Đức Hồng y Czerny: Cuộc hành trình của việc cầu nguyện, của những lời tiên tri và để tố cáo

Một nhân viên cứu hộ đẩy xe đẩy chở một phụ nữ lớn tuổi trong quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Irpin, phía tây bắc Kyiv (Ảnh: AFP)

Một nhân viên cứu hộ đẩy xe đẩy chở một phụ nữ lớn tuổi trong quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Irpin, phía tây bắc Kyiv (Ảnh: AFP)

Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã khởi hành cuộc hành trình gặp gỡ những người tị nạn Ukraine và những người phải di tản cũng như những người hỗ trợ họ. Trong bài viết này, được xuất bản trong ấn phẩm “Aggiornamenti Sociali” của Dòng Tên, Đức Hồng y Czerny đã suy tư về nhiệm vụ đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trao phó và về nhiệm vụ mang lại sự gần gũi và liên đới.

Cuộc hành trình của tôi là một cuộc hành trình của việc cầu nguyện, tiên tri và tố cáo. Tôi rời Rôma vào ngày 8 tháng 3 để đến Budapest và tôi sẽ tiếp tục bằng cách gặp gỡ những người tị nạn và di tản, cũng như những người chào đón và hỗ trợ họ. Trong khi đó, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đến Ba Lan và sẽ làm điều tương tự ở các khu vực thuộc biên giới giáp với Ukraine. Hy vọng là chúng tôi có thể vượt qua biên giới trong những ngày tiếp theo và vào Ukraine, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào diễn biến của tình hình. Tòa Thánh – Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều đó một cách mạnh mẽ trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 6 tháng Ba – “sẵn sàng làm mọi thứ, để phục vụ cho nền hòa bình này”. Với sự thiện chí này, sứ mạng của tôi tại Ukraine là một dấu chỉ và nhiệm vụ của tôi là mang đến cho những người đang đau khổ hiện diện và sự gần gũi không chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô, mà còn của tất cả mọi Kitô hữu.

Tôi đến để trực tiếp quan sát tình hình như thế nào, và tôi hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào về vật chất, nhưng trên hết là để gặp gỡ mọi người, đồng hành cùng với họ. Đây là lời tiên tri về một sự hiện diện và sự gần gũi vốn có vẻ như yếu ớt, thậm chí không đáng kể theo logic của thế gian và các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, không phải như vậy; sự gần gũi với dân của Người, với con cái của Người đang đau khổ, là cách Thiên Chúa đã chọn để đi vào lịch sử thế giới, thậm chí ngay cả khi phải kết thúc trên thập giá. Một biểu tượng của phong cách này của Thiên Chúa là bức tượng Chịu Nạn kích thước lớn bằng gỗ mà trong những ngày gần đây – tất cả chúng ta đều cảm thấy xúc động khi nhìn thấy bức tượng – đã được di chuyển từ Nhà thờ Chính Tòa Lviv thuộc Giáo hội Công giáo Armenia và đưa vào cất giữ một boongke với hy vọng cứu bức tượng khỏi cơn thịnh nộ và sự điên cuồng của chiến tranh. Cũng như trong các boongke, các hầm rượu và thậm chí cả những nơi trú ẩn ứng biến, có rất nhiều người cầu nguyện với bức tượng Chịu Nạn đó.

Chính vì lý do này, tôi chắc chắn rằng cuộc hành trình của tôi sẽ là một cuộc hành trình của cầu nguyện: của Đức Thánh Cha, của tôi và của hai người bạn đồng hành của tôi, một vị đến từ Bộ Truyền thông và một vị đến từ Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, của tất cả những người sẽ đồng hành với chúng tôi theo cách này, nhưng trên hết là lời cầu nguyện của những người mà chúng tôi sẽ gặp gỡ, một lời cầu nguyện – như sách Huấn Ca đã dạy – “vượt ngàn mây thẳm”, bởi vì Thiên Chúa “lắng nghe lời than vãn của những người bị áp bức. Ngài không bỏ rơi tiếng khóc của những đứa trẻ mồ côi, cũng không bỏ qua lời than thở những người góa bụa”. Những người này chia sẻ ân sủng của sự gần gũi của Thiên Chúa với những người gặp gỡ họ, với những người sẵn sàng sống Bí tích khi họ hiện diện, mang đến Lời Phúc Âm và sự hỗ trợ cụ thể. Cử chỉ bác ái của những người chào đón họ trở thành cơ hội để làm chứng cho đức tin vốn gắn kết chúng ta và nuôi dưỡng niềm hy vọng chung rằng có thể có một thế giới không có chiến tranh, bạo lực và chết chóc không có tiếng nói quyết định sau cùng. Đây chính là Mầu nhiệm Phục sinh mà chúng ta đang hướng tới trong Mùa Chay này.

Chính vì lý do này, tôi sẽ gặp gỡ và mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như của Giáo hội đến với những người đang dấn thân, bằng nhiều cách khác nhau, trong những hành động chào đón: một đội quân thầm lặng và không vũ trang, cam kết xây dựng lại nhân loại mà các loại vũ khí đang nỗ lực tiêu diệt. Đôi bàn tay của họ là đôi bàn bàn tay của toàn thể dân Chúa, quả thật là bàn tay của chính Thiên Chúa.

Đức tin không hề vắng bóng trong thảm kịch mà Ukraine đang trải qua, bởi vì nó nằm trong tâm hồn của những người chạy trốn chiến tranh: hầu hết họ đều là các tín hữu, cũng như nhiều người chào đón họ, và điều quan trọng là tất cả những ai muốn nhận được sự trợ giúp về tôn giáo phải có thể làm như vậy, đồng thời tôn trọng sự khác biệt giữa các tôn giáo và các giáo phái khác nhau. Trong cuộc hành trình của mình, tôi cũng sẽ nỗ lực phấn đấu vì điều này.

Cuối cùng, cuộc hành trình của tôi cũng sẽ là một cuộc hành trình để tố cáo. Câu chuyện về những người tị nạn Ukraine đã trở nên nổi tiếng, diễn ra theo kịch bản đầy kịch tính về quá nhiều cuộc xung đột đẫm máu trên thế giới, thường bị lãng quên. Với tốc độ chóng mặt mà chỉ trong vài ngày hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ, đã có những tin tức cho biết cỗ máy của vấn nạn buôn người và buôn lậu người di cư đã được khởi động ở biên giới và ở các quốc gia tiếp nhận đầu tiên. Sự kịch tính của cuộc tranh và sự di tản được thêm vào đó là chế độ nô lệ. Trong sứ mạng mà phái đoàn nhỏ bé của chúng tôi sẽ thực hiện, chúng tôi sẽ hết sức lưu ý đến vấn đề này, cũng như một vấn đề đau đớn không kém khác: sự loại trừ và đôi khi là sự từ chối đối với những người Châu Phi và Châu Á sống ở Ukraine và hiện đang chạy trốn cùng với phần còn lại của dân số. Đây là một vấn đề cực kỳ nan giải trong thời điểm vừa căng thẳng, vừa vô cùng cấp bách như hiện nay. Tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một Cha và tình huynh đệ không hề có biên giới: đây là ý nghĩa của vòng tay của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như của toàn thể Giáo hội mà tôi mang đến cho tất cả những người tôi sẽ gặp gỡ.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết