Đức Hồng y William Goh nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không chỉ giới hạn trong các công việc mục vụ của Giáo hội, mà còn nhấn mạnh rằng giáo dân Công giáo có thể đạt được sự thánh thiện thông qua công việc của họ trong cuộc sống hàng ngày.

Đức Hồng Y William Goh chia sẻ trong Thánh lễ tưởng nhớ 50 năm ngày mất của Thánh Josemaria Escriva, được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 )Ảnh: Opus Dei Singapore)
“Phục vụ trong các thừa tác vụ của Giáo hội không phải là cách duy nhất để trưởng thành trong sự thánh thiện; một cách khác là sống sự thánh thiện đó tại nơi làm việc”, Đức Hồng Y Goh chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 28 tháng 6 để kỷ niệm 50 năm ngày mất của Thánh Josemaria Escriva, Đấng sáng lập Opus Dei.
Theo báo cáo của Catholic News SG, Đức Hồng y Goh đã chia sẻ với một cộng đoàn gòm khoảng 800 người, nhiều người trong số họ là thành viên của Opus Dei, rằng “Thánh Josemaria đã chỉ ra con đường thánh hóa cuộc sống bình thường”.
Opus Dei, có nghĩa là “Công việc của Thiên Chúa” trong tiếng Latinh, dạy rằng công việc hàng ngày là con đường nên thánh và có khoảng 95.000 thành viên ở 68 quốc gia, chủ yếu là giáo dân.
“Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta những đặc sủng đặc biệt cho công việc mà mỗi người chúng ta làm”, ngài nói thêm.
Được thành lập năm 1928 tại Tây Ban Nha, Opus Dei cổ võ ý tưởng rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi nên thánh bằng cách thực hiện các công việc hàng ngày với lòng yêu mến và sự xuất sắc. Cuốn sách thiêng liêng nổi tiếng nhất của Thánh Josemaria, “Con Đường”, đã bán được gần bốn triệu bản và được dịch ra 43 ngôn ngữ.
Trong số những người hiện diện tham dự Thánh lễ kỷ niệm có bà Suzanne Ooi, 75 tuổi, một thành viên Opus Dei sinh ra tại Penang, người đã gặp gỡ Thánh nhân vào năm 1969 khi đang học tập tại Anh.
Nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ ở Rôma, bà Suzanne nói: “Thánh Josemaria kiên nhẫn đứng đợi tôi nói, nhưng tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha và không nói nên lời”.
“Ngài nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng, rồi một lúc sau, ngài làm dấu Thánh giá trên trán tôi trước khi tiếp tục lên đường. Ngài tạo ấn tượng là một người chu đáo và tốt bụng, một người mà bạn có thể tâm sự”, bà Suzanne cho biết thêm.
Sau đó, bà Suzanne đã chuyển đến Singapore vào năm 1983 cùng với hai thành viên nữ khác để mở một trung tâm ở khu vực Bờ biển Tây.
Ngày nay, Opus Dei điều hành 6 trung tâm tại Singapore – 3 trung tâm dành cho nam giới và 3 trung tâm dành cho phụ nữ – và có khoảng 200 thành viên và 300 cộng tác viên hỗ trợ sứ mạng của mình.
Linh mục Opus Dei đầu tiên của Singapore, Cha Damien Lim, được truyền chức Linh mục vào năm 2011 và hiện đang phục vụ với tư cách là Cha phó Nhà thờ Thánh Giuse
Kết thúc Thánh lễ, Cha Ralph Valdes, người phụ trách khu vực Đông Á và Nam Á của Opus Dei, đã khen ngợi các thành viên vì đã sống theo lời dạy của Đấng sáng lập. “Thông điệp của Thánh Josemaria đã được lan tỏa như thế nào 50 năm sau khi ngài qua đời? Thông qua ‘những cuốn sách sống’ của ngài tại đây”, Cha Valdes nói.
Minh Tuệ (theo LICAS News)