
Đức Hồng Y Leopoldo Brenes Solorzano Địa phận Managua, Nicaragua chia sẻ trong Thánh lễ được cử hành vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, tại Nhà thờ Lòng Chúa hương Xót tại Managua, Nicaragua. Thánh lễ được cử hành để cầu nguyện cho những người biểu tình trú ẩn trong nhà thờ sau khi hứng chịu loạt súng đạn từ những người ủng hộ chính phủ có vũ trang (Ảnh: Oswaldo Rivas / Reuters qua CNS)
Sau gần bốn tháng vắng bóng công chúng, Đức Hồng y Leopoldo Brenes người Nicaragua đã cử hành Thánh lễ hôm Chúa nhật tại Nhà thờ Chính Tòa của Tổng giáo phận Managua. Đức Hồng y Brenes đã phải nhập viện do nhiễm COVID-19, và sau đó đã hồi phục tại nhà.
Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Đức Tổng giám mục Địa phận Managua là vào ngày 31 tháng 7, khi ngài cử hành Thánh lễ kỷ niệm một năm vụ tấn công đốt phá một cây Thánh giá mang tính lịch sử trong nhà nguyện Máu Châu Báu Chúa Kitô.
Phát biểu hai tuần sau khi Tổng thống Daniel Ortega tái đắc cử, vị Giám chức cho biết rằng các Linh mục và Tu sĩ không thể giữ im lặng trongmột đất nước nơi mà các giáo sĩ đã bị đàn áp vì những lời chỉ trích của họ đối với chính phủ.
“Xin hãy cầu nguyện cho tôi, xin cũng hãy cầu nguyện cho các Linh mục của chúng tôi, để chúng tôi có thể trở thành những người loan báo về Vương quốc của Chúa Giêsu Kitô”, Đức Hồng y Brenes nói. “Các Tông đồ đã mạnh dạn tuyên bố: Chúng ta không thể im lặng về những điều mắt thấy tai nghe”.
“Vì vậy, lời kêu gọi của tôi đó là chúng ta đừng mệt mỏi, thậm chí ngay cả trong bóng tối và giữa những căng thẳng, trong việc loan báo vương quốc này, một vương quốc khác thường, vương quốc của Chúa Giêsu Kitô, vốn đặt nền móng nơi tâm hồn và đơm hoa kết trái”, Đức Hồng y Brenes nhấn mạnh trong bài giảng Chúa nhật của mình.
“Triều đại của Đức Kitô triển nở mỗi ngày bởi vì nó được đặt nền móng nơi tâm hồn, giống như một hạt cải nhỏ bé mọc lên hay như một hạt lúa mì nhỏ xíu xiu được gieo vào lòng đất và phát triển lớn dần”, Đức Hồng y Brenes nói, đồng thời cũng lưu ý rằng “Magna Carta (đại hiến chương) của vương quốc đó là Chúa Giêsu, là tình yêu”.
Đức Hồng y Brenes cũng ám chỉ thực tế rằng ngài hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 bằng cách chỉ ra rằng “do những chỉ dẫn y tế, tôi phải tuân thủ thời gian còn lại, để dần bình phục từng chút một nhưng tôi không thể bỏ lỡ ngày quan trọng này đối với tất cả chúng tôi”, đề cập đến bài phát biểu của Cha Said Ruiz Fajardo với tư cách là Linh mục tân quản nhiệm của Nhà thờ Chính Tòa Đức Maria Vô nhiễm Nguyên Tội.
Ông Ortega đã được tái cử trong nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp – nhưng là nhiệm kỳ thứ tư, sau khi cầm quyền vào những năm 1980 – vào ngày 7 tháng 11, sau các cuộc bầu cử tổng thống bị hầu hết các quốc gia trong cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ coi là “bất hợp pháp”.
11 ngày sau đó, khi các Giám mục Nicaragua phải bầu tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Brenes đã tránh sang một bên, lập luận rằng Chủ tịch Hội đồng Giám mục không thể được bầu cho nhiệm kỳ thứ ba.
Mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước đặc biệt trở nên căng thẳng ở Nicaragua kể từ tháng 4 năm 2018, khi một cuộc nổi dậy dân sự chứng kiến hàng giáo phẩm Công giáo mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi ẩn náu khỏi cảnh sát, quân đội và dân quân ủng hộ chính phủ vốn đã sử dụng đạn – và cả xe tăng – để giải tán các cuộc biểu tình.
Theo Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ, ít nhất 355 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Vào tháng 7 năm đó, Tổng thống Ortega đã cáo buộc các Giám mục dàn dựng một cuộc đảo chính chống lại ông, và kể từ đó các nhà thờ Công giáo đã bị tấn công, bao gồm cả Nhà thờ Chính Tòa Managua vào năm 2020. Mặc dù một số nhân chứng đã làm chứng rằng một người đàn ông đã xông vào nhà thờ với một chai bom xăng và hét lên: “Tao đến lấy máu của Chúa Kitô đây”. Cảnh sát đã tuyên bố đây chỉ là một tai nạn do những ngọn nến được thắp gần đó.
Đức Hồng y Brenes đã kêu gọi các Linh mục tiếp tục lên tiếng chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ortega đánh giá thấp sự hiện diện ngoại giao của Vatican ở Nicaragua. Ở nhiều quốc gia nơi Công giáo là tôn giáo chiếm ưu thế, Sứ thần Tòa Thánh giữ chức vụ trưởng đoàn ngoại giao theo chức vụ của mình, bất kể thâm niên. Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao quy định rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể lựa chọn dành cho các vị Sứ thần Tòa Thánh sự ưu tiên khác với các đại sứ khác.
Đức Cha Silvio Báez, Giám mục phụ tá Địa phận Managua, người đã sống lưu vong ở Miami từ năm 2019 sau một loạt những lời đe dọa tính mạng, đã chỉ ra trong bài giảng của mình hôm Chúa nhật rằng “Vương quốc của Chúa Giêsu không hề có bạo lực và cũng không bị áp đặt bởi bạo lực, bởi vì chẳng có thứ gì sử dụng bạo lực mà vĩnh cửu cả”.
“Vương quốc của Chúa Giêsu là Vương quốc vĩnh cửu, những kẻ áp đặt mình bằng vũ lực đã bị đánh bại, những kẻ nghĩ rằng mình mạnh vì họ hung hăng và hạ thấp người khác, điều duy nhất họ làm đó là thể hiện sự yếu đuối của mình, những kẻ quyền lực tước đi tự do của người dân và thống trị họ bởi vì họ có vũ khí, thực hiện một quyền lực bất hợp pháp mà sớm muộn gì cũng sẽ tàn lụi”, vị Giám chức nói.
Đức Giám mục Rolando Alvarez Lagos, thuộc Giáo phận Matagalpa, cũng đã có những phản ứng gay gắt với chính phủ, đồng thời cũng cho biết rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói, nhưng vấn đề ở Nicaragua liên quan nhiều đến ý chí chính trị hơn bất cứ điều gì khác.
“Có rất nhiều thứ đã làm chúng ta bị bần cùng hóa”, Đức Giám mục Lagos nói. “Chúng tôi không nghèo bởi vì chúng tôi nghèo, mà bởi vì có một quyết định chính trị không phân phối của cải một cách công bằng, khiến người dân rơi vào cảnh đói nghèo”.
Minh Tuệ (theo Crux)