Đức Hồng Y Blase Cupich gần đây đã bày tỏ sự tin tưởng vào các ý định đằng sau Con đường Công nghị của Đức trong khi đồng thời cảnh báo về sự chia rẽ và ca ngợi Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô là triều đại “mang tính lịch sử” trong một cuộc phỏng vấn được diễn đạt với ngôn từ cẩn trọng với các phương tiện truyền thông Giáo phận của Đức.
Được Domradio của Cologne mô tả vào ngày 27 tháng 6 “như tiếng nói hàng đầu của Giáo hội tiến bộ ở Hoa Kỳ”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Chicago cũng nói về việc chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng tính cũng như Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Khi được hỏi về Con đường Công nghị của Đức đang gây tranh cãi, vị Hồng y 73 tuổi thừa nhận rằng ngài không có cái nhìn sâu sắc trực tiếp về tiến trình này nhưng bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với các Giám mục Đức.
“Tôi biết rằng họ chỉ có những ý hướng tốt nhất. Họ là những mục tử tốt lành, những người nỗ lực hết sức để lắng nghe tiếng nói của các tín hữu, để nhìn thấy những mong muốn và hy vọng của họ”, Đức Hồng y Cupich nói với Domradio.
Đồng thời, Đức Hồng y Cupich cảnh báo: Nếu tiến trình của Đức “thực sự là một loại tiến trình theo kiểu nghị viện, trong đó các lá phiếu dân chủ là tối quan trọng, trong đó các phiếu bầu được kiểm đếm và các cuộc tranh luận được đưa ra để chống lại nhau, thì thực sự sẽ rất khó để bảo vệ nó khỏi quan điểm Công giáo”.
Đức Hồng y Cupich cũng đề cập đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng giới, một chủ đề đã gây tranh cãi trong Giáo hội, đặc biệt là ở Đức, nơi các nghi lễ ban phép lành cho các cặp đồng giới đã được tổ chức bất chấp những chỉ thị của Vatican.
Vị Giám chức người Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của sự tôn trọng và sự rõ ràng, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không muốn truyền bá thông điệp rằng chúng ta loại trừ mọi người hoặc không tôn trọng họ. Đồng thời, chúng ta cần tự hỏi: Chính xác thì việc chúc lành cho một sự kết hợp có nghĩa là gì? Đó có phải là việc chúc phúc cho một tình bạn, một sự kết hợp không mang tính Bí tích? Chúng ta cần phải xác định rõ ràng những gì chúng ta muốn nói về điều đó. Tôi không thấy sự rõ ràng đó trong Giáo hội vào thời điểm này”.
Đức Hồng y Cupich cũng bình luận về việc vượt qua sự chia rẽ rộng lớn hơn trong Giáo hội và Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ đối với sự lãnh đạo của vị Giáo hoàng Rôma.
“Sự chia rẽ đã luôn ở đó. Giờ đây có lẽ sự chia rẽ đang nảy sinh nhiều hơn. Đức Thánh Cha rất can đảm trong việc giải quyết các vấn đề từ lâu đã âm ỉ bên dưới bề mặt”, Đức Hồng y Cupich nói.
Đức Hồng y Cupich cho biết thêm: “Tôi rất tin tưởng vào đường lối mà Đức Thánh Cha đã đề ra. Tôi biết rằng có những tiếng nói chỉ trích, nhưng đó chỉ là con số rất ít. Họ ồn ào, nhưng họ không nhiều”.
Đức Hồng y Cupich, người đã trở thành Hồng y từ năm 2016 và cũng là thành viên của Bộ Giám mục của Vatican, đã kết luận bằng một lời kêu gọi hãy chú ý và cởi mở.
“Chúng ta sẽ không có tương lai nếu chúng ta không coi trọng hiện tại của mình. Chúa Thánh Thần muốn dẫn chúng ta đến đâu vào thời điểm này? Tôi tin tưởng Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài muốn chúng ta chú ý và đôi khi để lại quan điểm của riêng mình. Chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta cảm nhận được ân sủng của Thiên Chúa và nhìn thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động”.
Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Cupich cũng đã đề cập đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, đặc biệt là liên quan đến việc rao giảng.
Ngài lưu ý rằng tiếng nói của phụ nữ đã được lắng nghe trong một số bối cảnh bên ngoài việc cử hành Thánh Thể. “Vì vậy, những suy tư và suy nghĩ của phụ nữ đóng một vai trò quan trọng đối với Giáo hội”, Đức Hồng y Cupich nói.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Cupich nhấn mạnh mối liên hệ truyền thống giữa việc loan báo Tin Mừng và bài giảng của Linh mục trong Thánh lễ. Ngài gợi ý rằng có thể có chỗ cho phụ nữ hoặc giáo dân đưa ra những suy tư ở những thời điểm khác trong Thánh lễ, có lẽ sau khi rước lễ.
“Chúng ta nên tìm cách củng cố những cách tiếp cận như vậy”, Đức Hồng y Cupich nói.
Minh Tuệ (theo CNA)