
Bức hình Đức Hồng Y Charles Bo dang phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Associated Press, tại Rome, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (Ảnh: Andrew Medichini / AP)
MUMBAI, Ấn Độ – Một trong những vị Hồng y hàng đầu của châu Á cho biết rằng đại dịch coronavirus COVID-19 là một khoảnh thời gian “khủng khiếp” và đồng thời đặt ra “một thách thức lớn đối với đức tin của chúng ta”.
Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon người Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã phát biểu trong bài giảng của mình trong Thánh lễ Chúa nhật Lòng thương xót.
“Hành tinh của chúng ta đã bị tổn thương. Bị tổn thương bởi một loại virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường”, Đức Hồng y Bo nói. “Vi rút độc ác đã ngăn chặn sự tiếc thương của công chúng. Hàng ngàn người được chôn cất mà không được ai thương tiếc, không được thừa nhận trong các ngôi mộ không được đánh dấu. Thậm chí ngay cả những người đang sống cũng không thể sống cùng nhau. Tính tổng thể của nhân loại bị phá vỡ”.
Mặc dù có chung đường biên giới với Trung Quốc – xuất phát điểm của coronavirus – Myanmar chỉ có 117 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, với 5 trường hợp tử vong được ghi nhận. Tuy nhiên, một số nhóm nhân quyền đã cáo buộc chính phủ vì đã đánh giá thấp mức độ lây lan của virus ở nước này.
Ngân hàng Thế giới cho biết hôm thứ Hai 20/4 rằng họ đã phê duyệt 50 triệu đô la tài trợ khẩn cấp để giúp Myanmar cải thiện hệ thống bệnh viện để đối phó với sự bùng phát của coronavirus.
Văn phòng ngân hàng tại Myanmar cho biết trong một tuyên bố rằng số tiền sẽ được sử dụng chủ yếu cho việc gia tăng công suất của các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện được chọn và để xây dựng các kỹ năng của đội ngũ nhân viên bệnh viện và các quan chức, ngoài việc thúc đẩy sự cam kết của cộng đồng.
Myanmar là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á và cơ sở hạ tầng y tế công cộng tại nước này được coi là yếu kém.
Ngân hàng Thế giới cho biết dự án sẽ bao gồm tám bệnh viện trung ương và 43 bệnh viện khu vực và tiểu bang trên cả nước, bắt đầu từ những khu vực được coi là có nguy cơ cao nhất, chẳng hạn như các khu vực đông dân cư và những nơi đóng vai trò là các trung tâm du lịch.
Đức Hồng y Bo cho biết rằng Myanmar đã “được thương xót” và đã tránh được “sự hung bạo của loại virus này vốn đã giáng xuống các quốc gia giàu có chẳng hạn như Mỹ”.
Chuyển sang ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu đối với các vấn đề liên quan đến đức tin, Đức Hồng Y Bo cho biết rằng “tất cả chúng ta cần phải nắm bắt ý nghĩa đích thực của Thiên Chúa”.
“Có một số suy nghĩ kỳ dị về đại dịch COVID này như là một hình phạt của Thiên Chúa. Các bài đọc Chúa nhật Lòng thương xót đều nói về sự thiếu đức tin của Tôma. Vâng, thậm chí ngay cả những người theo Chúa Giêsu cũng không thể tin vào sức mạnh của sự phục sinh của Ngài. Đây chính là những ngày mà sự hiện diện của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài bị truy vấn nghiêm trọng. Chúng ta hoàn toàn hiểu được nỗi sợ hãi đó”, Đức Hồng y Bo nói. “Đức tin của mỗi chúng ta liên tục nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ trừng phạt”.
Đức Hồng y Bo cũng chia sẻ thêm rằng, “Chúng ta đang sống trong một thời gian đầy kinh hoàng và thường là một thách thức to lớn đối với đức tin của chúng ta. Thông điệp Phục sinh về ngôi mộ trống – về chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi đã bị hủy hoại bởi các nhà thờ trống rỗng. Nơi mà tất cả chúng ta cùng nhau quy tụ để cầu nguyện như một gia đình đối với Thiên Chúa vẫn đóng cửa. Hàng ngàn người đã chết và hàng triệu người bị nhiễm bệnh”.
Đức Hồng y Bo cho biết rằng “rất dễ đánh mất đức tin” trong hoàn cảnh như vậy, nhưng thông điệp về việc sùng kính Lòng thương xót giúp Giáo hội vượt qua cám dỗ này.
Việc sùng kính Lòng thương xót bắt nguồn từ các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu với Thánh Faustina Kowalska vào những năm 1930 tại Ba Lan. Trong lễ phong Thánh năm 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức thiết lập Chúa nhật sau lễ Phục sinh là Chúa nhật kính Lòng thương xót.
Trong những khoảnh khắc đen tối này, Nhật ký của Thánh Faustina về những cuộc trò chuyện của Ngài với Chúa Giêsu giúp chúng ta củng cố đức tin. Thánh Nữ Faustina viết: “Chúa Giêsu chính là thông điệp về Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Hồng y Bo nói. “Đúng vậy. Lòng thương xót cần phải trở thành cách thức chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong những khoảnh khắc tối tăm ngột ngạt của sự vô vọng. Chúng ta có thể bị ngăn cản việc tham dự các buổi cử hành Phụng vụ; thế nhưng Lòng Thương Xót trở thành hình thức Phụng vụ mới của chúng ta”.
Đức Hồng y Bo giải thích rằng việc giữ khoảng cách xã hội và tránh tiếp xúc với người khác có thể bảo toàn mạng sống của chúng ta, “nhưng đó là những lúc chúng ta cần cầu nguyện cho người khác, dành thời gian để nghĩ về người khác. Lòng thương xót trở thành nghi thức Phụng vụ mới. Chúng ta được hiệp nhất với nhau: Có thể không phải ở trong những ngôi nhà thờ được xây bằng gạch đá, mà là trong một ngôi nhà thờ được xây dựng thông qua những cử chỉ và hành động của Lòng thương xót”.
Đức Hồng y Bo lưu ý rằng coronavirus đã tấn công tất cả mọi người: “Không phải người giàu hay người nghèo, chủng tộc này hay chủng tộc kia có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của loại virus này”.
“Khi Lòng thương xót trở thành động lực sống của chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng bất kỳ loại virus nào”, Đức Hồng y Bo nói.
Vào đầu tháng này, Đức Hồng y Bo đã đổ lỗi sự lây lan coronavirus ngay ngưỡng cửa của chính phủ cộng sản Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng họ “có trách nhiệm trước hết” đối với đại dịch vốn đã khiến phần lớn thế giới bị phong tỏa.
Trong một tuyên bố vào đầu tháng 4, Đức Hồng y Bo đã liệt kê một loạt những thất bại của chế độ cộng sản trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng: Nhà cầm quyền đàn áp những tin tức và bịt miệng những người tố giác; chính phủ từ chối lời đề nghị giúp đỡ ban đầu từ cộng đồng quốc tế; và ngài cáo buộc đảng cộng sản nước này đã tiến hành một chiến dịch làm sai lệch thông tin về nguồn gốc của virus.
“Sự dối trá và hành động tuyên truyền của họ đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới gặp nguy hiểm”, theo vị Giám chức.
Đức Hồng y Bo nhấn mạnh rằng “thông qua cách xử lý vô nhân đạo và vô trách nhiệm đối với coronavirus, chế độ cộng sản Trung Quốc đã chứng minh điều mà nhiều người trước đây từng nghĩ: Đó chính là mối đe dọa đối với thế giới”.
Minh Tuệ (theo Crux)