Đức Hồng y Leonardo Sandri: Khao khát khôi phục 'quyền lực đế quốc' dẫn đến sự chết chóc

Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine trong buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Công giáo Ukraine kính các Thánh Sergius và Bacchus ở Rôma vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trong một Thánh lễ được cử hành vào ngày 5 tháng 4 ở Orvieto dành cho các thành viên của Cảnh sát Tài chính Ý, Đức Hồng y Sandri đã nói về các nhà lãnh đạo khao khát quá khứ "đế quốc" của quốc gia họ và phạm những tội ác khủng khiếp trong nỗ lực khôi phục điều đó (Ảnh: CNS/ Rostyslav Hadada)

Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine trong buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Công giáo Ukraine kính các Thánh Sergius và Bacchus ở Rôma vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trong một Thánh lễ được cử hành vào ngày 5 tháng 4 ở Orvieto dành cho các thành viên của Cảnh sát Tài chính Ý, Đức Hồng y Sandri đã nói về các nhà lãnh đạo khao khát quá khứ “đế quốc” của quốc gia họ và phạm những tội ác khủng khiếp trong nỗ lực khôi phục điều đó (Ảnh: CNS/ Rostyslav Hadada)

RÔMA – Không nêu tên, Đức Hồng y Leonardo Sandri đã than phiền việc một nhà lãnh đạo quốc gia, khao khát khôi phục “quá khứ của quyền lực đế quốc”, có thể gieo rắc sự chết chóc và sự hủy diệt.

Ám chỉ rõ ràng của Đức Hồng y Sandri về Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc xâm lược Ukraine của ông đã được đề cập trong một bài giảng vào ngày 5 tháng 4 trong Thánh lễ được cử hành tại Orvieto với các sĩ quan và học viên của Cảnh sát Tài chính Ý, những người đang tham gia một khóa đào tạo chống khủng bố.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Hồng y Sandri, Tổng trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, đã giới thiệu tổng quan về tình hình Công giáo Đông phương đang phải đối mặt ở Syria, Iraq và Ukraine, văn phòng của ngài cho biết.

Bài đọc Cựu ước trong Thánh lễ kể lại việc dân Israel than phiền với ông Mô-sê và với Đức Chúa sau khi họ được dẫn ra khỏi Ai Cập và thoát khỏi cảnh nô lệ và, Đức Hồng y Sandri nói, dường như họ gần như khao khát những gì họ đã có khi phải chịu cảnh nô lệ.

Những người tập trung vào điều gì đó trong quá khứ, Đức Hồng y Sandri nói, “không có khả năng nhìn và giải thích hiện tại, và vì lý do này, họ không có tương lai”.

“Ngay cả trong thời đại của chúng ta, trong số các quốc gia hùng mạnh, có những người bị che mắt bởi cái nhìn về quá khứ của quyền lực đế quốc và, bị đầu độc bởi tầm nhìn này, họ có khả năng gieo rắc sự chết chóc và sự tàn phá, chà đạp lên sự sống và phẩm giá của những người bị tấn công”, Đức Hồng y Sandri nói.

Họ cũng bôi nhọ phẩm giá “của những người được yêu cầu bởi sự phục tùng để tự vấy bẩn mình bằng những tội ác kinh khủng như vậy”, Đức Hồng y Sandri nói.

Những cảnh tượng chiến tranh và tàn phá, cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô “khôn ngoan và tiên tri biết bao” khi ngài kêu gọi, trong Thông điệp “Fratelli Tutti”, những nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng một thế giới nơi phẩm giá của mỗi người và thực tế rằng tất cả đều là huynh đệ đã được nhấn mạnh và cổ võ.

Việc tôn trọng phẩm giá con người và mối quan hệ thân thuộc là cách thức duy nhất “để xây dựng một nền văn minh mới, trong đó hòa bình, sự tôn trọng lẫn nhau, tinh thần hòa giải và đối thoại được thể hiện hàng ngày”.

“Không ai trong chúng ta một mình lại có đủ sức mạnh để can thiệp và thay đổi suy nghĩ và quả tim của người khác”, Đức Hồng y Sandri nói, “nhưng chúng ta chắc chắn có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách quan sát bản thân và học cách luôn nhìn ra bên ngoài bản thân, tìm kiếm và gieo rắc những hạt giống của hòa bình và công lý, những đức tính mà anh chị em chắc chắn phải trau dồi với tư cách là thành viên của Cảnh sát Tài chính”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết