Đức Hồng y Dolan: Dự luật trợ tử tại New York “hạ thấp giá trị sự sống con người”

Đức Hồng Y Timothy Dolan Địa phận New York (Ảnh: Jonah McKeown/ CNA)

Đức Hồng Y Timothy Dolan Địa phận New York (Ảnh: Jonah McKeown/ CNA)

Các tiếng nói Công giáo hàng đầu tại bang New York, trong đó có Đức Hồng y Timothy Dolan, đang kêu gọi Thống đốc của tiểu bang, bà Kathy Hochul, một người Công giáo, phủ quyết dự luật hợp pháp hóa trợ tử — một dự luật không yêu cầu thời gian chờ đợi hay đánh giá tâm lý.

“Đây là sự hạ thấp giá trị sự sống con người”, Đức Hồng y Dolan nhận định trong buổi phát sóng ngày 17 tháng 6 của chương trình “Trò chuyện với Đức Hồng y Dolan”.

Cho đến nay, bà Hochul chưa công bố lập trường chính thức về dự luật này. Thượng viện bang New York đã thông qua biện pháp này vào ngày 9 tháng 6, bất chấp sự phản đối từ cả hai đảng trong cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi nhiều nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu chống cùng với toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng trợ tử sẽ mở rộng lựa chọn vào cuối đời. Thượng nghị sĩ bang New York Brad Hoylman-Sigal, một trong các nhà bảo trợ dự luật, tuyên bố rằng New York “đã làm nên lịch sử” khi thông qua dự luật này, điều mà theo ông, sẽ “giảm bớt sự đau khổ của bệnh nhân”.

Tuy nhiên, ông Dennis Poust, Giám đốc điều hành Hội nghị Công giáo bang New York, đã gọi đây là “dự luật trợ tử tồi tệ nhất trong nước” vì không có các biện pháp bảo vệ cho bệnh nhân.

Dù trợ tử đã được hợp pháp hóa tại nhiều tiểu bang và tại Đặc khu Columbia, dự luật của bang New York vẫn mang tính đặc thù vì không yêu cầu thời gian chờ đợi, ông Poust cho biết.

“Bạn có thể nhận được một chẩn đoán giai đoạn cuối từ bác sĩ của mình. Trong cơn đau buồn và tuyệt vọng, bạn có thể ngay lúc đó yêu cầu thuốc trợ tử từ vị bác sĩ ấy, và rồi từ một bác sĩ kế bên”, ông Poust phát biểu trong chương trình EWTN News Nightlyngày 13 tháng 6.

“Ngay ngày hôm sau, bạn có thể kết liễu sự sống của mình”, ông nói thêm. “Thật là khủng khiếp”.

Ông Poust cũng đã lên án việc dự luật không yêu cầu đánh giá tâm lý.

“Bất cứ ai nhận được chẩn đoán giai đoạn cuối đều sẽ trải qua giai đoạn trầm cảm”, ông nói. “Chúng ta đều biết về 5 giai đoạn của sự đau buồn, và trầm cảm là một trong số đó. Thế nhưng các bác sĩ lại không cần xem xét điều đó. Họ có thể kê đơn thuốc chỉ cần bạn còn minh mẫn”.

Trước đó, trong buổi phát sóng ngày 10 tháng 6, Đức Hồng y Dolan đã bày tỏ hy vọng, kể lại cuộc trò chuyện của ngài với Thống đốc Hochul về vấn đề này tại Lễ Diễu hành Ngày Puerto Rico Quốc gia hôm 8 tháng 6.

Đức Hồng y Dolan cho biết ngài đã từng khen ngợi bà Hochul về những nỗ lực trong việc cải thiện việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã cổ võ việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần và ngăn ngừa tự tử, trong đó có sáng kiến trị giá một tỷ đô-la để cải thiện việc chăm sóc tâm thần.

“Tự tử là hệ quả khi ai đó đang vật lộn cả về cảm xúc lẫn thể xác”, Đức Hồng y Dolan nhắc lại lời ngài đã nói với nữ Thống đốc tiểu bang. “Đó là lúc người ta tuyệt vọng và chúng ta cần nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho họ, để họ không tìm đến cái chết — đó là lý do chúng ta không chấp nhận trợ tử do bác sĩ chỉ định”.

“Bà ấy chẳng cam kết gì cả, nhưng tôi có cảm giác rằng thâm tâm bà không hoàn toàn ủng hộ điều này”, Đức Hồng y Dolan tiếp tục. “Tôi hy vọng bà sẽ có đủ can đảm để làm điều đúng đắn”.

Đức Hồng y Dolan cũng mời gọi các tín hữu Công giáo địa phương viết thư cho Thống đốc để bày tỏ lập trường phản đối dự luật.

“Đây là một chính sách công rất tồi tệ”, ông Poust nhận định. “Nó gây tổn hại cho người khuyết tật, những người dễ bị tổn thương, người da màu, những người thường sống ở các khu vực không được chăm sóc y tế đầy đủ và vốn dĩ đã bị thiệt thòi trong hệ thống chăm sóc y tế”.

“Có rất nhiều lý do chính đáng để Thống đốc phủ quyết dự luật này mà không liên quan gì đến đức tin Công giáo của bà”, ông Poust nói thêm.

Luật hợp pháp hóa trợ tử đã được thông qua tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Canada. Tuy nhiên, các đạo luật này cũng đã vấp phải làn sóng phản đối khi trợ tử xâm lấn vào hệ thống chăm sóc y tế.

Ông Poust kêu gọi những ai đang nghĩ đến việc trợ tử hãy tìm đến việc chăm sóc giảm nhẹ (palliative care).

“Chúng ta không muốn bất cứ ai phải chịu đau đớn”, ông nói. “Chúng ta muốn mọi người sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời (hospice care). Có nhiều cách để kiểm soát cơn đau. Có nhiều cách để con người bước sang sự sống đời sau trong sự bình an và yêu thương, với những người thân đang chăm sóc bên cạnh”.

“Tôi thật lòng kêu gọi anh chị em đừng tuyệt vọng, và hãy để Thiên Chúa gọi về khi Ngài thấy đã đến lúc”, ông Poust kết luận.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết