Đức Hồng Y Krajewski kêu gọi thế giới giúp đỡ Ukraine chấm dứt “cuộc chiến vô nghĩa”

Đức Hồng Y Konrad Krajewski thăm nghĩa trang Ternopil ở Ukraine vào tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Konrad Krajewski thăm nghĩa trang Ternopil ở Ukraine vào tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Vatican News)

Trong điều mà ngài nói là thời điểm kịch tính nhất trong 8 chuyến viếng thăm Ukraine của ngài, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, đã đưa ra lời kêu gọi từ nghĩa trang Ternopil rằng thế giới cần giúp đỡ Ukraine mà không chậm trễ thêm nữa để “sự vô nghĩa của chiến tranh” mau chấm dứt.

Không đề cập đích danh nước Nga, Đức Hồng Y Krajewski cũng nói rằng đối với những người gây ra chiến tranh, “chỉ cần ai đó quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ, Chúa Giêsu sẽ không mệt mỏi vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sẽ tha thứ tất cả mọi thứ”.

Đức Hồng Y Krajewski đến thành phố phía tây Lviv, Ukraine vào ngày 25 tháng 6, và vào ngày 26 tháng 6, ngài khởi hành đi Ternopil vào lúc bình minh, khi ngài kể lại trong một tin nhắn thoại gửi đến OSV News.

“Tôi đã đến Ternopil lúc 4 giờ sáng để bàn giao chiếc xe cứu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô, và vì xe cứu thương là biểu tượng của sự sống nên mọi người đã dọn đường và tôi đến đó từ rất sớm”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

Vì Cha xứ địa phương vẫn đang ngủ nên Đức Hồng Y Krajewski quyết định đến thăm một nghĩa trang địa phương.

“Có một khu vực dành cho binh lính, đầy cờ Ukraine. Vì vậy, tôi bắt đầu đi bộ giữa những ngôi mộ của những người trẻ tuổi, 20, 23, 35 tuổi. Được chôn cất cách đây hai ngày, một tuần lễ”, Đức Hồng Y Krajewski nhắc lại.

“Tôi đến Ukraine lần thứ tám và điều đó khiến tôi bằng hoàng. Làm sao có thể như vậy được khi họ đã phải chiến đấu trong suốt hai năm, được cả thế giới theo dõi và họ vẫn tiếp tục ngã xuống? Người ta sản xuất vũ khí, kiếm tiền từ những thứ vũ khí đó và người Ukraine vẫn tiếp tục ngã xuống”, Đức Hồng Y Krajewski giải thích với giọng điệu đầy xúc động trong tin nhắn của mình, đồng thời lưu ý rằng “một phụ nữ trẻ đang mang thai đã đến và đứng đó trước mộ chồng mình”.

“Trên Huy hiệu của tôi có dòng chữ: ‘misericordia’, Lòng thương xót, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không thể hiểu thấu được Lòng thương xót đó”, Đức Hồng Y Krajewski tiếp tục. “Tôi rất xúc động tại nghĩa trang này vào lúc bình minh, ở giữa Ukraine”.

Đức Hồng Y Krajewski đã so sánh sự giúp đỡ của các nước phương Tây dành cho Ukraine với nỗ lực giúp đỡ một đứa trẻ chết đuối ở hồ. “Mọi người đều nhìn thấy điều đó và họ quyết định đặt mua một chiếc thuyền cứu hộ sẽ được vận chuyển tới trong vòng một tháng”, Đức Hồng Y Krajewski nói. “Họ quyết định đặt hàng giao dây cứu sinh trong ba ngày nữa… để giúp Ukraine nhưng trong vài tháng nữa, sẽ cung cấp máy bay chiến đấu nhưng trong một năm”.

Sau đó trong ngày, khi suy ngẫm về chuyến viếng thăm nghĩa trang, Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái nói rằng ngài “hiểu rõ rằng những suy nghĩ của tôi rất trần tục. Tôi thiết nghĩ: ‘Tôi đang bắt đầu nghĩ theo hướng thù địch với kẻ thù’. Và khi đó tôi nhận ra rằng vào tháng 6, chúng tôi đã hát Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trái tim đầy Lòng thương xót, tình yêu, sự tha thứ”.

Đức Hồng Y Krajewski nói rằng trên thế giới ngày nay “chúng ta muốn loại bỏ những kẻ gây ra chiến tranh. Và Thánh Tâm Chúa Giêsu rất mực khoan dung nhân hậu. Chỉ cần có ai đó quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ, Chúa Giêsu sẽ không mệt mỏi vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sẽ tha thứ tất cả. Đây là điều đã xảy ra với tên trộm không ăn năn hối cải khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá: ‘Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta’”.

Đức Hồng Y Krajewski đã đến Ukraine để trao tặng xe cứu thương và vật tư y tế cho một bệnh viện ở vùng Ternopil của đất nước, nơi “có nhiều đoàn xe đến mỗi ngày để vận chuyển dân thường và binh lính buộc phải chạy trốn khỏi khu vực biên giới với Nga, nơi giao tranh ác liệt nhất”, Bộ Phục vụ Bác ái cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24 tháng 6.

Vào ngày 26 tháng 6, chiếc xe cứu thương đã được bàn giao cho bệnh viện ở thành phố Zboriv, ​​“mọi người đều rất xúc động khi nhận được món quà từ Đức Thánh Cha Phanxicô”, Đức Hồng Y Krajewski cho biết.

Trong chuyến đi của mình, Đức Hồng Y Krajewski đã lên kế hoạch khánh thành trung tâm phục hồi Thánh Gioan Phaolô II thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô “để phục hồi toàn diện về thể chất và tâm lý cho những người bị chấn thương chiến tranh”, tuyên bố vào ngày 24 tháng 6 cho biết.

Đức Hồng Y Krajewski chỉ ra rằng sự giúp đỡ của Vatican đã được thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến tranh, với những chiếc máy phát điện hết sức cần thiết ở một quốc gia nơi tình trạng mất điện kéo dài chín tiếng mỗi ngày. “Nhờ có máy phát điện, việc làm được giữ lại, nguồn cung cấp thực phẩm tại nhà được giữ lại, Vatican đã cung cấp một số xe tải chở máy phát điện và đó thực sự là sự trợ giúp quan trọng”.

“Tôi đến Ukraine lần thứ tám, nhưng lần này tôi nhận ra rõ ràng nhất sự vô nghĩa của chiến tranh”, Đức Hồng Y Krajewski nói trong một tin nhắn thoại gửi đến OSV News.

 “Những ngôi mộ mà tôi đến thăm hôm nay ở Ukraine đã nhắc nhở tôi về những gì một người có thể làm nếu không đặt Thiên Chúa lên hàng đầu mà là những ham muốn xấu xa của chính mình”, Đức Hồng Y Krajewski nói. “Hãy để thế giới thực sự giúp đỡ Ukraine chứ không chỉ sản xuất thêm vũ khí”.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube