Đức Hồng y Czerny mang thông điệp hy vọng đến với người Rohingya tại Bangladesh

Đức Hồng Y Michael Czerny, SJ, nhận hoa từ một người  tị nạn Rohingya trong chuyến thăm Cox’s Bazar, được coi là trại tị nạn lớn nhất thế giới, vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Caritas Bangladesh)

Đức Hồng Y Michael Czerny, SJ, nhận hoa từ một người tị nạn Rohingya trong chuyến thăm Cox’s Bazar, được coi là trại tị nạn lớn nhất thế giới, vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Caritas Bangladesh)

Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 5 ngày với những người di cư và những người Công giáo phải di tản với chủ đề “Thắp sáng Niềm Hy vọng để Nuôi dưỡng Văn hóa Chăm sóc”.

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11, Đức Hồng y Czerny đã gặp gỡ những người Công giáo phải di tản trong nước gần Dhaka và đến thăm cộng đồng người Rohingya tại Cox’s Bazar, nhấn mạnh những vấn đề cấp bách liên quan đến tình trạng di cư, nghèo đói và công bằng xã hội.

Bangladesh hiện đang là nơi tị nạn của hai cộng đồng dễ bị tổn thương: khoảng 50.000 người Công giáo di tản trong nước tại Dhaka và Narayanganj, cùng gần 1,1 triệu người tị nạn và di dân Rohingya tại Cox’s Bazar — được xem là trại tị nạn lớn nhất thế giới.

Chuyến viếng thăm nhằm khẳng định sự liên đới của Giáo Hội với các cộng đồng này và đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo Giáo Hội, các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân đạo.

Thông điệp đức tin gửi đến những người Công giáo phải di tản

Vào ngày 2 tháng 11, Đức Hồng y Czerny đã cử hành Thánh lễ với hơn 600 tín hữu Công giáo tại Modonpur, Narayanganj, một khu công nghiệp nơi nhiều người di dân đến từ các vùng nông thôn Bangladesh đến sinh sống trong những điều kiện bấp bênh. Nhiều người trong số họ đã rời bỏ quê hương để tìm kế sinh nhai, thường phải làm việc trong các nhà máy với những điều kiện khắc nghiệt.

“Anh chị em tuy nghèo, nhưng vẫn quy tụ để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa”, Đức Hồng y nói với cộng đoàn. “Khi anh chị em cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhậm lời. Anh chị em sẽ được chúc phúc”.

Đối với anh Sujon Das, 28 tuổi, một công nhân vận hành máy đến từ Thakurgaon, cuộc gặp gỡ này thật xúc động. “Đức Hồng y Czerny đã trân trọng chúng tôi”, anh chia sẻ với CNA. “Tôi làm ca đêm ngày 3 tháng 11, nhưng sau khi hết ca, tôi vẫn đến tham dự Thánh lễ. Thường thì chúng tôi không thể dự lễ Chúa nhật vì chỉ được nghỉ thứ Sáu — mà đôi khi ngay cả hôm đó cũng phải làm việc”.

Anh Das nhớ lại một ký ức đau buồn: “Ngày 5 tháng 8 năm 2024, trong giai đoạn bất ổn chính trị, những kẻ quá khích đã phóng hỏa nhà thờ của chúng tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn giữ vững đức tin”. Vụ việc bạo lực này xảy ra giữa tình trạng bất ổn lan rộng sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức, dẫn đến nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số trên khắp Bangladesh.

Cha Ajit Victor Costa, vị Linh mục thường xuyên làm cộng việc mục vụ tại Modonpur, giải thích lý do tại sao nhiều người Công giáo di cư đến khu vực này: “Vì nhu cầu sinh tồn và để có được cuộc sống tốt đẹp hơn, họ tìm đến các khu công nghiệp để kiếm việc làm”, ngài nói. “Hầu hết đều không có đất đai và làm công nhật ở các làng quê, thu nhập rất ít ỏi. Dòng người di cư vẫn tiếp diễn, và nhiều gia đình vẫn phải ly tán”.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Czerny ca ngợi những người phục vụ anh chị em di dân và những người tị nạn: “Những cộng đoàn chào đón anh chị em di dân có thể trở nên chứng tá sống động của niềm hy vọng — một lời hứa về hiện tại và tương lai, nơi phẩm giá của tất cả mọi người với tư cách là con cái Thiên Chúa được công nhận”.

Đức Hồng Y Michael Czerny, SJ, gặp gỡ  những người tị nạn Rohingya tại Cox’s Bazar vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Caritas Bangladesh)

Đức Hồng Y Michael Czerny, SJ, gặp gỡ những người tị nạn Rohingya tại Cox’s Bazar vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Caritas Bangladesh)

Tinh thần liên đới với người Rohingya

Vào ngày 3 tháng 11, Đức Hồng y Czerny đã đến Cox’s Bazar để thăm cộng đoàn người Rohingya phải chạy trốn bạo lực tại Myanmar.

Trong chuyến thăm các chương trình nhân đạo của tổ chức Caritas Bangladesh, ngài bày tỏ sự lo ngại về việc sự hỗ trợ quốc tế đang giảm sút.

“Tình hình hiện nay rất khó khăn, khi các nguồn tài trợ bị cắt giảm và thế giới dường như ít quan tâm hơn”, Đức Hồng y Czerny nói tại trại tị nạn. “Thế giới cần thể hiện tinh thần liên đới nhiều hơn, chứ không phải ít đi. Tất cả các tổ chức — cả Kitô giáo lẫn các tổ chức khác –— đều phải đáp ứng các nhu cầu thực tế và tiếp tục hỗ trợ những người đang chịu đau khổ”.

Đức Hồng y Czerny khẳng định với những người tị nạn về cam kết của Giáo Hội: “Tôi hy vọng một ngày nào đó anh chị em có thể trở về quê hương an toàn và sống trong hòa bình và phẩm giá”, ngài nói.

Ông Abdul Rahman (danh tính đã được thay đổi vì lý do an ninh), 55 tuổi, một người tị nạn Rohingya, đã bày tỏ lòng biết ơn của mình: “Caritas Bangladesh sát cánh với chúng tôi, trao cho chúng tôi tình yêu thương và sự chăm sóc – nước sạch, các vật phẩmvệ sinh, nơi trú ẩn và niềm hy vọng”, ông nói. “Ngay cả khi thế giới quên lãng, Caritas vẫn luôn gần gũi với chúng tôi”.

Trẻ em trong trại tị nạn đã chào đón vị khách đến từ Vatican bằng những bài hát và những bức vẽ. “Xin giúp chúng con có thêm đồ chơi và đồ dùng học tập”, em Mohammad Nur (tên giả) nói. Đức Hồng y Czerny gọi niềm vui của các em là “dấu chỉ của hy vọng và sự sống, khơi dậy nơi tất cả chúng ta tinh thần phục vụ với lòng cảm thông”.

Công lý và hòa bình là trọng tâm của sứ mạng

Vào ngày 4 tháng 11 tại Dhaka, Đức Hồng y Czerny đã khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh, ca ngợi công việc của ủy ban trong các lĩnh vực nhân quyền, bảo vệ trẻ em, biến đổi khí hậu, di dân và chống nạn buôn người.

Ngài cũng đến thăm trẻ em tại các trung tâm cai nghiện ma túy, trại mồ côi và các mái ấm dành cho những người di cư. “Sự chăm sóc mà các con đang nhận được là điều tốt”, ngài nói với các em, “nhưng hãy nghĩ xem các con có thể phục vụ người khác như thế nào”.

Tại cuộc họp báo sau đó, Đức Hồng y Czerny đã chia sẻ những suy tư về những thách đố mà hai cộng đồng này đang phải đối diện: “Đối với những người trong các trại tị nạn, việc không có quốc tịch, thất nghiệp và bị giam giữ trong nhiều năm là điều không thể chấp nhận được”, ngài nói. “Cộng đồng quốc tế vẫn chưa tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng của người Rohingya, và điều đó cần phải thay đổi”.

Lời kêu gọi hành động

Chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Czerny một lần nữa nhấn mạnh sứ mạng của Giáo Hội là đồng hành với những người bị gạt ra bên lề xã hội.

“Chính Chúa Thánh Thần sai chúng ta đến với tha nhân”, ngài nhắc nhở các tín hữu. “Sự chăm sóc mà anh chị em dành cho những người di cư và người tị nạn chính là dấu chỉ của Thánh Thần — dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng”.

Đức Tổng Giám mục Bejoy N. D’Cruze, Tổng Giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chuyến viếng thăm mục vụ này:

“Tôi tin rằng chuyến viếng thăm này sẽ là một phúc lành cho Giáo Hội Công giáo tại Bangladesh”, ngài nói. “Tôi cũng tin rằng điều đó sẽ khơi dậy và củng cố hơn nữa cam kết của chúng ta đối với sự phát triển con người toàn diện”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết