
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Mario Grech (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, chia sẻ rằng tính hiệp hành là trọng tâm của cuộc cải cách Giáo triều Rôma, và đồng thời chia sẻ những suy tư của ngài về giai đoạn lục địa thứ hai của Tiến trình Hiệp hành.
Khi các Hồng y của Giáo hội hoàn vũ quy tụ về Vatican để thảo luận về việc cải cách Giáo triều Rôma, tính hiệp hành sẽ là một yếu tố quan trọng trong các cuộc thảo luận của họ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã đưa ra nhận định này khi ngài thảo luận về tính hiệp hành trong Giáo Hội.
Đức Hồng Y Grech đã phát biểu bên lề cuộc họp báo hôm thứ Sáu tại văn phòng Báo chí Tòa Thánh trình bày về giai đoạn thứ hai của Tiến trình Hiệp hành: Giai đoạn lục địa của Thượng hội đồng về Hiệp hành, với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”.
Cuộc họp báo được tổ chức một ngày trước khi Đức Thánh Cha sẽ tổ chức một Công nghị thông thường để tấn phong 20 tân Hồng y vào thứ Bảy tại Vatican, tiếp theo là cuộc gặp gỡ của các Hồng y trên toàn cầu để thảo luận về việc cải tổ Giáo triều Rôma sau khi công bố Tông Hiến ‘Praedicate Evangelium’ vào ngày 19 tháng 3.
Kính thưa Đức Hồng y Grech, tính hiệp hành, đối với một số tín hữu, vẫn còn là một khái niệm hơi mù mờ. Làm thế nào để những người Công giáo hàng ngày có thể liên hệ với tính hiệp hành? Và nó có tác động gì đến cuộc sống thường ngày của các tín hữu?
Tôi nghĩ rằng điều đó thật khó thậm chí ngay cả đối với tôi [mỉm cười một mình]. Tại sao tôi lại nói điều này? Vì chúng ta đang trong quá trình học hỏi. Trên thực tế, khi chúng ta bắt đầu tiến trình này cách đây một năm trước, mọi thứ không rõ ràng như hiện nay. Và chúng ta vẫn phải học hỏi. Tôi thực sự mong đợi rằng Tiến trình Hiệp hành, đặc biệt là giai đoạn cuối, sẽ là Thượng Hội Đồng Giám Mục, sẽ giúp chúng ta hiểu trên thực tế Thượng Hội Đồng đã có ý nghĩa thế nào, chúng ta sẽ xây dựng một Giáo Hội Hiệp hành như thế nào, phong cách Hiệp hành thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với các Giáo xứ, Giáo phận, Giáo tỉnh, và hiện nay đối với toàn thể Giáo hội. Ý tôi là, ngay cả đối với việc cải tổ Giáo triều, giờ đây, chúng ta sẽ có một Công nghị và đó là chủ đề cho các cuộc họp của chúng ta. Tôi muốn nói rằng đó không phải là một bí mật, nhưng là chủ đề trong Tông Hiến ‘Praedicate Evangelium’, Đức Thánh Cha nói về tính hiệp hành.
Đó là một lời kêu gọi. Đối với chúng tôi tại Tòa Thánh, tất cả chúng ta cần có một trái tim rộng mở và một tâm hồn rộng mở để học hỏi không phải những gì người ta nói về tính hiệp hành, mà là những gì Chúa Thánh Thần sẽ truyền đạt cho chúng ta để trở thành một Giáo hội [thậm chí viên mãn hơn].
Những phát hiện quan trọng nhất trong giai đoạn thứ hai này là gì và nó sẽ được sử dụng như thế nào để thông tin thêm về cuộc hành trình hiệp hành?
Tôi không thể nói chi tiết vì họ vừa nhận được báo cáo từ các Hội đồng Giám mục. Đến nay, chúng tôi đã nhận được 103 báo cáo, một con số không hề nhỏ, nếu xét trước đây, con số này rất, rất thấp.
Thực tế là hiện nay chúng tôi đã nhận được từ Hội đồng Giám mục 103 báo cáo tổng hợp trong số 114 báo cáo, và họ đã phản ứng một cách rất tích cực trong việc đưa ra tài liệu này – vốn không phải là tài liệu và là kết quả của sự phân định – trình bày rất nhiều vấn đề về các Giáo hội địa phương.
Các sự kiện hiện tại như các cuộc xung đột, đàn áp tôn giáo và đại dịch tác động thế nào đến tính hiệp hành và giai đoạn lục địa này?
Rõ ràng, nó làm cho tiến trình này trở nên khó khăn hơn. Trên thực tế, tôi đã nghe nhiều Giám mục nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tổ chức giai đoạn đầu tiên của cuộc tham vấn, vì đại dịch, hoặc vì các cuộc xung đột. Nhưng ở khía cạnh khác, tôi tin rằng một Giáo hội Hiệp hành sẽ đưa ra câu trả lời, và sẽ giúp chúng ta giải quyết những xung đột và khó khăn mà Dân Chúa cũng như xã hội đang phải đương đầu.
Đức Hồng y muốn thấy những thành quả cụ thể nào của tính hiệp hành sẽ trở thành hiện thực?
Tôi muốn thấy Dân Chúa cùng nhau thăng tiến. Thật không may, đôi khi chúng ta biết rằng có Dân Chúa, nhưng giờ đây chúng ta di chuyển theo cách thức rời rạc: giáo sĩ, giáo dân, Tu sĩ, Giám mục.
Tôi tin rằng không có đoàn chiên nào lại không có Giám mục, không có Cha xứ nào không có Giáo xứ, nhưng không có Giám mục nào không có đoàn chiên. Không có Cha xứ nếu không có cộng đoàn Giáo xứ. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự nỗ lực để cùng nhau thực hiện cuộc hành trình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những điều kiện cụ thể, tôi thiết nghĩ chúng ta sẽ đạt được rất nhiều điều.
Và không ai bị loại khỏi cuộc đối thoại này…
Tất nhiên. Thực tế, lời mời gọi không chỉ dành cho các tín hữu Công giáo. Nó có chiều kích đại kết. Và tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đã nhận được một số báo cáo thực sự làm nổi bật khía cạnh đại kết này của giai đoạn tham vấn.
Minh Tuệ (theo Vatican News)