Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi nói về Ukraine: Giáo hội kêu gọi vũ khí phải im tiếng

Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức, đánh dấu 4 năm ngày Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Hồng y Zuppi chủ sự tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Trastevere ở Rôma (Ảnh: ANSA)

Buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Hồng y Zuppi chủ sự tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Trastevere ở Rôma (Ảnh: ANSA)

“Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện liên lỉ mà không cảm thấy mệt mỏi?”, Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi đăt câu hỏi trong buổi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức. Buổi cử hành phụng vụ được cử hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, đánh dấu cột mốc 4 năm ngày quân Nga xâm lược toàn diện đất nước, tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Trastevere ở Rôma.

Trong thời đại khi mà chúng ta không quen với việc chờ đợi, cầu nguyện vẫn đòi hỏi sự kiên trì, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhận xét. Đức Hồng Y Zuppi giải thích rằng cầu nguyện đòi hỏi chúng ta không được bỏ cuộc và không để cho mình khuất phục bởi thói quen và sự cam chịu, bởi vì cuối cùng đó cũng là một hình thức phản kháng: chống lại sự dữ, chống lại chiến tranh, chống lại “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ” khiến cho những điều không bao giờ nên được chấp nhận lại trở nên chấp nhận được.

“Giáo hội chỉ yêu cầu vũ khí im tiếng”

Trích lời Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Hồng y Zuppi nói: “Giáo hội chỉ yêu cầu vũ khí im tiếng, đạt được thỏa thuận ngừng bắn và mở ra con đường dẫn đến hòa bình”.

Nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhân dịp kỷ niệm 3 năm chiến tranh, rằng đây là những năm tháng “đau đớn và đáng hổ thẹn cho toàn thể nhân loại”, Đức Hồng y Zuppi nhận định: “Hôm nay, nỗi hổ thẹn ấy còn gia tăng hơn nữa”.

Các cuộc xung đột, Đức Hồng y Zuppi tái khẳng định, “không được giải quyết bằng vũ khí nhưng bằng đối thoại. Và chúng có thể được giải quyết. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người, đặc biệt là châu Âu.

Tuy nhiên, để điều này xảy ra, điều quan trọng là phải khôi phục ý thức cộng đồng và xã hội về việc cùng nhau hành động vì một mục tiêu chung, bởi vì, như Đức Hồng y Zuppi nhấn mạnh, “chiến thắng duy nhất mà tất cả chúng ta phải hướng đến đó là Lễ Phục Sinh trong hòa bình”.

Chiến thắng này đến từ sự kiên trì trong cầu nguyện, giúp chúng ta “nghe thấy tiếng kêu than đó” và “giải thoát chúng ta khỏi sự mệt mỏi”.

Cam kết của Cộng đồng Sant’Egidio

Về vấn đề này, sự liên đới ngày càng tăng của Cộng đồng Sant’Egidio đối với Ukraine là vô cùng quan trọng. Cộng đồng này đã có mặt tại Ukraine từ năm 1991, điều đó cho phép họ thiết lập một mạng lưới viện trợ nhân đạo rộng khắp ngay khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu.

Hiện nay, Cộng đồng Sant’Egidio điều hành 5 trung tâm dành cho người di tản trong nước — 3 tại Kyiv, 1 tại Lviv và 1 tại Ivano-Frankivsk — đồng thời phân phát hàng cứu trợ tại các khu vực gần tiền tuyến như Kramatorsk, Nikopol, Kharkiv và Sumy.

Từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, 213 chuyến hàng đã được gửi đi, với tổng cộng 4.450 tấn viện trợ nhân đạo. Khoảng 750.000 người đã nhận được lương thực, quần áo và các vật phẩm vệ sinh; trong khi 2 triệu người được hưởng lợi từ hỗ trợ y tế. Những con số này cho thấy một cam kết liên tục và ngày càng lớn mạnh khi chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Ukraine – dân tộc chịu giày vò khốn khổ vì chiến tranh

Nhắc đến cam kết của Cộng đồng Sant’Egidio tại Ukraine, Đức Hồng y Zuppi nói về “sự an toàn, ánh sáng hy vọng và sự ấm áp”. Ngài kể câu chuyện của Nadia, một phụ nữ phải rời bỏ Donbas và hiện là người tị nạn tại Kyiv. Nhờ sự hiện diện của Sant’Egidio, chị nhận ra rằng “ưu tiên trong mỗi cuộc đời chúng ta chính là sự sống của người khác”.

“Thế giới đang chết vì thiếu tình yêu thương”, Đức Hồng y Zuppi nói.

“Nó đang chết dần chết mòn vì sự hận thù của con người. Chúng ta đừng ngừng khẩn cầu Đấng Toàn Năng từ trời cao tuôn đổ những cơn mưa ân sủng thánh thiện dồi dào và ấm áp. Mỗi người chúng ta đều có thể là một giọt mưa ân sủng thánh thiện ấy. Và mỗi người chúng ta có thể chống lại sự thiếu vắng tình yêu bằng chính tình yêu của mình”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết