Trước Cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh để trợ giúp Giáo hội tại Thánh Địa, Đức Hồng y Claudio Gugerotti khuyến khích tất cả các tín hữu Công giáo đóng góp trong khả năng của mình để giúp khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang sinh sống tại những địa điểm gắn liền với cuộc đời của Chúa Giêsu.
Hằng năm, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới đều tổ chức một cuộc lạc quyên, và số tiền thu được sẽ được gửi đến Văn phòng Quản trị Thánh địa thuộc Dòng Phanxicô – Cơ quan điều hành và giám sát các hoạt động của Giáo hội tại các địa điểm linh thánh.
Hôm thứ Hai, Đức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, đã gửi thư đến các Giám mục trên toàn thế giới để khuyến khích họ cổ võ việc quyên góp cho Thánh Địa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
“Chúng tôi đã từng hy vọng rằng hòa bình cuối cùng sẽ khôi phục sức sống và niềm hy vọng cho Thánh Địa!”, ngài viết. “Những cuộc đối thoại và các thỏa thuận ngày càng nhiều, nhưng vũ khí vẫn không ngừng gầm rú”.
Đức Hồng y Gugerotti than phiền rằng người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng bất chấp những tuyên bố hòa bình, buộc nhiều Kitô hữu phải di cư và khiến trẻ em không thể đến trường.
Ngài cảm ơn các Giám mục vì những nỗ lực họ trong việc “băng bó và khử trùng” những vết thương của một thế giới bị tàn phá bởi bạo lực.
“Tuy nhiên, chúng ta là những người Kitô hữu không thể ngừng hy vọng, bởi vì Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta, và Thiên Chúa không bao giờ phản bội chúng ta”, ngài nói.
Theo Đức Hồng y Gugerotti, việc đóng góp tài chính để hỗ trợ đời sống của các Kitô hữu tại Thánh Địa có thể xem ra nhỏ bé, nhưng thực sự lại “có ý nghĩa quyết định”.
“Cử chỉ này rất quan trọng đối với họ và thiết yếu đối với Văn phòng Quản trị, vốn từ lâu đã bảo vệ và gìn giữ những địa điểm gắn liền với cuộc đời của Chúa Giêsu”, Đức Hồng y Gugerotti nói “Điều này cũng vô cùng quan trọng đối với chúng ta, bởi vì nếu không có sự hy sinh, nếu không có một sự thay đổi thực sự trong cách sống của mình, chúng ta có nguy cơ trở nên thờ ơ trước một thế giới đang chìm trong biển lửa — và như thế trở thành đồng lõa trong việc hủy diệt nó”.
Đức Hồng y Gugerotti nhấn mạnh rằng khi các tín hữu đóng góp vào ngày tưởng niệm Chúa Giêsu Kitô chịu chết vì tội lỗi nhân loại, họ cũng đang góp phần phản chiếu “kế hoạch mà Thiên Chúa đã định cho nhân loại ngay từ thuở sáng tạo”.
“Vì thế, tôi mời gọi các Huynh đệ hãy dùng những lời lẽ phù hợp với tâm tình của dân Chúa để truyền đạt trách nhiệm chung của chúng ta đối với Thánh Địa, cũng như đối với rất nhiều vùng đất khác đang bị tàn phá”, Đức Hồng y Gugerotti nói với các Giám mục. “Hãy trình chiếu hình ảnh, nâng cao nhận thức và tận dụng mọi phương tiện có thể để cho thấy những khó khăn hằng ngày của các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé vẫn kiên trì ở lại trên quê hương của mình”.
Đức Hồng y Gugerotti bày tỏ hy vọng rằng các tín hữu Công sẽ không thờ ơ với việc quyên góp cho Thánh Địa, đồng thời đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong việc cổ võ hòa bình.
Đức Hồng y Gugerotti cũng đã nhắc lại nhiều lần gặp gỡ các Kitô hữu – vốn là nhóm thiểu số ngay trên quê hương của họ – và đồng thời cho biết rằng họ thức dậy mỗi ngày với nỗi băn khoăn rằng liệu họ có còn chỗ để tồn tại hay không.
“Xin hãy giúp chúng tôi trao cho họ niềm hy vọng cụ thể, chứ không chỉ là những lời an ủi suông; bởi vì chúng tôi, những người đến thăm họ, rồi sẽ ra về, trong khi còn họ vẫn tiếp tục ở lại với nỗi sợ hãi, thậm chí với nỗi kinh hoàng rằng, chỉ vì họ là Kitô hữu, họ có thể bị loại trừ”, Di ngài nói.
Kết thúc lá thư, Đức Hồng y Gugerotti cảm ơn các tín hữu Công giáo vì những đóng góp của họ trong việc hỗ trợ công việc của các tu sĩ Dòng Phanxicô tại Thánh Địa.
“Cuộc lạc quyên cho Thánh Địa, được duy trì hàng ngày nhờ công sức vô giá của các tu sĩ Dòng Phanxicô và những người phục vụ tại các cộng đoàn địa phương, có vẻ như chỉ là một giọt nước giữa đại dương”, ngài nói. “Nhưng đại dương, nếu thiếu đi những giọt nước, sẽ trở thành sa mạc”.
Thiên Ân (theo Vatican News)