Đức Hồng Y Péter Erdő, Tổng Giám Mục Địa phận Esztergom-Budapest, trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, đã suy tư về chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hungary, và đồng thời cho biết rằng Đức Thánh Cha đến đây như một lữ khách hành hương hòa bình thực sự và mang lại cho các tín hữu một cảm giác vô cùng vui mừng và một lời mời gọi nỗ lực dấn thân cho hòa bình.
“Tôi có cảm giác rằng Đức Thánh Cha đến đây trước hết với tình yêu lớn lao, đặc biệt là tình yêu dành cho chúng tôi”, theo Đức Hồng Y Péter Erdő, Tổng Giám mục Địa phận Esztergom-Budapest.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News tại Budapest khi kết thúc chuyến Tông du thứ 41 của Đức Thánh Cha Phanxicô ở nước ngoài, Đức Tổng Giám mục người Hungry cho biết “người dân cảm nhận được sự ấm áp của Đức Thánh Cha và đáp lại điều đó, và Đức Thánh Cha, giữa những thời điểm khó khăn này, thực sự đến như một người lữ khách hòa bình và một con người của đức tin”.
“Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô quả là một niềm vui đặc biệt cho cộng đồng Công giáo Hungary nói riêng, nhưng tôi tin rằng cũng là niềm vui cho cả quốc gia”, Đức Hồng Y Erdő nói.
Tình yêu mục vụ dành cho Hungary
“Không phải một sự kiện quốc tế hay mục đích nào khác đã đưa Đức Thánh Cha Phanxicô đến đây, mà cụ thể là tình yêu mục vụ; rằng Đức Thánh Cha muốn đến thăm chúng ta”, Đức Hồng Y Erdő nói, đồng thời lưu ý rằng “đây quả là một sự khích lệ lớn lao đối với chúng tôi”.
“Khi chúng tôi đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Stephen, thành phố chật ních người. Không chỉ ở quảng trường phía trước Vương Cung Thánh Đường, mà dọc theo các con phố, đám đông cũng chào đón ngài”, Đức Hồng Y Erdő nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm lớn lao đối với những người mà ngài đã gặp gỡ.
Đức Hồng Y Erdő cũng lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô thường dừng chiếc popemobile để bắt tay các tín hữu và thể hiện tình cảm của ngài đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
“Đó thực sự là một mối quan hệ đong đầy tình yêu thương và tuyệt vời với cộng đồng tín hữu”, Đức Hồng Y Erdő nói.
Chúa Kitô đến với chúng ta trong cuộc gặp gỡ đầy yêu thương
Đức Hồng Y Erdő chỉ ra rằng có nhiều người không Công giáo đã đến tham dự các sự kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Có rất nhiều quan khách đại kết, những người đại diện cho đời sống xã hội, nhiều người trong số họ không phải là người Công giáo hoặc không có tín ngưỡng”, Đức Hồng Y Erdő nói, “đã vui mừng khôn xiết khi được đón tiếp Đức Thánh Cha, vì họ thấy rằng chuyến đi này là dành cho chúng tôi”.
“Qua con người của Đức Thánh Cha, chúng tôi cảm nghiệm được rằng Chúa Kitô đang đến với chúng tôi – và đó quả là một điều hết sức tuyệt vời”, Đức Hồng Y Erdő nói. “Chúa Giêsu đến trong mỗi Thánh Lễ. Chúng ta nhìn thấy Ngài nơi những người nghèo khổ. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Cha đến, chúng tôi bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi thực tế này”.
Người lữ khách của hòa bình, với chiến tranh ngay kề bên
Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào cuối Thánh Lễ Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Hungary và Châu Âu cho sự bảo vệ chở che của Đức Trinh Nữ Maria và cầu nguyện cho hòa bình.
“Thật tuyệt vời khi kết thúc Thánh Lễ”, Đức Hồng Y Erdő nói, “bởi vì chúng tôi biết rằng vào năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Giám mục trên thế giới thánh hiến Ukraine và Nga cho Đức Trinh Nữ Maria. Và người dân Hungary chúng tôi cũng đã có một truyền thống rất lâu đời về điều này, bởi vì theo truyền thống lịch sử, chính Thánh Stephen đã dâng hiến cả đất nước, cả quốc gia cho Đức Trinh Nữ Maria”.
Một bức tượng Thánh Stephen hiện vẫn còn được đặt tại Fatima để tưởng nhớ sự kiện lịch sử đó, Đức Hồng Y Erdő nói.
Phó thác cho phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria
“Chúng tôi đã thực hiện cử chỉ này vào năm ngoái, và các tín hữu – các Kitô hữu Đông phương và Tây phương – đã hiểu rằng ở đây chúng tôi đang thực sự phó thác hoàn cảnh này cho Sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, điều mà chúng ta không thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh con người”, Đức Hồng Y Erdő nói.
Đức Hồng Y Erdő nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện trước ảnh Đức Trinh Nữ Maria vào cuối Thánh Lễ Chúa Nhật.
“Đây là bức ảnh, theo truyền thống lịch sử, đang trên đường được chuyển đến Nhà nguyện Bakócz khi thành phố Esztergom được giải phóng khỏi người Thổ Nhĩ Kỳ, và bức ảnh cổ này đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi Vương Cung Thánh Đường”, Đức Hồng Y Erdő nói. “Họ đặt bức ảnh và cầu nguyện trước bức ảnh này, và nhiều người trong số họ đã tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria”.
Đức Hồng Y Erdő đã kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách suy tư về một số điểm nổi bật của chuyến Tông du.
“Các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, thầy dạy đức tin và tất cả những người tích cực tham gia vào đời sống của Giáo hội, cũng như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em khiếm thị, những người vô gia cư, và tất nhiên, những người tị nạn, và những người chăm sóc cho những người tị nạn”, Đức Hồng Y Erdő nói.
Đức Hồng y Erdő cho biết các tín hữu Hungary sẽ không bao giờ quên chứng từ khó quên của một gia đình tị nạn tại Nhà thờ Thánh Elizabeth, chuyến viếng thăm đầy cảm động của Đức Thánh Cha tới Cộng đồng Công giáo Hy Lạp, niềm vui lan tỏa và bầu không khí cầu nguyện và yên bình của Thánh lễ tại Quảng trường Quốc hội vào sáng hôm Chúa nhật.
Thiên Ân (theo Vatican News)