Đức Hồng Y Filoni tại Thánh Địa: ‘Xin hãy tin rằng hòa bình và đối thoại là điều khả thi’

Đức Hồng Y Fernando Filoni đã kết thúc Chuyến hành hương Hòa bình tới Thánh địa với lời kêu gọi người Israel và người Palestine hãy cho thế giới thấy rằng hòa bình là điều có thể thực hiện được giữa dân tộc.

Kết thúc chuyến hành hương kéo dài một tuần lễ vì hòa bình tại Thánh Địa, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã phát biểu với Đài phát thanh Vatican rằng chuyến viếng thăm của ngài nhằm hỗ trợ những gì Giáo hội đang thực hiện vì hòa bình tại thời điểm khi mà “người dân Israel và người dân Palestine đang bị tổn thương và đau khổ nghiêm trọng”.

Đại Thống lĩnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh đã trải qua 7 ngày vừa qua cùng với các vị lãnh đạo Giáo hội và các tín hữu đến thăm các Thánh địa và đồng tế Thánh lễ với Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem và các Linh mục khác.

Đồng hành cùng với Đức Hồng Y Filoni trong chuyến hành hương có Đại sứ Leonardo Visconti di Modrone và ông Francois Vayne, lần lượt là Tổng quản trị và Giám đốc Truyền thông của Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh.

“Chúng tôi muốn chia sẻ và chứng tỏ rằng hòa bình là điều có thể thực hiện được, đối thoại là điều khả thi”, Đức Hồng Y Filoni nói. “Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng: hãy tin vào điều đó!”.

Dấu chỉ của tinh thần liên đới

Giải thích rằng sự hiện diện của ngài và những người bạn đồng hành “là một dấu chỉ của tinh thần liên đới”, Đức Hồng Y Filoni lưu ý, “vào thời điểm khi mà không có ai đến đây, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng có thể có mặt ở đây, để khởi động lại cuộc sống và sinh kế của rất nhiều người phụ thuộc vào các cuộc hành hương và du lịch tôn giáo”.

“Cú sốc” kinh tế xã hội của cuộc chiến tranh Israel-Gaza đã đẩy hàng trăm nghìn người Palestine vào tình trạng nghèo đói, nền kinh tế sụt giảm nghiêm trọng và hàng trăm nghìn việc làm bị mất, có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài nghiêm trọng đối với Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng.

Chúng tôi không muốn hiện diện với “người này hay người kia”, Đức Hồng Y Filoni tiếp tục, “Chúng tôi muốn ở giữa họ: Không phải người này chống lại người kia, mà là người này cùng với người khác”.

Đức Hồng Y Filoni, Đại sứ Visconti và ông Francoise Vayne tại Giêrusalem (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Filoni, Đại sứ Visconti và ông Francoise Vayne tại Giêrusalem (Ảnh: Vatican News)

Một thông điệp hy vọng từ một nơi của niềm hy vọng

Với tư cách là người Công giáo và Giáo hội, Đức Hồng Y Filoni cho biết thêm, đây là thông điệp mà chúng ta có – một thông điệp đi đôi với đức tin của chúng ta rằng Thiên Chúa có thể nâng đỡ chúng ta.

“Đây là nơi Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sống lại có nghĩa là hy vọng, hy vọng về một tương lai”, Đức Hồng Y Filoni nói.

Đại Thống lĩnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh kết luận bằng cách nói rằng các Kitô hữu có nhiệm vụ “hỗ trợ vùng đất này, Thánh địa, giúp nó hồi sinh và có khả năng cho thế giới thấy rằng hòa bình giữa con người là điều có thể thực hiện được.

“Chúng tôi hiện diện ở đây để nói: Hòa bình là điều khả thi. Chúng tôi tin vào điều đó. Đó là lý do chúng tôi ở đây”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết