
Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz trong bức ảnh được chụp tại Kraków, Ba Lan, ngày 4 tháng 3 năm 2016 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)
Thế giới một lần nữa cần lắng nghe lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Stanisław Dziwisz cho biết hôm thứ Ba khi ngài đánh dấu kỷ niệm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ.
Trong một tuyên bố đánh dấu cuộc xâm lược Ba Lan của Đức Quốc xã vào ngày 1 tháng 9 năm 1945, Đức Hồng y Dziwisz cho biết rằng cam kết của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đối với hòa bình được hình thành bởi kinh nghiệm về sự chiếm đóng của Ngài.
“Chiến tranh đã quá đủ rồi! Chính hòa bình, hòa bình phải hướng dẫn số phận của các quốc gia và toàn thể nhân loại”- những lời này của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày hôm nay cũng phải được lặp lại cho toàn thế giới”, theo Đức Hồng y Dziwisz, người từng là thư ký riêng của vị Giáo hoàng người Ba Lan, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Vị Giáo hoàng tương lai vào thời điểm Đức Quốc xã xâm lược chỉ mới 19 tuổi và làm công nhân tại một mỏ đá để tránh bị trục xuất sang Đức. Khoảng sáu triệu công dân Ba Lan đã chết trong chiến tranh – chiếm khoảng 1/5 dân số.
“Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đề cập rằng những tổn thất của Ba Lan quả là vô cùng to lớn, lớn hơn so với các quốc gia khác. Trên hết, là sự đau khổ của các công dân nước này”, theo Đức Hồng y Dziwisz, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Kraków.
“Tuy nhiên, thậm chí ngay cả trong thời gian xảy ra sự tàn sát vô cùng khủng khiếp này, người dân Ba Lan vẫn không đánh mất tinh thần dân tộc và đức tin mãnh liệt của họ vào Thiên Chúa, Đấng là Chúa tể của lịch sử và mọi vận mệnh”.
Đức Hồng y Dziwisz lưu ý rằng vị Giáo hoàng người Ba Lan, Đức Karol Wojtyła, sinh ra và lớn lên ở thành phố Wadowice, đã trải qua sự chết chóc của những người bạn người Do Thái và các giáo sư đại học của mình.
Đức Hồng y Dziwisz cho biết: “Trong thời gian Đức chiếm đóng, Ngài không hề rơi vào trạng thái thụ động. Ngài làm công nhân trong một mỏ đá ở Zakrzówek thuộc thành phố Kraków. Cùng với Mieczysław Kotlarczyk, một người bạn đến từ Wadowice, anh đã tạo ra một tác phẩm Rhapsody dưới lòng đất. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng không phải sự gây hấn, mà là ngôn từ và nghệ thuật mới là hình thức tốt nhất để duy trì tinh thần Ba Lan và sự khích lệ đối với tâm hồn con người”.
“Năm 1942, Ngài gia nhập Chủng viện tại Kraków, được tổ chức bởi Đức Hồng y Adam Stefan Sapieha, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn nhớ đến cho đến cuối đời”.
Ngày 2 tháng 9 sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc. Đại diện của Đế quốc Nhật Bản và các cường quốc Đồng minh đã gặp nhau trên tàu USS Missouri ở Vịnh Tokyo để ký kết Văn kiện đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Lời kêu gọi “Xin đừng để xảy ra chiến tranh nữa” được liên kết với Đức Giáo hoàng Phaolô VI, người đã phát biểu trước Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 4 tháng 10 năm 1965 rằng: “Chiến tranh đã quá đủ rồi. Xin đừng bao giờ để chiến tranh xảy ra nữa”. Khi Đức Gioan Phaolô II phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York vào năm 1979, Ngài đã trích dẫn lời của vị tiền nhiệm của mình.
Nhận xét rằng năm 2020 đánh dấu 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Dziwisz nói: “Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi con người. Ngài phản đối tất cả mọi hình thức của sự gây hấn. ‘Đừng bao giờ chiến đấu chống lại người khác’ … Trong thế giới đầy khó khăn ngày nay, đây là một thông điệp rất đúng lúc. Chiến tranh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cách giải quyết các vấn đề về sắc tộc, kinh tế hay tôn giáo”.
“Chiến tranh sẽ luôn là một tội ác tác động đến con người và dẫn đến sự tàn phát và sự hủy diệt. Đó chính là lý do tại sao hôm nay tôi lại một lần nữa nhắc lại những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: ‘Đừng bao giờ để chiến tranh xảy ra nữa’”.
Minh Tuệ (theo CNA)