Khi cộng đoàn Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ đang mong đợi Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm đất nước của họ để cùng với Đức Thượng Phụ Đại kết Constantinople kỷ niệm Công đồng Nicêa, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng Trưởng Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, cho biết ngài hy vọng sự kiện kỷ niệm chung này sẽ trở nên chứng tá sống động cho tinh thần hiệp nhất Kitô giáo.
Kính thưa Đức Hồng y Koch, Công đồng Nicêa I diễn ra cách đây 1.700 năm. Tại sao đến nay vẫn còn mang tính thời sự?
Tôi thiết nghĩ có hai lý do. Trước hết, Công đồng được tổ chức vào năm 325, vào thời điểm Kitô giáo vẫn chưa bị thương tổn bởi quá nhiều sự chia rẽ và ly giáo.
Vì thế, Công đồng liên quan đến tất cả các Kitô hữu và có thể được hồi tưởng trong sự hiệp thông đại kết. Lý do thứ hai: Công đồng đã xác quyết và thiết lập đức tin Kitô giáo nơi Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa – điều mà mọi Kitô hữu đều tuyên xưng.
Việc nhắc nhở chúng ta về điều này một lần nữa và cùng nhau củng cố đức tin trong tình huynh đệ đại kết chính là mối lợi lớn lao nhất của sự kiện này.
Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô vẫn mang tính thời sự trong phong trào đại kết
Vào thời điểm đó, các tranh luận xoay quanh Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Còn những vấn đề lớn của phong trào đại kết hiện nay là gì?
Câu hỏi đó dĩ nhiên vẫn còn đó, bởi tôi tin rằng, bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao, chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự hiệp nhất trong đức tin. Chúng ta tìm thấy sự hiệp nhất trong Đức tin Tông truyền, vốn được truyền lại và trao phó cho mọi thành viên mới của Thân Thể Chúa Kitô qua Bí tích Rửa tội.
Và tất nhiên, Công đồng Nicêa là một nền tảng vững chắc mà trên đó đức tin đã được thiết lập. Và đức tin ấy luôn có thể được đào sâu hơn nữa, bởi vì đức tin vào Thiên tính của Chúa Giêsu không chỉ là điều hiển nhiên, nhưng ngày nay vẫn luôn bị chất vấn. Và việc đào sâu đức tin ấy một lần nữa dường như rất quan trọng đối với tôi.
Đã có nhiều lời mời được gửi đến nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, cả từ phía Công giáo lẫn Chính thống giáo. Mục đích là để mọi người tham gia càng đông đảo càng tốt. Xin Đức Hồng y cho biết những ai sẽ có thể tham dự và ai sẽ không thể tham dự không?
Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác ai sẽ đến và ai không thể… Vì thế, tôi không muốn đưa ra bất cứ nhận định nào, để tránh truyền đạt những thông tin không chính xác.
Mục tiêu là có được sự hiện diện của càng nhiều Kitô hữu càng tốt. Đó cũng là mong muốn của Đức Thánh Cha Lêô, và tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Chúng ta có thể bàn luận sau khi sự kiện kết thúc về việc ai đã tham dự và ai không thể đến.
“In Illo uno unum”: Khẩu hiệu của Đức Thánh Cha
Ngài mong muốn thông điệp nào sẽ được gửi đi từ việc kỷ niệm Công đồng này?
Một chứng tá rằng chúng ta hiệp nhất trong cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Điều này cũng tương ứng với Khẩu hiệu tuyệt vời của Đức Thánh Cha Lêô XIV: In Illo uno unum.
Điều đó có nghĩa là chúng ta tuy đông đảo, chúng ta đa dạng, nhưng chúng ta nên một trong Chúa Giêsu Kitô. Khẩu hiệu này, vốn được chọn cho Giáo hội Công giáo, cũng được áp dụng cho nỗ lực đại kết.
Với kinh nghiệm lâu năm trong Giáo triều và trong lĩnh vực đại kết, ngài cảm nhận thế nào khi tham gia dịp kỷ niệm quan trọng này?
Trước hết, tôi rất vui khi thấy biến cố này – 1.700 năm sau Công đồng Nicêa – đang tác động đến toàn thể cộng đồng Kitô giáo.
Đã có rất nhiều hội nghị, rất nhiều cuộc họp về chủ đề này… Tôi rất vui mừng về điều này và tôi rất biết ơn vì cộng đồng Kitô giáo đang cùng nhau suy tư về Công đồng này và canh tân đức tin chung của mình.
Một chuyến viếng thăm của sự “cảm thông và liên đới”
Sau Thổ Nhĩ Kỳ, ngài cũng sẽ đến thăm Lebanon. Ngài hy vọng sẽ thấy được những kết quả gì từ chuyến Tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô?
Dĩ nhiên, đây cũng là một chuyến viếng thăm mang tính cảm thông và liên đới với những hoàn cảnh khó khăn tại các quốc gia này – ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như, và đặc biệt, tại Lebanon. Đó là sự khích lệ dành cho các Kitô hữu – tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kitô hữu chỉ là một nhóm thiểu số rất nhỏ bé.
Tại Lebanon, có một cộng đoàn Kitô hữu đa dạng, với sự hiện diện mạnh mẽ của Giáo hội nghi lễ Maronite, đang sống trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế đầy thách đố.
Việc nâng đỡ và khích lệ họ chắc chắn là sự bận tâm của Đức Thánh Cha. Và dĩ nhiên, còn có đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn – đối thoại giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo – điều đặc biệt quan trọng tại Lebanon, bởi vì Tổng thống là một tín hữu Maronite và Thủ tướng là người Hồi giáo.
Minh Tuệ (theo Vatican News)