Đức Hồng Y Cupich: Ukraine 'truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta sát cánh đoàn kết' vì tự do

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 này, Đức Hồng y Blase J. Cupich Địa phận Chicago và Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak của Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine ở Philadelphia đến thăm một khu tưởng niệm gần Irpin, Ukraine từ những chiếc ô tô bị quân đội Nga bắn phá và thiêu hủy khi thường dân Ukraine nỗ lực chạy trốn khỏi khu vực này vào năm 2022 (Ảnh OSV News/Gina Christian)

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 này, Đức Hồng y Blase J. Cupich Địa phận Chicago và Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak của Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine ở Philadelphia đến thăm một khu tưởng niệm gần Irpin, Ukraine từ những chiếc ô tô bị quân đội Nga bắn phá và thiêu hủy khi thường dân Ukraine nỗ lực chạy trốn khỏi khu vực này vào năm 2022 (Ảnh OSV News/Gina Christian)

LVIV và IRPIN, Ukraine — Khi họ bảo vệ “chính sự tồn tại của họ với tư cách là một dân tộc”, người Ukraine “truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta sát cánh đoàn kết… không chỉ vì tương lai của họ, mà còn của chính chúng ta”, Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago nói.

Đức Hồng Y Cupich đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trong một bài bình luận đăng trên ChicagoCatholic.com, trang web của tờ báo của Tổng Giáo phận Chicago vào ngày 5 tháng 7, sau chuyến viếng thăm Ukraine vào cuối tháng 6 để bày tỏ tinh thần liên đới.

Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago đến thăm một gia đình tị nạn Ukrainegày 1 tháng 7 năm 2023 tại Tu viện của các Nữ tu Basilian ở Lviv, Ukraine (Ảnh OSV News/Gina Christian)

Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago đến thăm một gia đình tị nạn Ukrainegày 1 tháng 7 năm 2023 tại Tu viện của các Nữ tu Basilian ở Lviv, Ukraine (Ảnh OSV News/Gina Christian)

Vào ngày 25 tháng 6, Đức Hồng Y Cupich đã gặp gỡ những người tị nạn Ukraine đang nhận được sự trợ giúp tại Giáo xứ St. Urszula Ledóchowska ở Lódz, Ba Lan. Trong một thông điệp video được ghi lại hai ngày sau đó tại Đại học Công giáo Gioan Phaolô II ở Lublin, Ba Lan, Đức Hồng y Cupich cho biết ngài “được truyền cảm hứng bởi vô số cách thức” mà các cá nhân và tổ chức khác nhau đã cung cấp những nơi chào đón an toàn, cũng như “nuôi dưỡng” những người phải di tản do chiến tranh, vốn tiếp tục các cuộc tấn công mà Nga phát động vào năm 2014.

Băng qua Ukraine, Đức Hồng Y Cupich đã đi thăm khuôn viên của Đại học Công giáo Ukraine ở Lviv vào ngày 28 tháng 6 và trò chuyện với cư dân của Trung tâm Emmaus của trường, một cộng đồng trong khuôn viên dành cho người khuyết tật. Cuối ngày hôm đó, một phái đoàn từ trường đại học đã hộ tống ngài đến Nhà thờ Đồn trú Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ ở Lviv, nhà thờ chính của Tuyên úy quân đội Ukraine và là một phần của Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine ở Lviv. Sau đó, Đức Hồng Y Cupich đã đến thăm Nghĩa trang Lychakiv của Lviv, nơi “Khu chôn cất danh dự” của quân đội thường xuyên chứng kiến ba đến bốn cuộc chôn cất những người lính đã ngã xuống mỗi ngày.

“Cái giá mà người Ukraine phải trả cho tự do của họ là quá cao. Tôi luôn nhắc lại ở Mỹ rằng người Ukraine đang đấu tranh cho quyền tự do giống như chúng ta, để có cơ hội quyết định tương lai của chính họ”, Đức Hồng Y Cupich nói khi ở Lviv. “Đó là lý do tại sao thế giới dân chủ phải đoàn kết và mang vác gánh nặng chiến tranh cùng với người dân Ukraine. Rốt cuộc, theo nhiều cách, tất cả chúng ta đều là người Ukraine ngày nay vì chúng ta nỗ lực giành quyền tự quyết và tự do để không ai từ bên ngoài ra lệnh cho chúng ta biết chúng ta là ai và sai khiến chúng ta phải hành động như thế nào”.

Với việc Ukraine đánh dấu Ngày Hiến pháp vào ngày 28 tháng 6, Đức Hồng Y Cupich cho biết quốc gia này đã khẳng định “với toàn thể thế giới tự do” về “các quyền và tự do” được đảm bảo bởi văn kiện xác định của mình, với việc những người lính phải trả “cái giá cuối cùng để hiến pháp và những người được hiến pháp phục vụ có thể tiếp tục”.

Tại Kyiv, Đức Hồng Y Cupich đã gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine trên toàn thế giới, người mà ngài đã thảo luận về các cách thức để hỗ trợ Ukraine hàn gắn vết thương chiến tranh. Cuộc trò chuyện cũng tập trung vào tác động của chiến tranh đối với trẻ em và sự gián đoạn giáo dục, cũng như sự hỗ trợ mà các nhà tâm lý học Mỹ có thể cung cấp cho những người Ukraine bị tổn thương bởi chiến tranh, mà theo thống kê đã có hơn 88.000 hành động tàn bạo của quân đội Nga chỉ kể từ tháng 2 năm 2022, theo Tổng công tố Ukraine.

Đức Hồng y Blase J. Cupich Địa phận Chicago thăm Nhà thờ Công giáo Ukraine Mẹ Thiên Chúa ở Irpin, Ukraine, nơi đã bị hỏa hoạn trong thời kỳ chiếm đóng của Nga vào năm 2022 (Ảnh: OSV News /Gina Christian)

Đức Hồng y Blase J. Cupich Địa phận Chicago thăm Nhà thờ Công giáo Ukraine Mẹ Thiên Chúa ở Irpin, Ukraine, nơi đã bị hỏa hoạn trong thời kỳ chiếm đóng của Nga vào năm 2022 (Ảnh: OSV News /Gina Christian)

Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak của Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine tại Philadelphia và Chủ tịch Caritas Ukraine, bà Tetiana Stawnychy, đã tháp tùng Đức Hồng y Cupich đến Nhà thờ Thánh Mẫu Thiên Chúa thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine ở Irpin, nơi Linh mục Vitaliy Voetsa cho thấy những lỗ đạn và mảnh đạn được nhà thờ lưu giữ giữa bối cảnh của sự chiếm đóng của Nga.

“Thiệt hại này (hiện tại) bằng một phần mười so với trước đây”, Cha Voetsa, nói bằng tiếng Ukraine với Đức Tổng Giám Mục Gudziak phiên dịch sang tiếng Anh, nói với Đức Hồng Y Cupich.

Sau một cuộc họp ngắn về hoạt động viện trợ nhân đạo thời chiến của Giáo xứ dành cho thường dân, Đức Hồng Y Cupich nói với OSV News rằng ngài rất ấn tượng bởi “những cách thức sáng tạo mà họ đang nỗ lực bình thường hóa cuộc sống cho trẻ em”.

“Tôi thiết nghĩ đó là điều quan trọng nhất”, Đức Hồng Y Cupich nói. “Họ đang thực hiện một cách tiếp cận rất toàn diện đối với vấn đề này, thừa nhận rằng việc cung cấp cho trẻ em thức ăn, chỗ ở, quần áo và chăm sóc y tế là không đủ, mà còn phải quan tâm đến tinh thần của chúng và tác động tâm lý mà điều này gây ra cho chúng”.

Việc lưu giữ hồ sơ về những hành động tàn bạo của Nga cũng là điều cần thiết, Đức Hồng Y Cupich, người đã dừng chân tại đài tưởng niệm những chiếc xe dân sự bị phá hủy đã bị quân đội xâm lược bắn vào khi người dân chạy trốn khỏi khu vực, cho biết.

Bà Stawnychy cho biết những chiếc ô tô đôi khi treo cờ trắng hoặc biển báo cho biết trẻ em đang ở bên trong, trong khi Cha Voetsa và Đức Tổng Giám mục Gudziak lưu ý rằng các cuộc tấn công đã thiêu rụi những người ngồi trong xe, khiến việc giải cứu và nhận dạng nạn nhân gần như không thể thực hiện được trong một số trường hợp.

“Điều này không có lợi ích quân sự nào cả, ngoài việc khủng bố”, Đức Hồng Y Cupich nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc tập trung những chiếc xe hơi bị thiêu hủy ở một nơi cho thấy tác động tích lũy của những tội ác.

Cùng với Irpin, Đức Hồng Y Cupich cũng đã đến Bucha, nơi thi thể của gần 460 thường dân Ukraine được tìm thấy, với 116 người được chôn trong một ngôi mộ tập thể gần Nhà thờ Chính thống giáo Thánh Anrê Tông đồ sau các cuộc tấn công có chủ đích của Nga nhằm vào những người không tham gia chiến đấu.

Trở về Lviv, Đức Hồng Y Cupich đã tham dự nghi lễ tốt nghiệp vào ngày 1 tháng 7 tại Đại học Công giáo Ukraine (UCU), ngỏ lời với những người hiện diện rằng trong thời gian ở Ukraine, ngài đã “chứng kiến nhiều giọt nước mắt của những đau khổ trong quá khứ”, nhưng “nhìn vào các sinh viên tốt nghiệp, tôi cũng nhìn thấy tương lai”.

Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago và bà Olha Zarichynska của Tổ chức Đại học Công giáo Ukraine đến thăm Tu viện của các Nữ tu Basilian ở Lviv, Ukraine vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: OSV News/Gina Christian)

Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago và bà Olha Zarichynska của Tổ chức Đại học Công giáo Ukraine đến thăm Tu viện của các Nữ tu Basilian ở Lviv, Ukraine vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: OSV News/Gina Christian)

Ngay sau đó, đến thăm các Nữ tu Dòng Basilian ở Lviv, Đức Hồng Y Cupich đã gặp gỡ một gia đình tị nạn và biết về những nỗ lực của Hội dòng nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo, viện trợ quân sự phi sát thương và chăm sóc mục vụ cho cả những người Ukraine tản cư trong nước lẫn những người không thể rời khỏi khu vực tiền tuyến.

Nữ tu Lucia Murashko Dòng Basilian – sống ở thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, giữa khu vực cùng tên do Nga chiếm đóng – đã chia sẻ những bức ảnh và câu chuyện về sứ vụ của các Nữ tu phục vụ những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ em, người già và những người khuyết tật. Công việc này được hỗ trợ một phần bởi tổ chức phi lợi nhuận Công giáo mang tên Catholic Extension có trụ sở tại Chicago, trong đó Đức Hồng y Cupich là người đứng đầu.

Cùng với việc làm lưới ngụy trang cho binh lính và mang những nhu yếu phẩm cần thiết đến cho dân thường, Nữ tu Lucia cho biết Sơ và các Nữ tu Basilian của mình đảm bảo những người mà họ phục vụ được dạy Giáo lý và được lãnh nhận các Bí tích.

Đồng thời, “Tôi không thể giải thích tại sao họ lại muốn ở lại nhà của họ đến mức nào”, Nữ tu Lucia nói với Đức Hồng Y Cupich.

Chỉ vài ngày sau chuyến viếng thăm, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 6 tháng 7 đã phá hủy một tòa nhà chung cư cách UCU 600 feet, khiến 10 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 40 người, đồng thời làm vỡ một số cửa sổ và cửa ra vào trong khuôn viên UCU. Trong một tweet vào ngày 7 tháng 7, Đức Hồng Y Cupich kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của cả cuộc tấn công lẫn chiến tranh nói chung.

“Giữa thảm kịch này, tôi đã chứng kiến những cử chỉ anh hùng và lòng quảng đại phi thường”, Đức Hồng Y Cupich viết trong bài bình luận sau chuyến viếng thăm. “Không thể phủ nhận có điều gì đó hết sức anh dũng trong cách người Ukraine tiếp tục sống mỗi ngày với hy vọng và sự quảng đại hào phóng… Chắc chắn người dân Ukraine xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng đứng về phía họ”.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết