
Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2012 đến năm 2017, trò chuyện với các sinh viên và giảng viên tại Đại học Notre Dame ở Indiana vào ngày 27 tháng 10 năm 2021. Ngài đã đến thăm trường đại học này để thuyết trình về cuốn sách mới của mình , “Đức Giáo Hoàng: Sứ mạng và Nhiệm vụ của Ngài” (Ảnh: CNS photo/ Matt Cashore, Đại học Notre Dame, Today’s Catholic)
Trong bài diễn văn ngày 27 tháng 10 tại Đại học Notre Dame, Đức Hồng Y Gerhard Müller nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công bố phẩm giá con người của mỗi con người, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.
Lời tuyên bố này đặc biệt cần thiết trong “một xã hội tục hóa vốn đã đầu hàng chủ nghĩa tương đối và do đó dẫn đến sự hủy hoại đạo đức”, Đức Hồng Y Müller chia sẻ trong buổi tiếp kiến các giảng viên, nhân viên và sinh viên của Đại học Notre Dame.
Đức Hồng Y Müller là cựu Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, phục vụ tại vị từ năm 2012 đến năm 2017.
Cuộc sống trên trái đất là một “tình trạng lữ hành”, Đức Hồng Y Müller giải thích, vì chúng ta đang trên cuộc hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng của chúng ta là sự cứu rỗi đời đời; tuy nhiên, mục tiêu cao cả này không có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm đối với thế giới và những người xung quanh.
Đức Hồng Y Müller đã trích dẫn tài liệu của Công đồng Vatican II “Lumen Gentium” (Hiến chế tín lý về Giáo hội) để giải thích rằng hai mục tiêu của giáo hội song hành với nhau: đưa mọi người đến với Chúa Giêsu và dấn thân vì “sự hiệp nhất của nhân loại”. Những mục tiêu này không chỉ bao gồm việc yêu mến, tôn thờ và nỗ lực hướng tới sự thánh thiện, mà còn là trách nhiệm công dân, chăm sóc trái đất và làm việc để có điều kiện sống tốt hơn.
Để đạt được mục đích này, Đức Hồng Y Müller tiếp tục, Giáo hội đề cập đến các nguyên tắc luân lý trong hành động của con người để thúc đẩy chân lý rằng “mỗi con người tồn tại vì lợi ích riêng của mình và không bao giờ là phương cách cho mục tiêu cuối cùng”. Thay vào đó, “con người được Thiên Chúa mời gọi cách riêng tư, được đón nhận như con cái của Ngài và được coi như là bằng hữu của Ngài”, Đức Hồng Y Müller nói.
Qua nhiều thế kỷ, các Đức Giáo hoàng “với tư cách là người thầy phổ quát và là người chăn dắt Giáo hội” đã dẫn dắt nỗ lực này của Giáo hội trên thế giới nhằm “soi sáng” và “giáo dục” lương tâm của con người và lên tiếng về những mối đe dọa đối với tự do của con người, cũng như những mối đe dọa đối với sự bình đẳng và công ích, Đức Hồng Y Müller nói, trích dẫn các Thông điệp khác nhau của các Đức Giáo hoàng.
Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta đó là việc bảo vệ sự sống của tất cả mọi con người, và ngài hco biết rằng “Giáo hội là cộng đồng duy nhất luôn tỏ ra có khả năng đối phó với tình hình” bằng cách nhấn mạnh Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo và các nguyên tắc về thần học luân lý.
Giáo hội không nên chỉ phản ứng một cách thụ động với các vấn đề, Đức Hồng Y Müller tiếp tục, mà thay vào đó, “tất cả các cộng đồng Kitô giáo đều có thể định hình tương lai bằng cách nhấn mạnh ơn gọi của nhân loại trong câu chuyện về sự sáng tạo của Thiên Chúa”.
Mặt khác, việc khước từ Thiên Chúa khiến con người bị hạ thấp chỉ còn là một dạng sống sinh học đơn thuần mà không có “các tiêu chuẩn, giá trị và nhân đức khách quan”.
Kết quả là một thế giới dựa trên những quyết định độc đoán luôn thay đổi và không có hy vọng hay tình yêu, Đức Hồng Y Müller nói. “Xét cho cùng, quyền con người cần phải bắt nguồn từ sự đồng thuận để tồn tại và thực sự phổ biến: Chúng phải dựa trên sự công nhận của một thẩm quyền nằm ngoài tầm với của con người”.
Trong khi những người có tinh thần thiện chí có thể và nên làm việc cùng nhau để xây dựng một thế giới công bằng hơn, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng “chúng ta không bao giờ có thể thay thế mục tiêu cuối cùng của sự tồn tại của con người: được ở cùng với Thiên Chúa”.
Bài thuyết trình của Đức Hồng Y Müller được đồng tài trợ bởi Khoa thần học của Đại học Notre Dame và Sáng kiến Tự do Tôn giáo của Trường Luật Notre Dame.
Đức Hồng Y Müller đã có mặt tại Hoa Kỳ trong chuyến công du để quảng bá cuốn sách “Đức Giáo hoàng: Sứ mạng và nhiệm vụ của Ngài” (Catholic University of American Press, 2021). Cuốn sách ban đầu được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 2017; bản tiếng Anh là bản dịch của Cha Brian McNeil.
Theo nhà xuất bản, cuốn sách bao gồm các khía cạnh thần học và lịch sử của sứ vụ Giáo hoàng và “đề cập cụ thể đến các khía cạnh của chức vụ Giáo hoàng, vốn rất quan trọng để hiểu sâu hơn về Đức Giáo hoàng như một nguyên tắc hữu hình về sự hiệp nhất của Giáo hội”.
Minh Tuệ (theo Crux)