
Đức Hồng Y Angelo De Dontis cùng với đông đảo các tín hữu cầu nguyện trước ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Salus Populi Romani (Phần rỗi của dân thành Rôma) vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Nhà cung cấp hình ảnh: Daniel Ibanez
Vào tối hôm Chúa Nhật, ngày 15 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Rôma, đã dẫn đầu một đám đông các tín hữu tham dự buổi thắp nến cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa.
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả được chiếu sáng tạo thành bối cảnh nền cho sự kiện. Ở trung tâm của sân trước nhà thờ, được đóng khung bằng vải gấm đỏ, là bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Salus Populi Romani, nghĩa đen là “Phần rỗi của dân thành Rôma”.
Bức ảnh Byzantine này, được đưa đến Rôma vào cuối thế kỷ thứ VI và được cho là của Thánh Luca, đã hiện diện thường xuyên trong suốt Triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô. Trước mỗi chuyến tông du, Đức Thánh Cha đều cầu nguyện trước linh ảnh để được Đức Mẹ che chở, và khi trở về, ngài đều đến viếng nhà nguyện bên trong Vương Cung Thánh Đường để tạ ơn Đức Mẹ.
Khi bắt đầu sự kiện, chuông của Vương Cung Thánh Đường vang lên trong 4 phút để bắt đầu buổi suy niệm về hòa bình. Đức Hồng Y De Donatis, cùng với các Giám mục, dẫn đầu đám đông quy tụ chật kín toàn bộ quảng trường để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện.
Buổi thắp nến cầu nguyện mở đầu bằng lời cầu nguyện cho Thánh Địa. Tiếp theo là phần lần chuỗi Mân Côi, mỗi chục được đọc bởi một giáo dân khác nhau, sau đó là những suy niệm ngắn gọn về các Mầu Nhiệm Sự Sáng bởi Đức Hồng Y De Donatis.
Sau khi kết thúc việc lần chuỗi Mân côi, Đức Hồng Y De Donatis bước tới bục nằm bên phải ảnh Đức Mẹ để chia sẻ bài suy niệm.
“Chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây trước biểu tượng Đức Maria, “Phần rỗi của dân thành Rôma”, để xin Mẹ chuyển cầu cho hòa bình ở Thánh Địa cũng như trên toàn thế giới”, Đức Hồng Y De Donatis nói.
Thánh Địa là nơi “chúng ta học cách bước đi theo bước chân của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Đức Hồng Y De Donatis than thở, “ngày nay chính vùng đất đó đang bị dày vò khốn khổ”.
Những nhận xét của vị Hồng Y 69 tuổi đã có một sự chuyển hướng hùng biện để bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của ngài cho những người đã qua đời, những người bị thương và những người tiếp tục phải chịu đau khổ.
“Có nhiều người, bị thúc đẩy bởi sự hận thù, đã tàn sát người khác, và chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho họ thay đổi đường lối, chuyển sang yêu thương. Có rất nhiều người đã chết, và chúng ta cầu nguyện với niềm xác tín rằng họ sẽ được vui hưởng hòa bình vĩnh cửu. Rất nhiều người đã bị bắt làm con tin, và chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho họ sớm được quay trở về với tình yêu thương của những người thân yêu của họ. Có rất nhiều người bị thương và chúng ta cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ và chăm sóc họ. Có rất nhiều người Do Thái, các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo đang đau khổ tột cùng trong những ngày này, và chúng tôi cầu xin Thiên Chúa an ủi họ”, Đức Hồng Y De Donatis nói với giọng trang trọng.
Những lời của Đức Hồng Y De Donatis đã gây được tiếng vang với các tín hữu, nhiều người trong số họ rõ ràng đã cảm động trước những lời nói và sức mạnh của buổi canh thức cầu nguyện.
Trích dẫn lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Truyền Tin trước đó cùng ngày, Đức Hồng Y De Donatis đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Trung Đông của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Xin đừng đổ máu những người vô tội nữa, cả ở Thánh địa, ở Ukraine hay bất cứ nơi nào khác! Đã quá đủ rồi! Chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại!”.
Đức Hồng Y De Donatis kết thúc phần suy niệm bằng cách trích dẫn Thông Điệp “Pacem in Terris” (Hòa bình trên Trái đất) năm 1963 của Thánh Gioan XXIII: “Chớ gì tất cả các dân tộc chào đón nhau trong trái tim mình như huynh đệ, và chớ gì nền hòa bình mà họ khao khát mãi triển nở và ngự trị giữa họ”.
Một số hình ảnh trong buổi thắp nến cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả:
Minh Tuệ (theo CNA)




