Đức Hồng Y Cupich đưa ra “Lời kêu gọi lương tâm” về việc miêu tả chiến tranh

Đức Tổng Giám mục Địa phận Chicago đưa ra “Lời kêu gọi lương tâm” khi thảm kịch chiến tranh đang được xem xét và miêu tả như một trò chơi điện tử. Ngài cảnh báo rằng càng nhắm mắt làm ngơ trước những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh, “chúng ta càng có nguy cơ đánh mất món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng: nhân tính của chúng ta”.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran (Ảnh: Vatican News)

Khói bốc lên sau một vụ nổ, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran (Ảnh: Vatican News)

Trong một tuyên bố với tiêu đề “Lời kêu gọi lương tâm”, đề cập đến những tổn thất về con người trong cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran, Đức Tổng Giám mục Địa phận Chicago đã bày tỏ sự tiếc nuối về cách thức “ghê tởm” mà cuộc chiến đang bị miêu tả trên mạng.

Đề cập đến các vụ ném bom gần đây, Đức Hồng y Blase Cupich viết rằng: “Trong khi hơn 1.000 người Iran, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, nằm chết sau nhiều ngày bị tên lửa của Mỹ và Israel ném bom, tài khoản X chính thức của Nhà Trắng vào tối hôm thứ Năm đã đăng tải một video ghép các cảnh trong phim hành động nổi tiếng với cảnh quay thực tế về các cuộc tấn công trong cuộc chiến của họ chống lại Iran. Đoạn video có chú thích: ‘CÔNG LÝ THEO CÁCH MỸ’”.

Đức Hồng Y Cupich nhận xét rằng thật đáng buồn khi “một cuộc chiến tranh thực sự và những đau khổ thực sự” lại đang bị xem như một trò chơi điện tử.

“Hàng trăm người đã thiệt mạng, những người mẹ, người cha, cả con gái lẫn con trai, bao gồm cả hàng chục trẻ em đã phạm sai lầm chết người khi đến trường ngày hôm đó. 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Họ cũng đã bị bôi nhọ bởi bài đăng trên mạng xã hội đó. Hàng trăm nghìn người phải di tản”, Đức Hồng y Cupich nói, “và hàng triệu người khác đang phải trải qua nỗi kinh hoàng trên khắp Trung Đông”.

Khoảng cách giữa chiến trường và phòng khách

Trong tuyên bố, Đức Hồng y Cupich suy ngẫm về vai trò của truyền thông và công nghệ trong việc định hình nhận thức của công chúng về cuộc xung đột.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Chicago viết rằng “khoảng cách giữa chiến trường và phòng khách đã bị thu hẹp đáng kể”, và đồng thời cũng cho biết rằng cuộc khủng hoảng đạo đức mà chúng ta đang đối mặt vượt ra ngoài phạm vi chiến tranh, và còn nằm ở “cách chúng ta, những người quan sát, nhìn nhận bạo lực, bởi vì chiến tranh giờ đây đã trở thành một môn thể thao giải trí hoặc một trò chơi chiến lược”.

Đức Hồng y Cupich lưu ý rằng ngay cả các nhà báo hiện nay cũng sử dụng thuật ngữ “gamification” (trò chơi hóa) chiến tranh, một cách dùng từ “tước đi nhân tính của những con người thực sự”.

Lên án điều mà ngài cho là “sự thất bại đạo đức nghiêm trọng”, Đức Hồng y Cupich viết: “Chúng ta đừng quên rằng, một ‘cú tấn công’ không chỉ đơn thuần là đạt được một chiến công; đó là nỗi đau của một gia đình đang đau buồn mà chúng ta phớt lờ khi ưu tiên giải trí và lợi nhuận hơn là sự đồng cảm”.

Sự chai sạn trước những tổn thất của chiến tranh

Và than phiền về thái độ của chính phủ Mỹ, mà theo ngài, “coi nỗi đau khổ của người dân Iran như một trò giải trí cho chính chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Chicago nói rằng điều này dẫn chúng ta đến việc “đánh mất nhân tính khi bị cuốn hút bởi sức mạnh hủy diệt của quân đội”.

“Chúng ta trở nên nghiện cái ‘sự phô trương’ của những cuộc oanh tạc”, ngài nói thêm, đồng thời lưu ý rằng “cái giá phải trả cho thói quen này gần như không đáng kể, vì chúng ta trở nên chai sạn trước những tổn thất thực sự của chiến tranh”.

“Càng nhắm mắt làm ngơ trước những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh, chúng ta càng có nguy cơ đánh mất món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng: nhân tính của chúng ta”.

Cuối cùng, Đức Hồng y Cupich tuyên bố: “Tôi biết rằng người dân Mỹ tốt hơn thế này nhiều. Chúng ta đủ sáng suốt để hiểu rằng những gì đang xảy ra không phải là trò giải trí mà là chiến tranh, và Iran là một quốc gia có người dân sinh sống, chứ không phải là một trò chơi điện tử mà người khác chơi để mua vui cho chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết