Đức Hồng y Goh gặp gỡ sinh viên Công giáo, đối thoại về những thách đố đức tin và việc phân định ơn gọi

Đức Hồng Y William Goh đã trả lời các câu hỏi về những khó khăn trong đời sống đức tin, những cám dỗ từ môi trường kỹ thuật số và việc phân định ơn gọi của các học sinh Công giáo trong một cuộc đối thoại dành cho giới trẻ được tổ chức vào tháng trước tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành ở Singapore.

Đức Hồng Y William Goh chụp ảnh với các sinh viên thuộc cộng đồng Genesis của trường Cao đẳng Catholic Junior College sau buổi đối thoại  được tổ chức vào ngày 13 tháng 2 tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành ở Singapore (Ảnh: VITA Images/ Catholic News SG)

Đức Hồng Y William Goh chụp ảnh với các sinh viên thuộc cộng đồng Genesis của trường Cao đẳng Catholic Junior College sau buổi đối thoại được tổ chức vào ngày 13 tháng 2 tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành ở Singapore (Ảnh: VITA Images/ Catholic News SG)

Theo Catholic News SG, khoảng 120 sinh viên Công giáo trong độ tuổi từ 16 đến 20, đến từ các trường trung học và các cơ sở giáo dục bậc cao, đã tham dự buổi gặp gỡ “Tâm sự” với chủ đề “Đời sống sinh viên: Thiên Chúa ở đâu trong cuộc cuộc hành trình này?”

Trong cuộc đối thoại, các sinh viên đã nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề như nội dung khiêu dâm, áp lực từ mạng xã hội, sức khỏe tâm thần, việc phân định ơn gọi và cả những hoài nghi trong đời sống đức tin.

Mở đầu buổi gặp gỡ bằng lời cầu nguyện, Đức Hồng y Goh đã chia sẻ cách ngài duy trì đời sống thiêng liêng của mình dù lịch trình rất bận rộn khi lãnh đạo Tổng Giáo phận Singapore.

Tập luyện thể chất và thiêng liêng”, Đức Hồng y Goh nói, đòng thời giải thích rằng cầu nguyện giúp ngài duy trì mối tương quan với Thiên Chúa và tìm được định hướng trong việc điều hành Tổng Giáo phận.

Đức Hồng y Goh cũng nói về kỷ luật trong đời sống hằng ngày.

“Tôi 68 tuổi rồi mà vẫn còn khá khỏe; mỗi ngày tôi thực hiện 100 lần gập bụng”, ngài nói, khiến các sinh viên không khỏi ngạc nhiên.

“Cuối cùng thì tất cả đều liên quan đến việc quản lý thời gian biểu của các bạn”, ngài nói thêm.

Một số sinh viên đặt câu hỏi làm thế nào họ có thể giúp những người bạn đã trở nên xa rời đức tin Công giáo. Đức Hồng y Goh khuyến khích họ xây dựng những cộng đoàn nâng đỡ nhau dựa trên đời sống cầu nguyện và tình bạn.

“Điều tốt nhất các bạn có thể làm là hình thành một cộng đoàn”, Đức Hồng y Goh nói, đồng thời nhắc lại việc ngài từng tổ chức một câu lạc bộ Mân Côi khi còn học tại trường trung học Montfort.

Nhóm này sau đó đã quy tụ khoảng 80 nam sinh cùng cầu nguyện vào giờ giải lao tại Nhà thờ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria gần đó.

“Các bạn cần những người bạn nhiệt thành với Chúa Giêsu; nhiệt thành với Đức Trinh Nữ Maria”, Đức Hồng y Goh nói. “Khi bạn bè của các bạn nhìn thấy cộng đoàn này – vui tươi và nâng đỡ nhau như thế – họ sẽ được khơi dậy cảm hứng”.

Ít nhất 18 sinh viên đã đặt câu hỏi trong cuộc thảo luận, và còn nhiều người khác tiếp tục giơ tay khi người điều phối cố gắng khép lại cuộc trao đổi hết sức sôi nổi.

Trước những lo ngại về việc một số bạn trẻ xem những nội dung khiêu dâm hoặc có xu hướng tình dục hóa người khác trên mạng xã hội, Đức Hồng y Goh khuyên các bạn trẻ Công giáo nên cẩn trọng trong việc chọn bạn bè.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ngài nói. “Nếu bạn giao du với những người bạn tốt, bạn sẽ trở nên tốt. Nhưng nếu bạn giao du với những người lười biếng hoặc thích rượu chè, hút thuốc và nói những lời thô tục, bạn sẽ trở nên giống họ”.

“Hãy chọn những người bạn giúp bạn trở thành một sinh viên tốt hơn và một con người biết yêu thương hơn”, ngài nói thêm.

Các sinh viên cũng đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp để bắt đầu phân định ơn gọi.

“Cha không nghĩ có một thời điểm tốt nhất”, Đức Hồng y Goh nói. “Điều quan trọng là: mỗi ngày bạn phải mở lòng trước tiếng gọi của Thiên Chúa”.

Ngài lưu ý rằng con người có thể gặp những lời mời gọi khác nhau trong suốt cuộc đời của mình.

“Thiên Chúa có thể mời gọi chúng ta vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống để thực hiện những điều khác nhau”, Đức Hồng y Goh nói.

Các câu hỏi liên quan đến những khủng hoảng đức tin cũng được nêu lên trong cuộc đối thoại. Một sinh viên đã đặt câu hỏi về việc làm thế nào để nâng đỡ một người bạn đang mất đức tin vì những lời cầu nguyện dường như không được đáp lại.

“Cách tốt nhất để chinh phục những người đã đánh mất đức tin là yêu thương”, Đức Hồng y Goh nói. “Hãy cho họ thấy lòng tốt và sự kiên nhẫn của bạn”.

“Đây không phải là lúc để tranh luận tri thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng là lúc để thể hiện lòng cảm thông”, ngài nói thêm.

Đối với những người đang cảm thấy Thiên Chúa dường như xa vắng, Đức Hồng y Goh nói rằng đức tin thường được thể hiện qua những trải nghiệm bình thường hơn là những dấu chỉ phi thường.

“Nói chung, phần lớn mọi người đều không có những thị kiến, và tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giêsu”, ngài nói. “Đối với tôi, mối tương quan với Thiên Chúa là lắng nghe Người nói với tôi qua Kinh Thánh”.

“Sau cùng, điều quan trọng không phải là bạn thấy bao nhiêu thị kiến, nhưng là Tin Mừng đã chạm đến bạn như thế nào và đã thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống như thế nào”, Đức Hồng y Goh chia sẻ thêm.

John Kwok, một sinh viên và là thành viên hội đồng học sinh của trường Cao đẳngCatholic Junior College, người đã tham dự sự kiện cùng với các thành viên trong cộng đồng Công giáo của trường, cho biết gương sáng của Đức Hồng y Goh đã khích lệ Kwok cởi mở hơn trong việc sống đức tin của mình.

“Gương sáng của ngài khiến tôi nhận ra rằng tôi đã khá thầm lặng trong việc thực hành đức tin vì sợ bị bạn bè phán xét”, Kwok nói.

“Trong thời gian tới, tôi muốn noi gương ngài bằng cách nhiệt thành hơn trong việc sống đức tin của mình tại trường và có nhiều cuộc trò chuyện hơn với các bạn bè Công giáo về đức tin của chúng tôi”, Kwok chia sẻ thêm.

Minh Tuệ (theo LiCAS News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết