Đức Hồng y Gracias chỉ trích những vụ thương vong của anh chị em di dân và những vụ tai nạn công nghiệp ở Ấn Độ

lao động nhập cư từ các nước láng giềng Maharashtra cố gắng để trở lại làng của họ hàng trăm dặm đi bộ qua một đường cao tốc trong một lockdown phạm vi cả nước nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona mới ở ngoại ô Hyderabad, Ấn Độ, Thứ hai tháng năm 4, năm 2020. Ấn Độ Sáu khóa tuần tra coronavirus, được cho là sẽ kết thúc vào thứ Hai, đã được gia hạn thêm hai tuần nữa, với một vài lần thư giãn. Việc khóa 1,3 tỷ người của đất nước đã làm chậm sự lây lan của virus, nhưng đã phải trả giá rất lớn để nâng cao cuộc sống và hàng triệu việc làm bị mất. (Tín dụng: Mahesh Kumar A./AP.)

Những người lao động nhập cư từ tiểu bang Maharashtra lân cận đang cố gắng trở lại làng của họ cách đó hàng trăm dặm đi bộ băng qua một đường cao tốc trong bối cảnh của các biện pháp cách ly xã hội trên phạm vi cả nước nhằm kiềm chếsự lây lan của virus corona chủng mới ở ngoại ô Hyderabad, Ấn Độ, Thứ hai ngày 4 tháng Năm, năm 2020. Lệnh phong tỏa toàn quốc của Ấn Độ, vốn dự kiến kết thúc hôm thứ Hai, đã được gia hạn thêm hai tuần lễ nữa, với một chút nới lỏng các biện pháp. Việc phong tỏa 1,3 tỷ người tại nước này đã làm chậm sự lây lan của virus, nhưng đã phải trả giá rất lớn trong việc làm đảo lộn cuộc sống và hàng triệu người lao động bị mất việc (Ảnh: Mahesh Kumar A./AP)

MUMBAI, Ấn Độ – Đức Hồng y Oswald Gracias cho biết con tim của ngài đã “rướm lệ” khi nghe tin 15 công nhân nhập cư bị cán chết hôm thứ Sáu 11/5 sau khi ngủ thiếp đi trên đường ray xe lửa ở Aurangabad, thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ.

Thêm một người nữa phải nhập viện trong vụ việc, và bốn người khác được điều trị sốc. Cảnh sát cho biết những người di cư, những người đã đến Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ, dường như đã chọn cách đi bộ trên đường ray xe lửa để tránh đường cao tốc, nơi họ có nguy cơ bị chặn lại bởi các nhà chức trách thực thi lệnh phong tỏa của Ấn Độ do coronavirus COVID-19. Cảnh sát cho biết những người đàn ông này có thể nghĩ rằng các đoàn tàu không vận hành do lệnh phong tỏa.

Hàng triệu người di cư nội bộ – hầu hết những người lao động trong ngày có ít tiền tiết kiệm – đã bị mắc kẹt ở xa nhà chỉ có ít tiền trong túi khi lệnh phong tỏa được tuyên bố vào ngày 24 tháng 3 chỉ sau vài giờ thông báo.

“Tôi đã nhận được tin này với sự đau buồn vô hạn”, Đức Hồng y Gracias, Tổng Giám mục Địa phận Bombay và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), phát biểu với Crux.

“Trái tim tôi đã rướm lệ khi tôi ngước lên và bật khóc với tác giả sách Thánh vịnh: ‘Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý lắng nghe lời con tha thiết nguyện cầu, xin nhìn đến những đau khổ, khó nhọc và sự khốn quẫn của họ’. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh người dân của tôi phải đi bộ về nhà, và họ chết khi đang trên đường cố về tới nhà”, Đức Hồng Y Gracias tiếp tục.

Trong bức ảnh tập tin ngày 28 tháng 3 năm 2020 này, cảnh sát viên Rajesh Babu đội mũ bảo hiểm đại diện cho coronavirus và yêu cầu những người đi làm ở nhà trong thời gian bị khóa trên toàn quốc tại Chennai, Ấn Độ. Các quan chức y tế đang gấp rút ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus tại một trong những chợ rau quả lớn nhất châu Á tại thành phố miền nam Ấn Độ này. (Tín dụng: R. Parthibhan / AP.)

Trong bức ảnh chụp hôm 28 tháng 3 năm 2020 này, cảnh sát viên Rajesh Babu đội mũ bảo hiểm với hình ảnh coronavirus và yêu cầu người điều khiển phương tiện giao thông phải ở nhà trong thời gian cách ly xã hội trên toàn quốc tại Chennai, Ấn Độ. Các quan chức y tế đang gấp rút ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus tại một trong những chợ rau quả lớn nhất châu Á tại thành phố miền nam Ấn Độ này. (Ảnh: R. Parthibhan / AP)

“Những nỗi đau khổ khôn nguôi của người dân của tôi, những người lao động nhập cư tiếp tục bị mắc kẹt bởi lệnh phong tỏa: những người lao động nhập cư của chúng tôi – những người dân của tôi – không có việc làm, không có thức ăn, không có an ninh sinh kế, không có mái nhà che nắng che mưa, không có hy vọng; và họ không biết tương lai sẽ ra sao đối với họ và họ mong muốn trở về nhà”, Đức Hồng Y Gracias nói.

“Lệnh phong tỏa này đã đẩy họ vào tình trạng thiếu thốn nghèo khổ, sự loại trừ và nghèo đói. Ở cấp địa phương, chính phủ và Giáo hội và cả các tổ chức phi chính phủ và người dân đang giúp đỡ họ, nhưng tôi cảm thấy rằng chính quyền không hiểu được sự bất lực của họ. Tôi kêu gọi mọi người cùng đồng cảm với họ. Với kế hoạch và sự phối hợp tốt hơn, một điều gì đó có thể được thực hiện cho người dân của tôi. Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, để Ngài đánh động tâm hồn của tất cả những người có liên quan để họ hiểu được hoàn cảnh của những anh chị em này, để cảm thông với họ”, Đức Hồng Y Gracias cho biết thêm.

Thủ tướng Narendra Modi đã đăng tải dòng tweet rằng ông rất đau buồn bởi các vụ thiệt mạng trong vụ vụ việc này và ông hứa sẽ hỗ trợ cho hàng trăm ngàn công nhân mắc bị kẹt trên khắp đất nước.

Sự cố hôm thứ Sáu xảy ra một ngày sau khi một cặp vợ chồng nhập cư bị thiệt mạng sau khi cố gắng đạp xe đạp trở về nhà với quãng đường gần 500 dặm từ Lucknow Chhattisgarh cùng với hai đứa con của họ. Họ đã bị một chiếc xe đâm ngay sau khi họ rời khỏi đó; con của họ – cả hai đều dưới 5 tuổi – đã sống sót sau vụ tai nạn.

Đầu tuần này, chính phủ đã bắt đầu vận hành các chuyến tàu để chở những công nhân bị mắc kẹt trở về nhà của họ. Nhưng việc thiếu tàu đã khiến nhiều người phải đi bộ trở lại hoặc tìm kiếm các phương tiện giao thông khác.

Trong khi đó, ba vụ tai nạn công nghiệp ở Ấn Độ đã khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trẻ em được điều trị tại bệnh viện sau vụ rò rỉ khí hóa học ở Vishakhapatnam, Ấn Độ, Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chính quyền Ấn Độ đã sơ tán thêm người từ các ngôi làng gần nhà máy hóa chất thuộc sở hữu của Hàn Quốc, nơi rò rỉ khí gas đã giết chết 12 người và khiến khoảng 1.000 người phải vật lộn thở. Các nhà chức trách cho biết việc sơ tán là để phòng ngừa, nhưng nó đã gây ra sự hoảng loạn trong những người qua đêm rằng một vụ rò rỉ khí khác đang xảy ra. (Tín dụng: Ảnh AP)

Trẻ em được điều trị tại bệnh viện sau vụ rò rỉ khí hóa học ở Vishakhapatnam, Ấn Độ, Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chính quyền Ấn Độ đã sơ tán thêm nhiều người dân từ các ngôi làng gần nhà máy hóa chất thuộc sở hữu của Hàn Quốc, nơi vụ rò rỉ khí gas đã làm thiệt mạng 12 người và khiến khoảng 1.000 người phải vật lộn để có thể hít thở. Các nhà chức trách cho biết việc sơ tán mang tính chất phòng ngừa, nhưng nó đã gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng rằng chỉ trong nay mai một vụ rò rỉ khí khác sẽ xảy ra (Ảnh: AP)

12 người thiệt mạng và hơn 1000 người đã được điều trị trong bệnh viện sau vụ việc rò rỉ khí styrene tại một nhà máy ở làng R. Venkatapuram bên ngoài thành phố Visakhapatnam ở Andhra Pradesh, trong khi 7 người ngã bệnh sau khi hít phải khí độc tại nhà máy giấy ở Chhattisgarh. Cả hai nhà máy lúc đó đang chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa.

Trong sự cố thứ ba, 8 người đã bị bỏng từ vụ nổ nồi hơi tại một nhà máy nhiệt điện ở Tamil Nadu.

Trong một tuyên bố thay mặt cho Hội đồng Giám mục Ấn độ, Đức Hồng y Gracias kêu gọi chính quyền dân sự nỗ lực tìm ra nguyên nhân rò rỉ khí gas ở Andhra Pradesh, đồng thời thực hiện các bước nhằm ngăn chặn sự tái diễn và hỗ trợ cho tất cả những người bị ảnh hưởng.

Lính cứu hỏa đi bộ với bình oxy bên ngoài nhà máy LG Polyme, nơi rò rỉ khí hóa học, ở Vishakhapatnam, Ấn Độ, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020. styrene hóa học tổng hợp bị rò rỉ từ nhà máy công nghiệp ở miền nam Ấn Độ vào đầu ngày thứ Năm, khiến mọi người khó thở và sụp đổ trên đường phố khi họ cố gắng chạy trốn. Quản trị viên Vinay Chand cho biết một số người bị ngất trên đường và được đưa đến bệnh viện. (Tín dụng: Ảnh AP)

Lính cứu hỏa đi bộ với bình oxy bên ngoài nhà máy LG Polymers, nơi vụ rò rỉ khí hóa học, xảy ra tại Vishakhapatnam, Ấn Độ, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020. Hóa chất tổng hợp styrene bị rò rỉ từ nhà máy công nghiệp ở miền nam Ấn Độ vào đầu ngày thứ Năm, khiến người dân khó thở và ngã quỵ trên đường phố khi họ cố gắng thoát khỏi khu vực. Quản trị viên Vinay Chand cho biết một số người bị ngất trên đường và được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: AP)

Đức Hồng y Gracias cho biết rằng Hội đồng Giám mục “vô cùng bàng hoàng và hết sức đau buồn” vì sự cố rò rỉ khí gas.

“Từ các báo cáo, người ta ghi nhận rằng nhiều người đã thiệt mạng, những con số hết sức tồi tệ và vụ việc đã tạo ra sự hoảng loạn lớn ở một số khu vực. Nó là một loại khí độc và tùy thuộc vào cường độ hít vào, có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho hệ thần kinh trung ương. Những người lớn tuổi và những người mắc bệnh về đường hô hấp có nguy cơ cao nhất”, Đức Hồng y Gracias nói.

Cảnh sát Ấn Độ hôm thứ Sáu đã đệ trình các cáo buộc về tội cố ý giết người, bao gồm cả việc sơ suất trong việc xử lý các chất độc hại, đối với nhà máy hóa chất thuộc sở hữu của Hàn Quốc.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết