Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, mô tả ngày đầu tiên thực hiện sứ mệnh của ngài tại Thánh địa, cho biết rằng ngài đã cầu nguyện ở Bethlehem với một số thanh niên đến từ Gaza, trong đó có một phụ nữ đã mất 12 thành viên trong gia đình do cuộc chiến Israel-Hamas.
Cần phải có một trái tim rộng lớn để nhường chỗ cho nỗi đau và lấp đầy nó bằng niềm hy vọng khi tất cả mọi thứ – gia đình, tình bạn, cuộc sống – đột nhiên mất đi sự chắc chắn và ấm áp, và sự bấp bênh đầy sợ hãi trở thành điều bình thường mới.
Sau nhiều chuyến viếng thăm vùng chiến sự ở Ukraine, Đức Hồng Y Konrad Krajewski hiện đã đến Thánh địa để mang theo vòng tay và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Lễ Giáng sinh. Kể từ ngày 7 tháng 10, khu vực này, bao gồm cả Dải Gaza, đã chìm trong bóng tối của chiến tranh.
Mang sự quan tâm lo lắng của Đức Thánh Cha đến với các trại trẻ mồ côi
Ngày đầu tiên trong sứ mệnh của Đức Hồng Y Krajewski bắt đầu ở Bethlehem, nơi ngài đã đặt chân đến vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu và sau đó quỳ gối cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh vào sáng sớm, ngay lập tức bắt đầu chuyến thăm thành phố cùng với linh mục quản xứ Gaza, Cha Gabriel Romanelli.
“Chúng tôi đã tới thăm 3 trại trẻ mồ côi”, Đức Hồng Y Krajewski nói trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News. “Ở đó, ngay cả những đứa trẻ sơ sinh được đưa từ ngoài đường về cũng được quan tâm chăm sóc, trong đó có hai đứa trẻ được các nữ tu đưa về mới hôm qua”.
Đức Hồng Y Krajewski đã dành thời gian để cùng họ cầu nguyện. “Tôi cũng để lại sự hỗ trợ hữu hình từ Đức Thánh Cha dành cho họ vì họ đang sống trong hoàn cảnh khốn khổ cùng cực”.
Sau đó, Đức Hồng Y Krajewski đã dừng chân để dùng bữa trưa tại Bethlehem tại Chủng viện của Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem, nơi có 38 chủng sinh đang sống và học tập.
‘Một cuộc gặp gỡ đầy gian nan’
Vào buổi chiều, Đức Hồng Y Krajewski đã tổ chức một “cuộc gặp gỡ đầy gian nan”. Đức Hồng Y Krajewski nói về 4 người, còn tương đối trẻ, đã đến trò chuyện với ngài.
Họ may mắn rời Gaza trước khi địa ngục bắt đầu, mặc dù tất cả người thân của họ đều ở lại.
“Một phụ nữ trẻ đã mất đi 12 thành viên trong gia đình”, Đức Hồng Y Krajewski nói. “Họ đến để kể mọi chuyện ra sao, để có thể nói với Đức Thánh Cha về tất cả những điều kinh khủng ở đó. Thiếu nước, thiếu điện, và số người ở trong nhà thờ lên tới gần 600 người”.
Đức Hồng Y Krajewski cho biết ngài đã cầu nguyện cùng với họ, “chắc chắn rất đau buồn nhưng không phải là không có hy vọng”.
Bethlehem, một lối vào duy nhất
Đức Hồng Y Krajewski đã dành cả ngày ở vùng đất nơi Chúa Giêsu sinh ra và nơi mà ngày nay mọi hoạt động đều phải được thực hiện một cách thận trọng và dưới sự giám sát chặt chẽ.
“Chúng tôi có thể vào từ một hướng, lối vào duy nhất, bởi vì người Palestine không thể rời khỏi Bethlehem; họ phải ở lại thành phố”, Đức Hồng Y Krajewski kể lại.
Vào Thứ Bảy, Đức Hồng Y Krajewski nói, “chúng tôi sẽ phải xem xét xem chúng tôi có thể đi đâu để hỗ trợ các cộng đồng tôn giáo khác nhau và các linh mục đang hoạt động trong tình huống cực kỳ khó khăn này”.
Đức Hồng Y Krajewski cho biết ngài cũng đã gặp gỡ vị Giám mục Công giáo Hy Lạp. “Chúng tôi đã nói về cách chúng tôi có thể gia tăng viện trợ”.
Vì Lễ Giáng Sinh ở Thánh Địa năm nay phải được cử hành mà không có đèn điện, nên ánh sáng duy nhất sưởi ấm và chỉ đường là ánh sáng của sự gần gũi.
Thiên Ân (theo Vatican News)