình trả lời câu hỏi: “Người ta nói Thầy là ai?”.
Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết rằng tại El Salvador, nghĩa là Vị Cứu Tinh, trùng với Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mời mọi tất cả mọi người trả lời câu hỏi đó bằng cách tiếp tục với sự biến đổi của đất nước, hầu ánh sáng của Người tỏa sáng. Điều đó có nghĩa là, như các Giám mục trong nước đã nói, mọi người phải loại bỏ thứ văn hóa đối đầu đang nổi lên, phần lớn dựa trên linhc vực chính trị, Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết thêm.
“Cần phải chống lại nó bằng văn hóa hòa bình”, Đức Hồng y Rosa Chavez nói.
Người dân Salvador phải đặt câu hỏi: “Chúng ta mong muốn đất nước như thế nào? Chúng ta mơ ước một đất nước như thế nào? Chúng ta cần một đất nước như thế nào?”.
Mặc dù có thể có nhiều quan điểm chính trị khác nhau, nhưng điều quan trọng đó là “cùng nhau mơ ước”, Đức Hồng y Rosa Chavez nói.
“Bạn chỉ có nguy cơ gặp ảo ảnh khi bạn mơ ước một mình, khi bạn nhìn thấy những gì không hiện hữu ở đó”, Đức Hồng y Rosa Chavez cho biết thêm. “Những giấc mơ được xây dựng cùng nhau. Chúng ta hãy cùng nhau ước mơ với tư cách là một nhân loại duy nhất … như con cái trên cùng trái đất này, nơi che chở cho tất cả chúng ta … mỗi người đều có tiếng nói của mình nhưng tất cả đều là huynh đệ với nhau”.
Minh Tuệ (theo The Pilot)