Trong bài giảng hôm Chúa nhật của mình, Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon đã đánh giá tình hình hiện tại của quốc gia và tính hợp pháp của những người nắm giữ quyền lực dựa trên các giá trị của Tin Mừng.
Những người nắm giữ quyền lực không thể đạt được tính hợp pháp trừ khi họ phục vụ nhân dân, nếu không quyền lực sẽ trở thành việc sùng bái ngẫu tượng, điều mà Kinh Thánh lên án, Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon, Myanmar cho biết hôm Chúa nhật. Chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar đã đánh giá tình hình nghiêm trọng mà chính quyền quân sự đã gây ra cho Myanmar, lật đổ chính phủ được bầu hợp pháp quốc gia của bà Aung San Suu Kyi bằng một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2.
Đồi Can-vê của Myanmar
Trong 7 tháng nay, cuộc biểu tình chống chế độ quân đội và phong trào bất tuân dân sự tiếp theo sau đó đã khiến quốc gia này điêu đứng, với sự khó khăn kinh tế nghiêm trọng, thiếu sinh kế và sự gián đoạn lớn trong việc cung cấp hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu. Lực lượng an ninh đã đàn áp những người biểu tình và các nhà bất đồng chính kiến. Việc quân đội khơi lại các cuộc xung đột cũ với các nhóm sắc tộc có vũ trang và các cuộc đụng độ với lực lượng phòng vệ địa phương đã khiến hàng nghìn người phải di tản.
Tình hình trở nên phức tạp hơn do sự gia tăng nghiêm trọng của các ca lây nhiễm và tử vong do Covid-19 gây ra, trong khi các dịch vụ của Bộ Y tế do Quân đội kiểm soát trên thực tế không tồn tại.
Đức Hồng Y Bo lưu ý sự chậm lại về mức độ nghiêm trọng của Covid-19 nhưng đồng thời cảnh báo không nên hạ thấp sự đề cao cảnh giác của họ. “Chúng ta cần sát cánh bên nhau vì chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thế lực sự dữ cùng một lúc”. Đức Hồng Y Bo không ngùi bùi ngùi đau xót khi nhớ đến gần 13.000 người đã thiệt mạng trong đại dịch, trong số đó có hơn 100 nhà văn, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo khác. Khoảng 360.000 người bị nhiễm bệnh đang phải vật lộn với cuộc sống. Đức Hồng Y Bo cầu nguyện để đại dịch có thể sớm kết thúc và mọi người có thể thoát khỏi những gian nan thử thách này và được chữa lành.
Chứng tá nhân đạo
Vị Hồng y 72 tuổi cảm ơn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các nhân viên tuyến đầu và các tình nguyện viên của đất nước tại các trung tâm chăm sóc y tế vì “chứng tá nhân đạo vĩ đại nhất” của họ. “Một lần nữa”, Đức Hồng Y Bo nói, “người dân Myanmar đã chứng tỏ mình là những chứng tá vĩ đại nhất cho sự cho đi quảng đại hào phóng của họ”, với việc nhiều người đã tìm đến những người bị ảnh hưởng và nhiều doanh nhân đã thành lập các trung tâm chăm sóc, “Thiên Chúa”, Đức Hồng Y Bo nói, “sẽ tưởng thưởng cho họ gấp trăm lần”.
Tính hợp pháp của những người nắm giữ quyền lực khi dấn thân phục vụ
Đức Hồng Y Bo cũng đã hết sức thẳng thắn khi kịch liệt chỉ trích những người đang nắm giữ quyền lực. “Theo Kinh Thánh, mọi chính phủ đều nhằm mục đích phục vụ”, Đức Hồng Y Bo nói, gợi lên hình mẫu của Đức Kitô. “Mọi chính phủ vốn không đạt được tính hợp pháp của mình từ việc phục vụ người dân đều không có được tính hợp pháp từ Thiên Chúa. Tất cả đều đồng nghĩa với việc sùng bái ngẫu tượng, bị Kinh Thánh lên án”.
“Ở bất kỳ quốc gia công bằng nào, chính phủ không đứng trên người dân. Một quốc gia được xây dựng dựa trên công lý. Bất cứ điều gì khác đều đồng nghĩa với việc sùng bái ngẫu tượng”. Thay vào đó, Đức Hồng y Bo nói, quyền lực thực sự xuất phát từ tinh thần phục vụ, chứ không phải bằng việc áp đặt quyền lực trên những người vô tội, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh.
Việc sùng bái ngẫu tượng
Đức Hồng y Bo, đồng thời là Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), chỉ ra rằng Myanmar không phải là ngoại lệ đối với việc sùng bái ngẫu tượng. Đức Hồng y Bo nhắc lại rằng đất nước này được sinh ra với ước mơ cao đẹp về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Nhưng những người nắm giữ quyền lực đã làm phai nhạt lý tưởng này trở thành “những ngẫu tượng của chính họ”, chẳng hạn như “quyền lực, tài sản, sự giàu có tột độ bằng mọi giá, bất công kinh tế, bất công môi trường”. Việc sùng bái ngẫu tượng đã vượt qua những lý tưởng Phật giáo vĩ đại về Metta [Tâm từ] và Karuna [Từ bi]. Đức Hồng y Bo than phiền rằng trong bảy thập kỷ qua, những kẻ sùng bái ngẫu tượng này đã cướp đi lý tưởng về một quốc gia được xây dựng trên nền hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người, biến nó trở thành một cơn ác mộng.
Niềm hy vọng về “bánh từ trời xuống”
Với quyền lợi ích kỷ của mình, một số ít người đã chọn cướp đi mẩu bánh của hòa bình, cuộc sống và thịnh vượng mà Thiên Chúa đã ban cho họ, và gây ra sự chết chóc, sự đổ vỡ, đau thương và nước mắt. Bất chấp tất cả những điều này, Đức Hồng Y Bo kêu gọi mọi người không đánh mất nhân tính và có thể phân biệt giữa lý tưởng và việc sùng bái ngẫu tượng. “Cuộc hành trình của chúng ta hướng đến phẩm giá con người”, Đức Hồng Y Bo nói, “là một cuộc hành trình dài”, chỉ có thể được duy trì bởi “bánh từ trời xuống” – Chúa Giêsu Kitô. “Chúng ta sẽ không bị lung lay trong đức tin của mình. Giờ của Thiên Chúa không phải là giờ của chúng ta. Ngài đến vào giây phút khi chỉ những điều tốt đẹp nhất xảy đến với những người tốt lành thánh thiện”, Đức Hồng y Bo cho biết thêm.
Thiên Ân (theo Vatican News)