Trước khi rời Ukraine, Đức Hồng Y Konrad Krajewski nhắc lại những đau khổ sâu sắc của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cũng như đức tin tuyệt vời và sự tin tưởng của họ vào tương lai.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã bày tỏ hy vọng rằng mặt trời một lần nữa sẽ lại mọc ở Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá.
Đức Hồng Y Krajewski đã có cuộc trò chuyện với Vatican News qua điện thoại khi ngài rời Ukraine bằng ô tô hôm thứ Bảy. Đức Hồng Y Krajewski đã chia sẻ về sứ mạng bác ái Phúc Âm của mình, một hành trình được hình thành từ việc hiện diện cùng với những người khác trong tinh thần liên đới và hy vọng, bất chấp những tiếng còi báo động của các cuộc không kích và khuôn mặt đầy nghị lực của rất nhiều phụ nữ chạy trốn với những đứa trẻ trong tay họ.
Kính thưa Đức Hồng y, ngài sắp kết thúc cuộc hành trình của mình. Xin Đức Hồng y tóm tắt sứ mạng của ngài tại Ukraine?
Tôi đến Ukraine để hỗ trợ anh chị em của chúng ta, để mang theo phép lành của Đức Thánh Cha, để gần gũi với họ, cầu nguyện cùng với họ. Vì vậy, chúng tôi đã gặp gỡ họ cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau, chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau … Và sau đó tôi đến Ukraine cũng để cảm ơn những người có tinh thần thiện chí đang cung cấp chỗ ở cho những người tị nạn, nhiều anh chị em tình nguyện viên ở Ukraine cũng như rất nhiều các nhà tài trợ.
Có những chiếc xe tải lớn chở đầy hàng viện trợ liên tục đến Kyiv, ít nhiều cũng dừng lại cách đó cả trăm km. Đó là một hành trình của đức tin, một hành trình Phúc Âm, thực sự là một sứ mạng tôn giáo.
Đức Hồng y cũng cho biết đây là một hành trình thể hiện sự gần gũi cụ thể với người dân, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã đóng góp cho những chuyến xe chở hàng cứu trợ đến Kyiv …
Vâng, đã có rất nhiều sự đóng góp, bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều có rất nhiều người đóng góp, dù chỉ là một cách nhỏ nhặt. Tất nhiên, chuyến đi thể hiện sự ủng hộ rất cụ thể, nhưng điều quan trọng hơn hết là ở bên họ, với người dân.
Các thị trưởng và các quận trưởng của khu vực đã đi cùng chúng tôi, bất chấp tiếng còi báo động của cuộc không kích cảnh báo họ nên ẩn nấp. Chúng tôi đã cầu nguyện và nói về tương lai gần. Có rất nhiều hy vọng cho tương lai nhưng phải chấm dứt việc sử dụng vũ khí và mặt trời cuối cùng cũng phải mọc trên bầu trời Ukraine.
Điều gì khiến Đức Hồng y ấn tượng nhất trong chuyến đi này; một con người, một cuộc gặp gỡ?
Rất nhiều những hình ảnh trong tâm trí tôi … Đó luôn là những người phụ nữ; thậm chí hôm nay tôi thấy nhiều phụ nữ bồng bế con tiến về phía biên giới. Bạn có thể thấy rằng mọi người đã rất mệt mỏi sau rất nhiều ngày di chuyển.
Nhưng mặt khác, bạn trải nghiệm sự chào đón và sự giúp đỡ đáng kinh ngạc này. Cho nên phải nói bên cạnh sự đau khổ còn có hy vọng và tình yêu tuyệt vời.
Có từ hoặc cụm từ nào có thể mô tả cuộc hành trình này không? Đức Hồng y đã nói về “những vũ khí của đức tin” và nhiều lần đề cập đến sự cần thiết phải làm im lặng các vũ khí thực sự để làm cho những vũ khí của hòa bình, cầu nguyện và sự hiệp nhất vang dội. Đây có phải là ý tưởng về những gì Đức Hồng y đang cố gắng truyền đạt không?
Tất nhiên! Tôi đã mang nhiều tràng chuỗi Mân Côi mà tôi cũng có thể để tặng cho những người lính, cho những người đang rời bỏ đất nước, những người đang tiến về biên giới Ba Lan. Chúng tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều.
Chúng tôi luôn đặt mình trong lời cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu. Sau đó, tôi luôn nhìn thấy những giọt nước mắt khi mọi người nói rằng: “Đây, những chuỗi tràng hạt này là của Đức Thánh Cha, người đang gần gũi và cầu nguyện cho bạn”.
Điều đầu tiên Đức Hồng y sẽ nói với Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài trở về là gì?
Tôi chưa biết. Tôi phải nói rằng mỗi ngày đã rất khác nhau; hôm nay, chúng tôi cũng thức dậy với tiếng còi cảnh báo chúng tôi phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn.
Vì vậy, một mặt, có lẽ niềm vui của những cuộc gặp gỡ này chiếm ưu thế; mặt khác là nỗi buồn của những con người luôn sống trong nỗi sợ hãi.
Tôi sẽ rời khỏi đất nước này được truyền cảm hứng rất nhiều, bởi vì tôi đã gặp gỡ những người có đức tin mãnh liệt, thuộc mọi tín ngưỡng. Điều này cũng mang lại hy vọng, hy vọng về sự hiệp nhất.
Những đường lối không có Thiên Chúa dẫn đến sự hủy diệt
Vào sáng thứ Bảy, Đức Hồng Y Krajewski đã cử hành Thánh lễ tại Zhovkva, gần Lviv, thuộc Giáo xứ Thánh Lawrence, nằm ở khu vực biên giới với Ba Lan nơi có nhiều Linh mục đang nỗ lực làm việc để chào đón dân chúng. Trong bài giảng bằng tiếng Ba Lan, Đức Hồng Y Krajewski đã đặt câu hỏi về việc cuộc chiến này bắt nguồn từ đâu.
“Bởi vì có những người không đi theo đường lối của Thiên Chúa; họ đã tạo ra những đường lối riêng của họ – những đường lối bị nguyền rủa, bởi vì không có Thiên Chúa. Những đường lối vô thần có sức hủy diệt đối với tất cả mọi người, chúng phá hủy tất cả mọi thứ, bắt đầu từ những người bước đi trong những đường lối ấy”.
Đức Hồng Y Krajewski nhấn mạnh rằng bất chấp điều gì xảy ra, chúng ta được mời gọi trở thành những bông hoa đua nở, mang đến vẻ đẹp của chúng thậm chí ngay cả trong thời điểm khó khăn bởi vì “hoa là món quà tuyệt vời trong tất cả mọi dịp: sinh nhật, khi ai đó phải cầu xin sự tha thứ hoặc khi một người đang yêu”.
Đức Hồng Y Krajewski mời gọi tất cả mọi người hãy luôn nỗ lực tiến về phía trước, luôn luôn hy vọng và giữ đức tin mạnh mẽ.
Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Krajewski:
Thiên Ân (theo Vatican News)